Thứ năm, 25/04/2024,


Hề chèo (Nguyễn Khắc Kình) (03/05/2012) 

HỀ CHÈO

Các quan ngồi giữa chiếu chèo
Hề buồn, hề đứng chéo kheo ngoài lề...

Vừa khóc thảm, đã cười nhè
Chõ vào “đại sự”... quan đe đánh đòn?

Hề “thèm” lo việc nước non
Trời ban chút lộc, vợ con được nhờ!

Khi khôn khéo, lúc ngu ngơ
Vào vai trưởng giả, mượn thơ dạy đời!

Hề khuyên, ấy phải thức thời...
Dẫu tài cán thấp, ghế ngồi chon von?

Dùi mòn chẳng sợ mõ mòn
Chèo còn bởi tại hề còn đó chăng?


Nguyễn Khắc Kình (Hội Nhà văn Hà Nội)
ĐT: 0904323633, Email: lynguyenlien 1946@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn trọng Nhã - trongnha52@gmail .com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  (Ngày 08/06/2012 17:00:38)

BA THẦY

Hôm qua ra ngõ mới hay
Găp luôn một lúc ba thầy đi chơi
Chắp tay vái hỏi thầy ơi
Vui gì mà lại sao vui thế này
Thầy Cúng nhanh miệng nói ngay
Làng bên mấy đám hẹn thầy mai sang
Thầy lang khoe rất đặt hàng
Làm không hết việc phải mang về nhà
Còn thầy Bói ở làng ta
Nghề tôi phải bói từ xa đến gần
Nhà ai quý,chỗ nào cần
Dịch vụ tôi mở"tại chân công trình"
Thật là vừa sướng vừa vinh
Thầy ơi túi nặng còn tình nữa không ?

Trọng Nhã
HV CLB THƠ VN

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 04/05/2012 16:43:02)

Vân Huỳnh xin chia sẻ cùng anh Nguyễn Khắc Kính
Bài Thơ THẰNG HỀ

Xưa nay trăm chuyện về Hề
Chọc người cười ghét khen chê đã tường

Tuồng chèo, tuồng cổ, cải lương
Chết ai kệ họ hề thường sống lâu

Giã khờ giã dại qua cầu
Chẳng ham bổng lộc sang giàu lụy thân

Thốt ra khan giã cười rần
Quan trên méo mặt nịnh thần tái môi

Vân Huỳnh
Long Hải BRVT
 

  Cấn văn Ngải - ngaihuong@yahoo.com.vn - 01224247900 - Khe Sanh-Quảng Trị  (Ngày 04/05/2012 11:13:08)

Chào Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình, chúc mừng nhà thơ đã có hai bài thơ viết về " Chèo"? Bài: " Chèo Thị Hến" ở "Lục bát mỗi ngày", nay lại có bài:" Hề Chèo" trên "Mõ làng lục bát".Cả hai bài thơ lục bát viết về các nhân vật trong Chèo đều rất thú vị với cái nhìn mới mẻ, tươi tắn về Chèo, có lẽ tác giả có cảm tình với chèo chăng? Bây giờ lớp trẻ họ không gần gũi chèo, không quan tâm đến một loại hình nghệ thuật truyền thống quý báu và giàu tính nhân văn,giàu tính thẩm mỹ của dân tộc ta?
Xin cảm ơn Nhà thơ đã cho độc giả những xúc cảm đẹp, lạc quan về Chèo, về lục bát...
Những câu thơ trong bài rất giàu ý tứ như:
" Vừa khóc thảm đã cười nhè
Chõ vào " Đại sự" ...quan đe đánh đòn"

"Hề thèm lo việc nước non
Trời ban chút lộc ...vợ con được nhờ..."
hoặc:

"Hề khuyên,ấy phải thức thời
Dẫu tài cán thấp...ghế ngồi chon von"?
Thật là " cười ra nước mắt" và như có một sự mỉa mai sâu sắc đằng sau những nghịch lý đời người?
Nhưng niềm tin yêu vào cuộc sống vẫn là chủ đạo, là nội lực sống của mọi người thời buổi này!

" Dùi mòn chẳng sợ mõ mòn
Chèo còn bởi tại Hề còn đó chăng"?
Kết bài thật thú vị, thật lạc quan, thật" Hề"!!
Chúc Nhà thơ mạnh khỏe để sáng tác nhiều thơ lục bát hay!

Cấn Văn Ngải- Quảng Trị ( 01224247900)

Các bài khác: