Thứ sáu, 29/03/2024,

MƯA (05/09/2013)
MƯA
Con cò đi đón cơn mưa .( Ca dao VN )
 
Cò đâu có đón cơn mưa
Mà mang tiếng tự ngày xưa đến giờ ?
 
Mưa nhiều ruộng ngập mất bờ
                                        Lúa thoi thóp thở -  người ngơ ngẩn sầu                           
Nắng vàng ơi - chốn đi đâu ?
Để cho mây sám phủ bầu trời xanh
Tiếng chim vắng hót trên cành
Bướm ong ướt cánh – hoa đành đơn côi
Mênh mông - đường ngập mất rồi
Ướt nhòe trang sách - trẻ bơi đến trường
Vẫn mưa – mưa mãi chưa ngừng
Cò đâu có đón – xin đừng trách oan
 
D Đ T
Chia sẻ:                  
Các bài khác: