Chủ nhật, 08/09/2024,


Lệ làng! (Phan Thị Thanh Minh) (05/02/2012) 
 
LỆ LÀNG!
 
Gái làng thích lấy chồng xa
Thanh niên làng xóm dàn ra chặn đường
Gậy đòn, gạch đá cứ tương
Chú rể khó tránh bị thương khắp mình
Đi đám cưới nghĩ mà kinh
Có người chạy đến thưa trình Ủy ban
Việc này giải quyết gian nan
Những người gây chuyện ấy toàn bà con
Lờ đi cho đám cưới tròn
Răn đe cảnh báo chờ còn đám sau
Cưới xin cứ nghĩ mà đau
Gái làng giữ thế còn lâu có chồng.
 
Phan Thị Thanh Minh
(Nguồn: vnexpress.net)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@ gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 08/02/2012 16:03:16)

Vân Huỳnh kính họa

Lấy Chồng xa

Gần không lấy , lấy chồng xa
Đễ cho lối xóm nhào ra đón đường
Nhan hồng gặp cảnh tai ương
Chú rễ bị chúng đã thương bấy mình

Thời nay là chuyện thường tình
Ngày xưa cướp kiệu hoa tình …ai can ?
Chỉ là đẹp chút hồng nhan
Ánh đưa , ánh đẩy ,trai làng mới yêu

Ngờ đâu ..có một Việt kiều
Cưới em giúp đỡ rất nhiều tiền đô
Rước dâu mười chiếc ô tô
Em cười toe toét si sô theo chồng

"Trai Làng mới chận Kiệu Hồng"

Vân Huỳnh kính họa
CLB.Thơ Lucbat BRVT
 

  Gái Làng -  -  - 425 Phạm Van Bạch.p15 q TB, tp HCM  (Ngày 06/02/2012 19:30:20)

Trai làng này dại hay khôn?
Xả thân mình giữ lấy...còn gái thôn!
Đã từng thiên hạ nghe đồn
Bao trai làng đã mất khôn kiểu này!
Chính quyền ông xã có hay?
Con em mình ... mới bó tay đứng nhìn?

GÁI LÀNG KÝ SỰ

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - NBstr.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 06/02/2012 14:00:48)

Xin chia sẻ cùng TG Phan Thị Thanh Minh
Qua bài HỌA bốn câu đầu của bài LỆ LÀNG

VÔ ĐỀ

Nghe qua tưởng chuyện xưa xa
Tưởng mình hiện đại hóa ra... lạc đường!
Thôi đành về lại... Cà - Tương!
Ba trăm năm nữa... ai thương phận mình???

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

  Vu Đình Minh - vuminh102@gmail.com - 09776907160 - 23 NPN P10 Q3 tp HCM  (Ngày 06/02/2012 9:21:07)

"Gái làng "giữ" thế còn lâu có chồng"...
Trai làng thừa thãi văn minh
Chính quyền đẹp mặt...sự tình khó tin
Trách nhiệm trốn tranh - chính quyền
Phụ nữ mới mất NHÂN QUYÊN thế sao!???

ONG VÀNG KÝ SỰ

Các bài khác: