Chủ nhật, 05/05/2024,


Không còn lương tâm! (15/04/2012) 
 
KHÔNG CÒN LƯƠNG TÂM!
 
 
Đậu phụ hòa bột thạch cao
Kẹo trộn mạt đá ăn vào tăng cân

Rượu pha cồn độ nửa phần
Nước mắm trộn lẫn mấy lần u- rê

Giò chả phải có hàn the
Thuốc tăng trọng lợn, bò, dê... quá nhiều

Diêm sinh ướp thịt sáng, chiều
Bánh, mứt, bún, phở... trộn liều... phoọc-môn

Giấm... chế bằng a-xít non
Su-đan pha trộn cho son môi hồng

Thuốc sâu nhuộm khắp cánh đồng
Chất ngâm tươi quả táo, hồng, quýt, cam...

Hại nhau như thế, sợ không?
Lương tâm ác độc, còn trông nỗi gì!
 
 
Lưu An Việt
(sưu tầm)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOÁ  (Ngày 18/04/2012 16:28:25)

RA ĐƯỜNG SỢ XE VỀ NHÀ SỢ ĂN

Tắc đường là bệnh kinh niên
Đi khắp đất nước mọi miền Bắc Nam
Cầu đường hư hỏng không làm ?
Xe to xe nhỏ tràn lan nhập vào
Bây giờ ông phải tính sao?
Tiền chống ách tắc thu vào túi riêng.
Đi đâu ông cũng than phiền
Tai nạn ùn tắc kinh Thiên động trời
Về nhà đói chả giám xơi
Toàn chất độc hại ai ơi buồn lòng
Chợ trời của ít người đông?
Ai mà chân chậm thì không còn gì!
Thuốc cam cho trẻ pha chì
Bao nhiêu thứ độc ăn gì cũng kinh
Trà khô trộn phân vi sinh.
Thịt lợn tạo nạc bất bình thế gian,
Còn bao nhiêu thứ phải bàn
Tăng trưởng, hóa chất lan tràn khắp nơi
Chả giò hoa quả rau tươi
Ướp chất bảo quản ai ơi "tuyệt trần"
Hởi người nẩy mực cầm cân.
Ra tay trừng trị cho dân được nhờ !!!
Vũ Ngoc Huyên

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOÁ  (Ngày 16/04/2012 21:15:05)

Nghe câu chuyện đau lòng: Một bé gái 7 tuổi con cô giáo trường mầm non Tân Sơn TP Thanh Hoá... Bà ngoại lâu ngày lên thăm cháu mua cho cháu 1 kg quả chôm chôm làm quà. cháu ăn xong trúng độc, đưa cấp cứu bệnh viện được vài giờ sau tử vong. Vậy có thơ sau:
ĂN GÌ CŨNG KINH
Chợ trời của ít người đông?
Thực phẩm nhiễm độc, còn trông nỗi gì!
Thuốc cam cho trẻ pha chì
Bao nhiêu thứ độc ăn gì cũng kinh
Trà khô trộn phân vi sinh.
Thịt lợn tạo nạc bất bình thế gian,
Nói ra người bảo mình gàn
Tăng trưởng, hóa chất lan tràn khắp nơi
Giò chả hoa quả rau tươi
Ướp chất bảo quản ai ơi truyện trần
Hởi người nẩy mực cầm cân.
Ra tay trừng trị cho dân được nhờ !!!
GIÓ LÀO

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOÁ  (Ngày 16/04/2012 18:50:09)

ĂN GÌ CŨNG KINH

Chợ trời của ít người đông?
Thực phẩm nhiễm độc, còn trông nỗi gì!
Thuốc cam cho trẻ pha chì
Bao nhiêu thứ độc ăn gì cũng kinh
Chè khô trộn phân vi sinh.
Thịt lơn tạo nạc bất bình thế gian,
Nói ra người bảo mình gàn
Tăng trưởng, hóa chất lan tràn khắp nơi
Giò chả hoa quả rau tươi
Ướp chất bảo quản ai ởi tuyệt trần
Hởi người nẩy mực cầm cân.
Ra ta trừ diệt cho dân được nhờ!!!

GIÓ LÀO

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 22:26:55)


Nhớ nhiều câu giống thơ tôi
Bởi vì "đẻ lắm",nhớ rồi, lại quên
Nhưng mà vẫn thuộc từng tên
Cả nguyên cái" tít" ở trên nguyên từ.

Thế là cùng vui bây chừ
Diệt lương tấm xáu, phải như diệt thù!

Các bài khác: