Thứ ba, 22/10/2024,


Đất và dân cày (Chu Văn Keng) (16/03/2012) 
 
ĐẤT VÀ DÂN CÀY
 
 
Xưa kia đánh Pháp đuổi Tây
Cũng vì cơm áo dân cày ấm no
Bây giờ ta có tự do
Láu cá móc ngoặc giàu to… hơn người
Đất đai quý thể vàng mười
Lẽ nào bỏ lỡ không xơi món này?
 
 
Bây giờ có đất trong tay
Định hướng, đổi mới lo thay… mất còn?
Lúa đồng gặt vội, bán non
Sân gôn, dự án… ta còn thi công.
Dân cày ngày một càng đông
Lấy đâu canh tác cấy trồng… mà ăn?
 
Berlin, 11.03.2012
 
Chu Văn Keng
(Berlin, CHLB Đức)
ĐT: 00 49 30 2966 1360
Email: cv-keng@gmx.de
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 05/04/2012 18:43:15)

Đất là tài sản quốc gia
Mà sao " Đầy Tớ " mang ra đấu thầu
Thu tiền thì để vào đâu
Một vào công quỹ chín xâu vào " mồm "
" Đầy Tớ " mồm rộng mười ôm *
Bao nhiêu đất cát đều chôm cho mình.
Cuộc đời sang trọng hiển vinh
Sướng hơn " Ông chủ " của mình lạ thay



*( không đo gang mà đo bằng ôm)

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 31/03/2012 22:13:16)

BIẾT LÀM SAO?

Ngân hàng hỗ trợ nông dân
Nhưng mà SỔ ĐỎ đã cầm trong tay!
Đầu mùa tât tưởi đi vay
Cuối mùa thất bát - Đất này của ai?
Nông dân ơi! Biết bao đời!
Oằn lưng, thót bụng kêu TRỜI xót thương!
Luỵ Ngân hàng, luỵ tư thương,
Luỵ nhiều nhiều lắm...biết đường nào ra?
Đầu vào cho chí đầu ra
Trăm ngàn cái LUỴ biết là làm sao?
BXP

  Chu Du - chudu68@gmail.com - 0363896669 - Thái Bình  (Ngày 27/03/2012 1:53:29)

ĂN ĐẤT

Món quan thích nhất ở đời
Là vùng ruộng mật bờ xôi ven đường
Một khi đã có chủ trương
Thì quan tranh thủ bán buôn đất này.
Người khôn giữ sổ đỏ dày
Tấc vàng là đất chuyển tay lòng vòng.
Quê ta đất rộng mênh mông
Phải tăng dự án bê tông cầu đường
Liền theo là trạm là trường
Là khu đô thị, là nguồn về tay
Là quan chọn những chỗ này
Mặt tiền mặt hậu, mặt dày mặc dân
Kêu ca, quan hóa trâu đầm
Mặc dân ca thán, quan câm điếc rồi...

  Nguyễn Ngọc Đấu - nhungoc1952!yahoo.com - 0983846225 - IADOM Gia Lai  (Ngày 16/03/2012 20:54:07)

Tôi thề chẳng biết nói điêu
Chỉ còn một sớm một chiều nữa thôi
Ngoại bang rình rập khắp nơi
Không dân che chở Ông thời trốn đâu.????

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOÁ  (Ngày 16/03/2012 20:28:38)

BÁN TẤT

Vì tiền ông lấp ruộng đồng
San bằng mồ mả tổ tông họ hàng*
Ép dân bán cả xóm làng
Vét đầy vàng bạc...Tan hoang cửa nhà.
Bán luôn mồ mả ông cha
Đến khi ông chết ắt là hoả thiêu
Tôi đây xin có mấy điều
Chỉ còn một sớm một chiều nữa thôi
Thân ông cũng một kiếp người
Tham chi tham lắm cho đời rẻ khinh?
Sao ông thật quá vô tình
Để rồi ngoại quốc nó rình cướp Kông!
Ai người bảo vệ thân ông???
Gió Lào

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOÁ  (Ngày 16/03/2012 19:12:46)

BÁN CẢ MỒ MẢ CHA ÔNG

Vì tiền ông lấp ruộng đồng
San bằng mồ mả tổ tông họ hàng*
Chôn vùi mất cả xóm làng
Vét đầy vàng bạc...Tan hoang cửa nhà.
Bán luôn mồ mả ông cha
Đến khi ông chết ắt là hoả thiêu
Tôi thề không biết nói điêu
Chỉ còn một sớm một chiều nữa thôi
Thân ông cũng một kiếp người
Tham chi quá độ cho đời rẻ khinh?
Sao ông thật quá vô tình
Để rồi ngoại quốc nó rình cướp công!
Gió Lào
* Sáng sớm 13-3, người dân làng Tứ Kỳ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sững sờ vì hàng trăm ngôi mộ của gia tộc mình đã bị vùi lấp dưới lớp đất cát vào đêm 12-3.

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOÁ  (Ngày 16/03/2012 18:47:44)

Xem truyền hình đọc Blog,,,Thấy đưa tin chỉ một đêm chủ đầu tư san lấp mặt bằng đa san phẳng cả hàng trăm ngôi mộ giữa đất thủ đo nên có thơ rằng.
THAM CHI THAM LẮM RỨA HỠI ÔNG

Vì tiền ông lấp ruộng đồng
San bằng mồ mả tổ tông họ hàng
Bán đi ruộng đất xóm làng
Vét đầy vàng bạc Tan hoang cửa nhà.
Bán luôn cả bãi tha ma
Đến khi ông chết ắt là hoả thiêu
Tôi thề không biết nói điêu
Chỉ trong một sớm chiều nữa thôi
Ông ơi cũng một kiếp người
Tham chi quá độ cho đời rẻ khinh?
Sao ông thật quá vô tình
Để rồi ngoại quốc nó rình cướp công!
 

  Tú Cười  - butkim@ gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 16/03/2012 13:47:38)

XƯA...NAY...

Xưa kia phá lúa trồng đay
Làm cho điêu đứng...dân cày đắng cay!
Dân ta đoàn kết chung tay
Đứng lên tranh đấu đất cày về ta

Cuộc đời sung sướng gần xa
Ruộng đồng cày cấy nở hoa bốn mùa
Nhưng rồi sớm xót chiều chua
Ruộng ơi đồng hỡi ngày xưa đâu còn...?

Bây giờ "lạm phát" sướng hơn
Đất không còn nữa...chuồn buồn cứ bay
Trời kia có thấu chuyện này ?
Chắc là lại phải trồng cây Si già...
Tú Cười

 

Các bài khác: