Chủ nhật, 05/05/2024,


Thấy không... ngày tám tháng ba (Nguyễn Hùng Cường) (06/03/2012) 
 
THẤY KHÔNG… NGÀY TÁM THÁNG BA
 
 
 
Hôm nay mồng tám tháng ba
Là ngày phụ nữ được đà… lôi thôi.
Nào là ngày của chúng tôi
Ông xuống ngay bếp nấu xôi, luộc gà
Chốc nữa ra chợ mua hoa
Tặng ngay cho vợ… mới là ga-lăng.
Làm gì cũng phải thật hăng
Phục vụ chu đáo cho tăng cảm tình
Nhà bề bộn linh tinh
Em mải son phấn, “đăng-xinh” vũ trường
Ông nhớ quét dọn sạch tươm
Lát nữa khách đến nêu gương… chủ bà
Đảm đang - lại được tặng hoa
Sẵn phiếu em thưởng cho là… “Bé ngoan”.
 
Nghe xong, mặt xám như chàm
Ông mừng vì chỉ mỗi năm một lần.
 
 
Nguyễn Hùng Cường
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gamil.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 08/03/2012 16:17:02)

Đọc bài thơ THẤY KHÔNG NGÀY TÁM THÁNG BA của tác giã Nguyễn Hùng Cường , mình chợt nhớ ngày hôm qua ở lối xóm mình ,có một anh chàng suốt ngày nhậu nhẹt , lúc say nhừ về nhà rầy rà vợ con ,đôi khi còn thẳng tay chân với vợ mình , không ít lần bị lôi thôi ra xã , nhưng hai hôm nay tự nhiên hắn ru rú ở nhà phụ bán với vợ , nào gánh bún , rửa chén , dọn bàn ..Hỏi ra mới biết nhờ ngày 8.3 ngày QTPN , hắn đã ăn năn ..Thấy vậy Huỳnh mới làm bài thơ trước báo với các đấng mày râu tin mừng , sau nữa là tôn vinh Phụ nữ của chúng ta đã chiến thắng...

XIN EM NGÀY TÁM THÁNG BA

Sáng nay ngày tám tháng ba
Suốt đêm không ngủ thở ra buồn buồn
Một năm dùi chẳng đánh chuông
Làm sao bà hỏng tìm phương trả thù

Ngày thường ra vẽ phong lưu
Đi khuya về tối lu bù xuống lên
Vợ con bỏ hẳn một bên
Sáng chiều ăn nhậu ai bền bằng tôi

Mấy đứa bạn một dĩa mồi
Lai rai tới lúc trên trời ló trăng
Về nhà vợ mới cằn nhằn
Thế là chén bát bị quăng ra đường

Đàn con kiếm chố “thân nương “
La làng lối xóm phố phường hải kinh
Bao phen làm tội làm tình
Nhậu say đánh đập bấy mình vợ con

Một năm tình cảnh héo hon
Hôm nay biết lỗi em còn giận chăng ?
Một lòng một dạ ăn năn
Xin em tha thứ lổi lầm ngày qua

Sáng nay ngày tám tháng ba
Anh xin em hãy thứ tha tội mình
Từ rày anh sửa tánh tình
Thương con thương vợ, chứng minh có trời

Em cười…nước mắt anh rơi !!

Vân Huỳnh
8.3.2012


 

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 07/03/2012 6:58:51)

Đọc các bài thơ, nói về ngày 8-3 Quốc Tế Phụ Nữ,của Nguyễn Hùng Cường,Đồng Bác Kế và Lục Thị Bích Hạnh với các lời bình cũng rất vui có pha lẫn chút ít cười.Tôi chúc quý bà quý chị một ngày tràn đầy hạnh phúc mạnh khoẻ, thể hiện đúng 8 chữ vàng Bác Hồ tặng:
Một Tháng 8-3
Hôm nay công việc của ba
Làm thay cho mẹ cho bà rãnh rang
Tháng ba ngày tám dịu dàng
Giặt đồ vào bếp lại đang quét nhà
Mẹ cười khen giỏi tặng ba
Từ nay cuối tháng anh là o sin
LÊ NGŨ NAM PHONG ĐT:01234563713

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 06/03/2012 17:13:28)

Một bài chúc mừng PHỤ NỮ NHÂN NGÀY 8-3 tuyệt vời.
Như thế hệ phong kiến phụ nữ chẳng bao giờ biết vùng lên, nhưng đến thời kỳ đổi mới phụ nữ vùng lên thật sự.Được các anh " yêu yêu" " chiều chiều" thương thương" để rồi chỉ chiều phụ nữ có 2 ngày thôi. Cả năm các anh được ấm áp với bà nội trợ khéo léo đảm đang, chiều chồng quý con.
Đấy các anh yêu quý ạ, nếu muốn con đò hôn nhân Hạnh Phúc và ngọt ngào thì hãy thể hiện mình trong ngày 8-3 các anh nhé
 

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 06/03/2012 10:08:44)

Chào anh Nguyễn Hùng Cường!
Hôm nay vào trang lucbat.com, được thưởng thức bài thơ "Thấy không ... mùng tám tháng ba" của anh vui quá!
Nhiều người biến cái ngày QT phụ nữ thành ngày mà người phụ nữ không còn là phụ nữ nữa phải không anh. Họ có biết đâu giải phóng PN không có nghĩa là "PN thì thành đàn ông còn đàn ông thì thành PN". Bình đẳng nam nữ càng đòi hỏi người PN giỏi việc nước, đảm việc nhà, dịu dàng với chồng con.
Tôi cũng xin góp cùng anh và các bạn một bài thơ tếu vui nhân ngày QT Phụ Nữ 8 - 3, đã được bà xã cho phép!

HÔM NAY MÙNG TÁM THÁNG BA
(Thơ vui đùa cùng vợ)
Hôm nay mùng Tám tháng Ba
Quốc tế Phụ Nữ cả nhà tôi vui
Cả nhà đã thống nhất rồi
Vợ tôi quyết định, tôi ngồi giơ tay.

Chẳng làm gì cả hôm nay
Đến trưa cứ việc ra ngay nhà hàng.
Tình tang tang tỉnh tình tang
Tha hồ nhìn ngắm các nàng … bưng bê.

Rượu ngon, thịt thỏ, thịt dê …
Vừa ăn vừa uống thoả thê một ngày
Tha hồ thả cửa hôm nay
Ăn no say, ngắm no say rồi về.

Nghiêng nghiêng ngả ngả đê mê
Tháng Ba mùng Tám sướng ghê tuyệt vời.
Vùng lên hỡi chị em ơi
Chúc mừng Phụ Nữ khắp nơi, chúc mừng!
 

Nhân dịp QT Phụ Nữ tôi xin được chúc anh chị vui khỏe, ngập tràn hạnh phúc!
 

Các bài khác: