Thứ sáu, 26/04/2024,



 Mưa rơi lọt giữa cánh đồng
ngày xưa Chức Nữ phải lòng Ngưu Lang
nắng xòe tán rộng tình tang
lỡ trưa còn kịp tạt ngang chuyến đò

 Cuối đường rũ hết về không
nở 
từ tĩnh lặng 
một bông sen vàng

 Cầu trời cỏ được thơm lây
gót chân bén đất còn đây con đường.

 Đường xa mỏi cánh chim bay
người gần dứt bỏ mới hay đọt lành
nhớ xưa xanh lá mướt cành
héo nay đơn độc chạm nhành mồ côi

 Ta thưa với nhánh sông buồn
thuyền khao khát dẫn đầu nguồn về xuôi
dùng dằng làn nước tinh khôi
trái tim thắc thỏm chia đôi nhịp đời

 Cách chia rồi sẽ nguôi dần
ngày mai ngoái lại tần ngần nhớ quên
biết là khó gọi thành tên
dư âm ngày cũ ngọt đêm tự tình

 Bây giờ em giấu nỗi buồn
ngồi khâu nối lại cốt hồn giêng hai
mai này ngày tháng tròn vai
chuyện xưa người cũ còn ai nhớ về!

Tình yêu dẫu thế... hình như
nhạt từ giây phút rất ư nồng nàn
đành thôi tiễn giấc mơ tàn
tình tan còn vết muội than riêng mình.

 Bán buôn sao hết nỗi niềm
cất công mài giũa lưỡi liềm vô tri
ba bước nhảy bảy bước đi
thần giao bắt vạ những khi yếu lòng


 Những vì tinh tú trên cao
gióng lên điệu thức đồng dao quê nhà
tinh ranh ruồng rẫy thật thà
bon chen vồ vập nhập nhòa hoa đăng

 Chuồn kim đuổi bắt nắng vàng
nụ cười chao chát lần tràng hạt na
bạn nào thấu hiểu tình ta
ta từ đâu phát hiện ra chốn này

 Lạt mềm…
buộc thói trăng hoa
bao nhiêu vòng hết xót xa thì dừng?

 Hóa thân
cho một kiếp người
vận may đâu dễ mỉm cười
cùng ai

 người về gió hát tình ca
tiếng ru dìu dặt rượu ta rót tràn
đời người dâu bể hợp tan
hồn xuôi về biển đò ngang lặng nhìn

 Thử làm bóng lá non tơ
bước qua ngưỡng cửa ấu thơ nhọc nhằn
Thử làm bóng lá khô cằn
nấc lên một tiếng muộn mằn rồi…
rơi…

 Mưa dầm thấm đất nội ô
đền thiêng dâng Huế vần thơ độc quyền
kinh kỳ mơ dáng bình yên
vắng em thành quách bỗng nhiên hóa thừa

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ]