Chủ nhật, 08/09/2024,


Thơ nịnh chồng (Nguyễn Văn Hạnh) (03/04/2012) 
 
THƠ NỊNH CHỒNG
 
Vần thơ em viết hôm nay
Tặng anh: ý đẹp lời hay của mình
Anh là: trụ cột gia đình
Việc làm, lời nói chứng minh rõ ràng
Việc xã hội, việc xóm làng
Đối nhân, xử thế, họ hàng dưới, trên
 
 
Anh là sức mạnh, niềm tin
Cho con, cho vợ, hướng nhìn bước đi…
Anh là sức mạnh thần kỳ
Anh là tất cả những gì... em mong
Vần thơ cất tận đáy lòng
Ngày xuân viết tặng cho chồng của em
 
Niềm vui càng được nhân lên
Gia đình hạnh phúc, ấm êm, yên lành
Các con khôn lớn trưởng thành
Cả nhà đều biết: “công anh hàng đầu”
 
Nghìn vàng chẳng sánh được đâu
Gia đình trụ cột đứng đầu là anh.
 
Nguyễn Văn Hạnh
ĐT: 01677205789
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lê - yeu_doi_nhe_ban_hp@yahoo.com - 0916090659 - hai phong  (Ngày 04/04/2012 1:02:19)

Thơ nịnh vợ
Thơ xuân em viết tặng anh
Lời hay ý đẹp nghĩa tình đậm sâu
Nhưng anh chẳng dám nhận đâu
“Anh là trụ cột ... hàng đầu công anh”
“Trụ cột” đi vắng cả năm
Cửa nhà gọn ghẽ, ngọt lành cơm canh
Con cái nề nếp, giỏi ngoan
Người nào, việc ấy nhịp nhàng, êm xuôi
“Cái không trụ cột”: vợ tôi
Vắng nhà dăm bữa, Hỡi ôi! biết liền
Bữa đầu nấu mì ăn liền
Bữa sau: cơm với trứng chiên, rau hầm...
Sáng bố vội vã đi làm
Con đi học muộn kêu than váng nhà
Quần áo giặt, chẳng ai là ( ủi)
Nhà cửa bừa bộn như là nhà hoang...
Anh xin hai chữ bình an
Tặng em bốn chữ: đảm đang, dịu hiền
Gia đình trụ cột là em
 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 03/04/2012 20:23:48)

VỢ MÌNH

Mấy câu dối gạt nịnh chồng
Cho êm cái chuyện “ bong long” của mình
Chẳng lo quán xuyến gia đình
Sáng chơi mạc chược, trưa kinh bài cào

Xế chiều lo chuyện tào lao
Cơm nước không nấu, rủ nhau ăn ngoài
Chưa tháng đã hết tiền xài
Đi vay, hỏi mượn “ tiền lai, bạc mười “

Ông chồng đâu phải biếng lười
Tiền lương vừa lảnh tóm xơi chẳng chừa
Trăm ngàn ông đủ xài chưa?
Ông chồng nước mắt như mưa…kêu trời

Vân Huỳnh

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 03/04/2012 15:30:11)

Một bài thơ NỊNH CHỒNG rất hay nhà thơ NGUYỄN VĂN HẠNH đã dùng những từ rất đáng khen dành tặng chồng.Có lẽ để những câu thơ hay tặng chồng, người chồng đó phải đáng khen, đáng nịnh lắm, nhà thơ NGUYỄN VĂN HẠNH có lẽ rất hiểu cho tâm trạng những người vợ ngoan, lấy được những người chồng thật đáng khen, đáng nịnh , nhưng có lẽ thi sĩ nữ chưa ai làm được điều đó
Cảm ơn anh đã mang những vần thơ nịnh chồng để cho độc giả thưởng thức, chị em chúng tôi cũng muốn mượn lời thơ này tặng những ông chồng ngoan, những ông chồng biết chèo lái con đò hạnh Phúc để rồi chúng tôi sớm tối được NỊNH CHỒNG.Hy vọng qua bài thơ nhiều độc giả sẽ có những cuộc hôn nhân ngọt ngào Hạnh Phúc bởi chúng tôi sẽ biết cách nịnh chồng nhiều và thật nhiều.

Các bài khác: