Thứ sáu, 18/10/2024,


Cờ bạc số đề hại thân (Phạm Vân Hiền) (03/02/2012) 
 
Cờ bạc số đề hại thân
 
Bong đôi, xóc đĩa, đỏ đen
Xập xám, xì tố, tiến lên, bài cào...
Bạc bài gian lận ngồi lâu
Nên nhiều người lại phóng lao đánh đề
 
 
 
Một tuần bảy bữa đê mê
Sáng bàn mớ ngủ, chiều đề chiêm bao
Bao lô đầu cuối ghi ào
Một chung nhiều chục lâm vào dễ mê
Lan tràn từ phố đến quê
Không tiền cầm, thế đánh đề câu hên
Mấy người trúng đề làm nên?
Toàn thua rầu rĩ bỏ quên việc làm,
Lừa đảo, trộm cắp, tù giam
Bao người sạt nghiệp do ham đánh đề
Ai ơi, chớ có u mê!
Ham nghề cờ bạc, số đề hại thân!...
 
Phạm Vân Hiền
Hội viên Hội VHNT Bình Định
Đ/c: 128 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định
ĐT: 0914005245 - Email: phamvanhien2@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 13/02/2012 9:17:01)

Xin góp bài thơ cùng trăn tở với PVH cho vui nhé

ĐỂ ĐỜI THĂNG HOA
Vui buồn Bài, Phỏm xưa nay
Người hốt bạc, kẻ trắng tay trở về
Chuyện đời của kẻ say mê
Nào là mơ mộng Số Đề, Lô tô
Có tiền quán xá, cặp bồ
Khi cơn túng quẫn, cằm đồ để chơi
Coi mình là biết thức thời
Hòa đồng, hợp cạ, đổi đời ai hay
đi làm luôn tỉnh và say
Ngang nhiên lớn giọng, giang tay giáo điều
Qủa là thương sách, độc chiêu
Ai mà nhắc nhở ra điều phớt khinh
Nhỏ to nếp sống văn minh
Chớ nên buông thả đời mình vì chơi
Gia đình, sự nghiệp sáng ngời
Quên đi Bài, Phỏm để đời thăng hoa.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 05/02/2012 2:34:34)


Xin chia sẻ với TG Phạm Vân Hiền
khi đọc bài thơ CỜ BẠC SỐ ĐỀ HẠI THÂN:

TÂM SỰ...

Giỏi thì vào "Sạp" mà chơi!
Thi trường chứng khoán nổi trôi mỗi ngày
Chứ đừng Cờ Bạc...đâu hay!
Tiền của,tình nghĩa...đều bay,đâu còn!!!

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

Các bài khác: