Chủ nhật, 05/05/2024,


Hỡi ông pháp luật mình ơi! (Lê Ngũ Nam Phong) (29/02/2012) 
 
HỠI ÔNG PHÁP LUẬT MÌNH ƠI!
 
"Con ơi nhớ lấy lời cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”
Kẻ lười truyền tụng nghe ham
Phận con báo hiếu gian tham được nhờ…
 
Tiệm vàng bị cướp sờ sờ
Giết cha giết mẹ con giờ bị thương
Tiệm vàng còn giữ hiện trường
Hỡi ơi! Sao kẻ bất lương thế này
Mong chờ pháp luật thẳng tay
Ngờ đâu xét xử ai ai cũng phiền
 
 
 
Lý do chưa vị thành niên
Chỉ vì thiếu thốn ham tiền mà ra
Cho rằng không phải gian tà
Cho nên pháp luật vị tha lỗi này
Phạt mười tám năm tù đày
Người dân phản ứng chắp tay kêu trời
- Hỡi ông pháp luật mình ơi!
Đúng người đúng tội để đời răn đe
Xử thế gây tội khỏe re
Mười lăm mười sáu lập phe cướp… người
Bị tù bị xử đôi mươi
Còn thêm giảm án vui cười tỉnh bơ
Nếu không bị bắt thì nhờ
Ăn chơi xả láng bạc cờ phủ phê…
 
Nạn nhân đau khổ thảm thê
Mong nhờ tòa án duyệt phê tử hình
Để nêu luật pháp anh minh
Để nhằm răn dạy tình hình thiếu niên
Đừng vì những thú vui riêng
Mất đi nhân tính kiếm tiền bất lương.
 
Giết người không tội… đáng thương!
 
 
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT: 01234563713
Email: namphong2408@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn  - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 06/03/2012 9:08:55)

XỬ THEO LUẬT

Xử thế để tránh giảm biên
Còn như xử nặng bọn điên sợ trời
Không thằng trộm cắp giết người
Quan tòa hết việc chỉ ngồi nhổ râu

 

  Nông Quy Quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - lâm đồng  (Ngày 02/03/2012 15:23:30)

Nam Phong thân,
bài thơ của NP đã nói thay tiếng nói cho nhiều người , thật đáng cảm phục, pháp luật cần nghiêm minh để XH được trât tự an vui là hp cho toàn dân ... chúc NP luôn vui khỏe đê nói lên tiếng nói công bằng ,đồng cảm nhé.Tạm biêt.

Các bài khác: