Chủ nhật, 08/09/2024,


Quan tài! (Đồng Bác Kế) (14/03/2012) 
 
QUAN TÀI
 
Ngẫm đời nghĩ cũng thật hay
Đêm đen lẫn với sáng ngày lạ chưa
Đời nhiều lường gạt ganh đua
Long đong lật đật, được thua lỡ làng.
 
 
Đói no sướng khổ bần hàn
Mộng mơ mơ mộng thế gian bại thành
Cúi luồn xảo trá thành danh
Thông minh tài trí học hành bỏ đi.
 
Hẳn hoi hay chẳng ra gì
Trắng đen lẫn lộn một khi cõi đời
Khôn ngoan tạo được thế thời
Nay luồn mai mới được ngồi ghế cao.
 
Tha hồ thả sức vơ vào
Thế gian hỏi mấy ai nào khôn ngoan
Bịt mồm che mắt thế gian
Quan này rõ mặt quan tham,… quan tài!
 
Đồng Bác Kế
(Thanh Trì, Hà Nội)
Điện thoại: 0915303016
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 16/03/2012 16:35:30)

Một bài thơ rất sâu sắc, đọc thơ để rồi tự ngẫm về cuộc sống thời nay:
Đêm đen lẫn với sáng ngày lạ chưa?
Những chuyện lạ đã từng xảy xa trong mắt nhà thơ, chắc hẳn đã từng chứng kiến các bất công của cuộc sống để rồi ĐỒNG BÁC KẾ viết lên những vần thơ dành tặng những ông" Quan Tài" Tài thực sự thì không có, những họ có tài luồn cúi để thành danh.Những bất công còn nhiều trong xã hội thời nay.Muốn xã hội trong sạch không còn quan vô dụng.Đảng ta đã có những đường lối đúng đắn, mạnh dạn góp ý, phê bình và tự phê bình trong mỗi người đảng viên,Hơn lúc nào nhân cũng hướng về đảng.
Xin cảm ơn anh ĐỒNG BÁC KẾ với bài thơ rất hay ĐÃ VẠCH RÕ BỘ MẶT CỦA " QUAN TÀI"

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hoá  (Ngày 14/03/2012 10:27:16)

Mấy câu đồng cảm cùng KĐB góp vui.

Tha hồ thả sức vơ vào
Thế gian hỏi mấy ai nào khôn ngoan
Bịt mồm che mắt thế gian
Quan này rõ mặt quan tham,… quan tài!

Đời người thật lắm bi hài
Hèn,sang, cao thấp, an bài áo quan.
Thanh tao, giàu có gian tham
Chết xuống âm phủ nào mang được gì?

Các bài khác: