Chủ nhật, 08/09/2024,


Nạn chuột (Ong Vàng Ký Sự) (28/01/2012) 
 
NẠN CHUỘT
 
Kéo nhau lên phá ruộng đồng
Thuốc bả toàn giả chuột không sợ gì
Mèo ư? - Lũ chuột cười khì:
 Ăn no béo ú… làm chi được nào?
 
 
Đất đai chuột bới, chuột đào
Tai nguyên chuột cõng mang vào hang sâu
Họ hàng nhà chuột dắt nhau
Leo cao vơ vét hoa màu nhà nông!
Người dân khắp chốn nếu không
Ra tay diệt chuột hỏi đồng còn chi?
Chuột còn nguy hại hơn vì:
Đê phòng hộ khoét còn gì vững đê
Rồi khi giặc nước kéo về…?
 
Ong Vàng Ký Sự
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TTTân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 30/01/2012 23:25:36)

Đồ Bòng xin có đôi lời cùng bác Ong Vàng và các bác Thơ Nhớn về cái NẠN CHUỘT thế này:



ĐỒNG TÂM DIỆT CHỘT

Đồ Bòng



Nạn chuột nhức nhối lắm thay

Hỡi người! Gấp rút ra tay diệt trừ!

Chuột to, chuột bé mặc dù

Đã là giống chuột - Không từ một con!

Chuột là mối hoạ nước non

Chúng làm hoen ố, sói mòn lòng tin!!!

Chuột nhiều - Sao nước bình yên?

Tài nguyên chúng khoét, bạc tiền chúng vơ

Nơi cao chúng ngự ngất ngơ

Chúng không từ cả bàn thờ tổ tông!

Nếu dân đoàn kết một lòng

Chuột nhà, chuột cống, chuột đồng... không tha!

Thì đời chúng ắt ra ma

Hết chuột, xuân mới chan hoà nơi nơi.



Tân Uyên, ngày mùng 8 / giêng/ Nhâm Thìn

ĐB

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 28/01/2012 22:58:45)


Thưa Nhà Thơ Vũ Đình Minh!

Trong bối cảnh như hiện nay, khi bạo quyền đang lộng hành,
xã hội đang chìm đắm trong sự sợ hãi cường quyền...Là Nhà
Thơ, không phải ai cũng biết cách nói thật(để không bị liên
lụy đến bát cơm hàng ngày cho vợ con...mà vẫn không bị liệt
vào loại "BỒI BÚT")...Đọc bài NẠN CHUỘT của Bác, tôi xin
phép được chia sẻ cùng Bác - khi chúng ta đang tìm cách
nói thật!!!

ĐÔI LỜI CẢNH TỈNH

Đục nhiều, khoét lắm có ngày...
Khi Đê-Thành vỡ lũ mày...tính sao?
Gương Thái Bình với Mìn Vươn!
Từ Nam chí Bắc chung lòng bổ vây...
Chuột ơi có chạy lên mây?
Liệu Vàng một đống cứu mày...được không???

LỜI CỦA GIÓ

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hoá  (Ngày 28/01/2012 11:38:19)

CHUỘT THÀNH TINH

Chuột còn nguy hại hơn vì:
Đê sông chuột khoét còn gì là đê
Đến khi nước lũ tràn trề…?
Úng đồng ngập ruộng chuột về nhà ta
Đêm đêm rúc rích kêu la.
Mèo già mất ngủ, chửi cha chuột đồng,
Sao mày lại đến nhà ông.
Coi chủ nhà có như không, chết rồi.
Bàn thờ chuột nhảy lên ngồi
Chuột ăn đồ cúng chao ôi hãi hùng...

GIÓ LÀO
Mấy câu tiếp lời Vũ Đình Minh,
Năm mới Chúc Ong Vàng VĐM an khang thịnh vượng. Bút lục thăng hoa...

Các bài khác: