Chủ nhật, 08/09/2024,


Thơ xuân vẫn cứ nảy mầm... (Phạm Văn Tự) (30/01/2012) 
 
THƠ XUÂN VẪN CỨ NẢY MẦM…

Không tiền ta vẫn làm thơ
Thả hồn lục bát mộng mơ xa gần
Gặp “nàng” thương ái nhớ ân
Đâu như mấy lão "tham ăn"… đắng lòng…!

Thơ ta bát ngát mênh mông
Cần chi mua bán… đục trong mặc người
Thấy “hoa hậu” nhoẻn miệng cười
Chẳng như “sâu mọt” giữa đời hại dân!
 

Ngược xuôi khuya sớm xa gần
Bạn thơ thỏa sức bổng trầm cùng say…
Thả lòng vào cõi ngất ngây
Chứa chan tình nghĩa dâng đầy hồn thơ.

Vui sao cái số trời cho
Phận nghèo… phúc lộc tình - thơ chật nhà
Thơ đời - thơ nụ - thơ hoa…
Vườn xuân rộn tiếng chim ca trong ngần

Bể dâu còn lắm phong trần
Thơ xuân vẫn cứ nảy mầm… Rộ hoa!

Phạm Văn Tự
Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com - ĐT: 0919760699
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 02/02/2012 14:12:04)

TÌNH...THƠ...?
( Tặng Nhà thơ Chu Văn Keng )

Xa quê vẫn nhớ thơ quê
Nôm na lục bát hẹn thề nước non
Một lời dạ sắt lòng son
Tình thơ mưa nắng vui buồn có nhau !

Mặc ai mơ mộng sang giầu
Đạo - Tâm vẫn sáng...trầu cau...Xuân về !
Phạm Tự

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 02/02/2012 0:55:46)


Thưa NT Thầy giáo PV Tự!

Xin có đôi điếu chia sẻ với Thầy:

NHÀ THƠ...

Nhà Thơ đâu sống...bằng thơ!
Ngày tha thơ thẩn xa mơ nhớ gần...
Nặng lòng nhân nghĩa - Tri ân!
Đâu mưu kế quỷ như quan...tối lòng?
(Xin HỌA khổ thơ đầu của Thầy)

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 31/01/2012 12:26:23)

Một bài thơ rất hay dí dỏm, Trong cuộc sống bề bộn ai cũng muốn một chút gì đó cho riêng mình, thật thoải mái và vô tư.Đọc bài thơ THƠ XUÂN VẪN CỨ NẢY MẦM tôi lại thấy mình như cũng đang được hưởng cái sự vô tư hồn nhiên cùng với tác giả vậy.
Thật tiếc cho tôi là yêu thơ đến cháy bỏng cứ nghe chỗ nào có " thơ" ngay lập tức phải đến nghe, xem cho bằng được vậy mà chưa bao giờ làm cho mình được một vần thơ nào cho riêng mình chỉ" yêu thơ người thôi. Nhưng có lẽ thế lại vui vì mình được " yêu nhiều nhất" đọc từng thể loại thơ của các tác giả mình lại có chút đồng cảm cùng các tác giả thế cũng là giỏi rồi.
Đầu xuân năm mới Nhâm Thìn tôi đọc thơ của Phạm Văn Tự thấy cuộc đời trẻ ra, thêm yêu cuộc sống hơn đặc biệt là càng thêm gắn bó với thơ, nhất là thơ Lục Bát.

Các bài khác: