Thứ bảy, 27/07/2024,


Ông Táo về trời (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (15/01/2012) 
 
ÔNG TÁO VỀ TRỜI
 
Khói hương tiễn Táo về trời
Lạy ông thưa giúp kiếp người trần gian
Mùa màng thất bát ngổn ngang
Bão vùi - gió dập - xóm làng nổi nênh
 
 
 
Năm chìm, bảy nổi chênh vênh
Dập vùi phận cỏ lênh đênh mấy lần
Lũ chưa qua - bão lại gần
Miền Trung nước ngập nghìn lần xót xa
Đồng tiền mất giá quá đà
Tình người xuống cấp ngẫm mà xót thương.
Ngồi bếp mà biết chín phương
Mong ông thưa giúp dân thường chúng con
Còn trời, còn nước, còn non
Năm nay Táo mới chúng con đợi chờ...!
 
Tháng Chạp, Tân Mão
 
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Email: ngoanhp20@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Xương - tuxuong212@gmail.com - 01638056105 - Số nhà 155, ĐT 741,Phường Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước.  (Ngày 21/01/2012 23:29:45)

NHẮN ÔNG TÁO

Năm nay ông Táo về trời
Cho tôi nhắn gửi đôi lời nhân gian
Ông về tâu với Ngọc Hoàng
Xe Thành Công - Nỗi kinh hoàng lê dân
Đâm người chết đã mười phần
Còn kéo lên đánh người thân đoạn trường.
Đua tốc độ, chạy lấn đường
Thân người xe cuộn nát xương còn gì!

Các quan Bình Phước nói chi
Hay là đã có phong bì cầm tay?
Biết mấy vụ trong năm nay?
Bao người nằm liệt thuốc thày quanh năm.

Mạng người rẻ quá, non trăm
Nói chi đến chuyện ghé thăm nữa là
Chết người liệu có ra tòa?
Hay phong bì đã ghé nhà quan tham?

Nỗi đau ở chốn trần gian
Đội ơn ông Táo cả gan tấu giùm.

16/1/2012

Tú Xương @12

  Nguyễn thị hạnh(trang Hạnh) - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 18/01/2012 21:15:06)

CHO TÔI GỬI BÁO CÁO VỚI NHÉ

Gia chủ cộng có ba người
Ông chủ công tác nơi xa ít về
Cậu nhỏ đi học xa quê
Quanh năm chỉ có mình ông ở nhà

Tôi thì bận bịu làm ca
Bữa ăn ở viện bữa ra quán ngồi
Mình ông chẳng có ai mời
Thôi dành ông nhé có trời hiểu cho
Quanh năm ở tại bép tro
Hai ba tháng chạp ông lo lên trời
Nhớ cho tôi nhé ông ơi
Nhà tôi chấp pháp mọi người đều nghiêm

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 16/01/2012 18:10:37)

Nhà thơ có bài thơ Ông Táo rất Hay, rất đậm đà thời sự !Tôi và vợ tôi cùng đọc thơ và vợ tôi có nhận xét là "thơ viết rất giản dị nhưng rất thế sự nên mọi người đều cho rằng đây cũng chính là tiếng nói của mình gửi theo Ông Táo lên thưa với Thiên đình nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn!"...
Chúc Nhà thơ Đất Cảng chuẩn bị đón Xuân Mới với nhiều Niềm vui, nhiều may mắn và Hy vọng tốt Đẹp và nhiều Thơ hay trong Mùa Xuân !

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - Thành phố Bắc Giang  (Ngày 16/01/2012 15:55:17)

ÔNG TÁO VỀ TRỜI
Hôm nay ông Táo về trời
Cho con nhắn gửi đôi lời nhé ông
Năm qua cũng chẳng uổng công
Việc làng việc nước , việc công việc nhà
Việc gần cho tới việc xa
Việc cũ việc mới cũng đà đã xong
Dân con cũng chỉ ước mong
Nhà nhà hạnh phúc từ trong tới ngoài.
Chồng chồng vợ vợ vui vầy
Con con cháu cháu hăng say học bài
Nay mai góp sức tranh tài
Dựng xây đất nước xứng người Việt Nam
Loại bỏ hết phường Quan tham
Dân giàu nước mạnh đàng hoàng tiến lên.
"Dưới thời phải biết nghe trên
Trên bảo dưới phải nghe liền cấm sai." (Khà.)

Kẻ nào kém Đức thua tài
Kẻ nào tham nhũng, cùng loài tham ô
Kẻ nào cậy thế , côn đồ
Kẻ nào gian trá mưu mô hại người

Táo ơi ông báo vớiTrời
Năm Nhâm Thìn tới Ông thời diệt ngay.
Dân mong được thế thì hay.......

23 tháng Chạp Tân Mão

  Vu Ngoc Huyen - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa tả P. Lam Sơn. TP Thanh Hoá  (Ngày 15/01/2012 19:30:03)

DÂNG SỚ

Táo quân năm hết về trời
Cho tôi gửi sớ đôi lời tấu riêng
Tâu rằng đất cảng thiêng liêng
Xảy ra một việc đảo điên nước nhà
ở huyện Tiên Lãng quê ta
Cưỡng chế thu đất xảy ra nổ mìn
Làm cho cuộc sống đang yên.
Dân lành phạm tội đất thiêng...nhuộm bùn
Quan tham bạt vía kinh hồn.
Mùa xuân tươi đẹp trở buồn kém vui...

Các bài khác: