Thứ ba, 22/10/2024,


Mười thích (Gió Lào) (17/01/2012) 
 
MƯỜI THÍCH

Một thích trong túi nhiều tiền
Ai mời hiếu hỉ khỏi phiền cháu con.

Hai thích cơm dẻo canh ngon
Cao lương chẳng thiết bởi còn răng đâu.
 
Ba thích có rể có dâu
Gia phong nề nếp... hàng đầu hiếu trung.

Bốn thích rành mạch tư - công
Ăn riêng nhưng vẫn vui cùng cháu con.

Năm thích làng phố vuông tròn
Đói no sướng khổ, mất còn, có nhau.

 
Sáu thích Sống thọ, chết mau,
Ốm lâu con khổ, lại đau thân mình.
 
Bảy thích xã hội gia đình
Bài bạc nghiện hút, thực tình tránh xa.

Tám thích mồ mả ông cha
Xây cất tôn tạo ít ra bằng người.
 
Chín thích đầy ắp tiếng cười
Được hưởng không khí vui tươi hằng ngày.

Mười thích giã biệt đời này
Tùy nghi tế lễ chớ vay mượn nhiều.
 
Tuổi già mong được mấy diều
Mỗi người đạt được bao nhiêu còn tùy
Sống vui không chút suy bì
Nam Tào có lệnh, ra đi nhẹ nhàng!
 
Gió Lào
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phan Trung Ấn - phongtuphaptankyna@gmail.com - 0919525037 - Thị trấn huyện Tân Kỳ, Nghệ An  (Ngày 18/05/2016 12:27:33)

Bài thơ Mười thích, có bản là “Mười mong” do cụ Phan Nhật Lệ, sinh năm 1934, bút danh là Cử Giang, cư trú tại khối 10, thị trấn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An sáng tác.

  Lê Đức Đồng - soctrang@gmail.com - 01672248598 - Só trăng  (Ngày 05/03/2012 13:01:32)

Mười lo

Một lo giá cả lên hoài
Đồng lương ngắc ngoải, mệt nhoài tấm thân !
Hai lo ga “xẹt” bất thần
Như “bom nổ chậm” ở gần bên ta !
Ba lo xe chạy đường xa
Bỗng dưng “phát hoả” thế là đi tong !
Bốn lo tai nạn giao thông
Đường hẹp, chạy ẩu, người đông, xe nhiều!
Năm lo xe kẹt sáng chiều
Bụi mù, trời nắng biết kêu ai giờ ?
Sáu lo “thực phẩm” mù mờ
Xơi vào ngộ độc, “chạy” phờ tóc râu !
Bảy lo sông nước “đổi màu”
Cá tôm “giã biệt” còn đâu một thời !
Tám lo vô viện chỉ “ngồi”
Một giường ba vị, ai người “nằm” đây?
Chín lo dịch bệnh dài dài
Để lây lan rộng, có ngày nguy to !
Mười lo ai cũng “nằm co”
Sống ích kỷ, sống chỉ lo riêng mình !

LÊ ĐỨC ĐỒNG
(Sóc Trăng)

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - TP Bắc Giang  (Ngày 18/01/2012 9:08:42)

MƯỜI SAY
Say rượu cũng thích ai ơi
Say bia thì cùng là thời say men
Say tình khổ lắm đó nghen
Say thơ thì lại phu phen cả đời
Say xe thời ối giời ơi..
Say tiền thời bảo tiền ơi là tiền !
Say đời thời bảo rằng điên
Say nắng thời dễ lên tiên ơi à..
Say bạc thời mất cả nhà.
Say đề cũng thể đi ra ngoài đường..

Các bài khác: