Thứ bảy, 04/05/2024,


Chính danh (Chu Văn Keng) (07/04/2012) 
 
CHÍNH DANH
 
Chuyện kể có thật mười mươi
Có ông thủ trưởng “trẻ tươi’’ không già
Năm chín tuổi rưỡi ấy mà!
Bao năm vẫn thế chẳng già tuổi “son’’
 
Bao nhiêu dự án đọng tồn
Không ông việc cứ “đì đom’’ lằng nhằng
Nghĩ mình “còn trẻ’’ đang hăng
Đảm trách công việc rất “cần’’ đến ông
 
Cấp trên quen “cách lách thông’’
Không quên chia chác cho ông món hời
Về hưu chi sớm... Tiếc đời!...
Bao nhiêu bổng lộc, của trời ban cho...
 
“Chính danh’’ – Khổng Tử… đọc chưa?
Mà sao ông vẫn mập mờ… “Chính danh’’???
 
Berlin, 06.04.2012
 
Chu Văn Keng
NBstr.27/10245 Berlin CHLB Đức
ĐT 00 49 30 2966 1360
Email: cv-keng@gmx.de
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trân Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 08/05/2012 9:04:41)

Cảm ơn Chu Văn Keng có bài thơ vui mà sâu sắc rất buồn cho những kẻ có vòng bụng lớn hơn vòng đời vì... Tôi xin được góp vui với anh qua bài thơ sau:
DIỆT CỎ
Em đilàm cỏ đồng ngô
Chân chai lội nắng nhấp nhô sự đời
Gieo phiền cỏ mọc muôn nơi
Cuốc nghiêng ánh mắt đứt rời lợi danh
Sáng đi cuốc mầm cỏ tranh
Chui vào kho đất hút nhanh mỡ màu
Nhiễu nhương đục khoét lòa sâu
Bạn cùng cỏ dại dãi dầu thân ngô
Trưa đi đót mầm "tham ô"
Lật phơi bộ mặt côn đồ ẩn trong
Liềm cong cát cỏ "tơ hồng"
Bám vào cơ chế để hòng kiếm ăn
Chiều về cắt bọn cỏ lăn
Coi thường phép nước mọc nhằng đầm sen
Tiện tay nhổ cỏ đội đèn
Soi đường cỏ"lác"đồng điền lây lan
Em nay chẳng chịu cơ hàn
Tiễu trừ lòai cỏ đất mang ơn người
Mầm xanh đất mọc tốt tươi
Đồng vui nhịp sống nụ cười gái quê
Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT:0972952834

  Chu Du - chudu68@gmail.com - 0383866868 - Thái Bình  (Ngày 09/04/2012 22:19:55)

MUA DANH

Dê đi mua chức gặp Cò
Cò rằng ghế đó phải thò ba cây.
Dê rằng: đơn giản, có ngay
Em về bán đất đợi ngày có "Ranh".

CƠ CHẾ

Bây giờ cơ chế thị trường
Chức quyền mua bán là thường công khai.
Cần chi rèn đức luyện tài.
Có tiền tìm cửa mua oai danh quyền.

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN p 10 q 3 tp HCM  (Ngày 07/04/2012 19:32:33)

ONG VÀNG KÝ SỰ

ĐẤT NƯỚC xưa có chiến tranh
Bệnh tật, ốm yếu -ối "ông" giả vờ...
Thời đại kinh tế bây giờ
ối "cụ" nhuộm tóc cho "tơ" mặt mày
Các quan lớn -kề cũng hay!...

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 07/04/2012 17:40:54)

Vân Huỳnh góp bút

ĐẶT ĐIỀU

Chuyện nào đâu, thật đủ mười
Bước xa một bước non tươi thành già
Thêm mắm thêm múi ấy mà
Dựng đứng lên chuyện mới là tin”son”

Xứ mình bao chuyện dập dồn
Quan bao nhiêu nỗi lo toan nhọc nhằn
Ăn ít làm nhiều, mới hăng
Không lòn không cúi dễ hòng kiếm cơm

Cấp cao móc miếng mồi thơm
Nhấp con cá lớn được ngon chia đều
Biết thôi để bụng ít nhiều
Nói chi bổng lộc tuổi chiều trời cho

Mai về vườn bụng đói so
Nuôi thân chưa đủ ai lo cửa nhà
Biết thôi KEN chớ có la
Đường xa thêm múi suýt soa mặn chằng

Vân Huỳnh Kính bút
BRVT 07.4.2012

Các bài khác: