Chủ nhật, 05/05/2024,


CHÙM THƠ VUI 8 - 3 (08/03/2012) 
 
YÊU
 
Yêu từ cái nết nói năng
Quý từ ánh mắt hàm răng nụ cười
Yêu tính nết quý con người
Yên vui nhà cửa đẹp nơi đi về
 
Yêu nhau đắp điếm mọi bề
Trăm ngàn cái lệch cũng kê cho bằng
Trăm năm tình nghĩa thiếp chàng
Lung linh như ngọc dịu dàng như hoa
 
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Anh vui viết một bài ca tặng nàng
Vợ chồng duyên phận đá vàng  
Uyên ương châu ngọc, thiếp chàng sánh đôi.
 
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Mong ngày nào cũng như là hôm nay…
 
 
 Vũ Văn Bằng
ĐT: 01658892135
(CLBthơ Sông Ninh- Trực Ninh -Nam Định)
 
 
 
 
MỖI NĂM MỘT NGÀY
(Thân mến tặng chị em)
 
-Ngày này năm ngoái tặng hoa
Đi ba dãy phố la đà nắng phơi
Lân la kiếm bó hồng tươi
Tặng em được một chuỗi cười giòn tan.
 
-Năm nay vì sợ hoa tàn
Vào ba siêu thị hân hoan mua về
Lọ cà chai mắm gạo quê
Một vai vác nặng em chê vẫn cười.
 
08-3-2012
 
Đăng Quang Long
(Cẩm Phả, Quảng Ninh)
ĐT: 0984836314 - Email: thuong.dangvo@yahoo.com
 
 
 
 
PHONG THƯ NHỚ
 
Phương trời nỗi nhớ đầy vơi
Phong thư anh gửi đến nơi trao nàng
Ngày vui chắc hẳn rộn ràng
Một bông hoa thắm gửi sang vườn tình
 
Chúc nàng trẻ đẹp tươi xinh
Như ngàn nụ biếc lung linh nắng vàng
Xa xôi cách trở đò ngang
Tháng ba ngày tám trao nàng vần thơ
 
Biết rằng em chẳng đợi chờ
Nhưng anh vẫn cứ từng giờ mong em.
 
Tâm Thanh
Email: tamthanh0502@gmail.com
 
 
 
 
HÃY LÀ CHỒNG NGOAN!
 
Hôm nay mùng tám tháng ba
Mẹ đĩ ở nhà tắm rửa sớm hơn
Lại còn xức cả nước thơm
Rượu bia bày sẵn, áo trơn nuột nà...
Về đi hỡi các anh già!
Đừng để vợ hỏi: la cà nơi đâu?
Các ông râu bạc đường râu
Tóc bạc phân nửa, lưng câu mất rồi
Da dẻ cũng chớm đồi mồi
Có mợ nào thích: dám mời đi không?
Thôi! Về ruộng ta vẫn trồng
Vợ già mạ ngấu, cháu bồng, con yêu.
Để rồi cứ mỗi buổi chiều
Mẹ đĩ thả lỏng. Nhiều điều lại hay!!!
Các anh già: hãy về ngay!
 
Trịnh Anh Hạnh
Địa chỉ: Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
ĐT: 0989992333 - Email: hanhta57@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ai Nhân  - buicao thethisi@gmail.com - 0984470914 - Long Biên Hà nội  (Ngày 10/03/2012 12:21:07)

Hôm nay 10-3 Ai Nhân

ới dam mạo muội công bố chum thơ vui tạng chi em ...mong được các chị cươi cho vui...
Tăng cac cô giáo trẻ
NHƯ...
Trên trời mây trăng như chim
Ở dưới sân trường...cô trắng như mây
Mấy cô giáo trẻ hây hây
Đợi chim như thể...đợi mây trưa hè!

Tăng các chi nhiều tuổi hơn
NHư...
Chúc chị mồng 8 thang3
Đẹp như hoa nở phôi pha cuối mùa
Năm canh chẳng có canh thừa
Sáng ra tỉnh giấc ...như vừa 20 !

Tặng các cô luống tuổi chưa gì

Mong...
chúc em cứ mãi đep xinh
Mong em đừng có một mình đếm sao
Chúc em cứ mỗi chiêm ba
Gặp chàng hoàng tử ...cởi trần bắn cung !

THICH...
Ra đường mồng 8 tha.gs 3
Nhìn bao cô gái như hoa xuân thì
Về nhà hỏi vợ thích gì
Vơ cười...vợ bảo giờ thì thích...chim !

  Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn.Q8.TPHCM  (Ngày 08/03/2012 23:30:58)

Để góp vui cùng các tác giả TAH cung chúc các chị em phụ nữ một nửa thế giới những lời yêu thương,một nửa...tương lai tràn đầy hạn phúc.

ƯỚC GÌ

Ước gì mồng tám tháng ba
Phụ nữ đi chợ mua gà về chiên
Đàn ông nhậu sướng hơn tiên
Chẳng màng quán xá mất tiền dại chơi
Ước vườn hoa nở khắp nơi
Không tiền hái tặng cho người mình yêu

Ước gì mồng tám tháng ba
Áo quần chồng giặt vợ ra giặt dùm
Hôm nay mồng tám tưng bừng
Ngày mai mồng chín xin đừng chớ quên

Hôm nay ngày của chị em
Đàn ông cũng phải học quen việc nhà
Thế giới kém nửa đàn bà
Nếu mà không khéo chúng ta ngậm ngùi

Ước nhiều các chị mất vui
Các em tụt hứng...đêm ngồi co ro
Hôm nay mồng tám tiệc to
Đãi chiêu phụ nữ ăn cho thật nhiều
Thơm lây ta cũng hưởng đều
Chồn say vợ chẳng quát,bươu,la rầy

Chúc mừng mồng tám năm này
Chị em trẻ mãi ngất ngây không già

  Quách Hùng - quachhung6120@gmail.com - 0904398523 - 6/120 Nguyễn hữu Tuệ Hảiphòng  (Ngày 08/03/2012 14:10:42)

Viết tiếp vần thơ

Các anh già hãy về ngay
Trâu ta ăn cỏ đồng này mà thôi
Bao giờ cho đến tháng mưòi (10/10 )
Vênh râu ,ta nở nụ cưòi …không răng
 

Các bài khác: