Chủ nhật, 05/05/2024,


Chí Phèo… chẳng hại dân (Đồng Bác Kế) (25/02/2012) 
 
 
 
CHÍ PHÈO… CHẲNG HẠI DÂN
 
Học hành chẳng kém người ta
Niềm kiêu hãnh của cả nhà bạn tôi
Từng theo chính trị một thời
Bây giờ bỏ việc về ngồi làm thơ.
 
Tháng ngày ra vẩn vào vơ
Còn hơn ngậm miệng giả vờ nói leo
Thôi đành ôm trọn kiếp nghèo
Chẳng đi bằng gối, chẳng theo cánh nào.
 
Buồn thì thơ phú nghêu ngao
Chán thì vạch mặt đứa nào hại dân
Hám danh, hám lợi… cóc cần!
Chí phèo… mà chẳng hại dân bao giờ!
 
Đồng Bác Kế
Thanh Trì, Hà Nội
Đt: 0915303016
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 03/03/2012 7:04:31)

Chào anh Vũ Ngọc Huyên, cô Lục Thị Bích Hạnh và các bạn thơ!
Cảm ơn các anh chị, các bạn đã quan tâm chia sẻ cùng ĐBK!
Nhân đây ĐBK cũng xin góp thêm cùng các anh chị cho vui:


ÔNG CHÍ PHÈO
Sinh ra Chí vốn là người
Hẳn hoi tử tế trời ơi thế mà
Lũ nhà giầu hại người ta
Thành thằng rạch mặt, như ma: Chí Phèo!

Hố sâu ngăn cách giầu nghèo
Càng ngày càng hoác "Chí Phèo" càng đông.
Chí Phèo ơi có biết không
Bây giờ đã có nhiều ông Chí Phèo.

Ngày xưa cùng cực đói nghèo
Cả làng có một Chí Phèo mà thôi
Đã hơn sáu chục năm rồi
Chí Phèo nảy nở sinh sôi rất nhiều!
 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hoá  (Ngày 28/02/2012 13:50:26)

Chí Phèo đời mới ngày nay
Văn chương chữ nghĩa cũng hay tuyệt vời;
Làm thơ Chí chửi người đời.
Quan ăn của đút hại người thẳng ngay.
Thấy bất bình Chí giả say.
Chửi cha cả lũ chúng mày quan tham...
Rạch mặt nay Chí không làm.
Chí cho mìn nổ cũng phàm lắm nha
Cứ về Tiên Lãng hỏi tra
Xem Chí đời mới của ta thế nào?

GIÓ LÀO

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 27/02/2012 8:49:02)

Nhân vật Chí Phèo ngày xưa được nhà văn Nam Cao viết lại như một bi hài của xã hội phong kiến lúc bấy giờ.Tác phẩm đã được dựng lên những thước phim đi vào lòng người.
Hôm nay ĐỒNG BÁC KẾ mang đến cho độc giả một Chí Phèo thời nay,anh lột tả lại một Chí Phèo có học hành đàng hoàng, nhưng có lẽ không hợp với xã hội thời nay, một xã hội mà người cao quý, nói ra sự thật luôn bị vùi dập,họ dám đấu tranh bảo vệ cho cái đúng, bảo vệ người dân lương thiện,nhưng lại không được " Cán Bộ" quan liêu ưa thích, Chúng chỉ thích những kẻ lịnh bợ,bảo gì nghe nấy, gọi dạ bảo vâng,trong đầu những chúng chỉ muốn vơ vét tiền của dân, hở ra là chúng ăn.
Nói nhiều, nói nữa , nói thế chúng vẫn cứ thế để rồi xã hội lại có nhiều Chí Phèo Chẳng Hại Dân luôn đứng sau nhân dân bảo vệ lợi ích của nhân dân, để rồi những vần thơ lụcbat luôn có những nhà thơ dám đấu tranh cho sự thật để những vần thơ đi vào lòng độc giả một sự khâm phục
Nhà văn Nam Cao viết thành văn, nhưng ngày nay nhiều nhà thơ đã viết thành thơ để cho tác phấm Chí Phèo luôn đi vào trong lòng dân ở bất cứ thời nào, Chí Phèo Chẳng Hại Dân của Đồng Bác Kế cũng vậy đấy
Một bài thơ rất hay, cho tôi được cảm ơn Anh Kế đã viết một bài thơ góp phần vào việc chống tham nhũng để rồi đâu đó sẽ có những quan tham đọc để rồi biết sống vì dân, chăm lo cho dân , tỉnh ngộ những việc làm sai trái của mình.Xã hội ta sẽ văn minh phồn thịnh đất nước Việt Nam sẽ tiếp bước những trang sử vẻ vang của dân tộc.Xứng đáng là con rồng cháu Tiên.

Các bài khác: