Thứ ba, 07/05/2024,


Lời của trăng sao (Đồ Bòng) (31/12/2011) 
 
 
LỜI CỦA TRĂNG SAO
 
Quan tham dụ dỗ dân lành
Lưỡi mềm như cái dọc hành sắp khô:
"Nước nhà giờ đã tự do
Nhân dân phải được ấm no, mạnh giàu
Dự án là vì mai sau
Tương lai phát triển muôn màu đẹp tươi!"...
 
 
Dân nghe quan dụ, tin lời
Phá nhà, trả đất, di dời cho nhanh.
Cắm lều, ở trọ loanh quanh
Chờ được cấp lại đất lành định cư!
 
Thời gian cứ chạy vù vù
Một năm qua vẫn còn chưa thấy gì!?
Tiền bồi thường cạn dần đi
Giá vật liệu chẳng định kỳ leo thang.
 
Khi nhận đất lại bàng hoàng
Miếng ngon, hướng đẹp: Của hàng đại gia!
Dân nghèo: Hướng xấu, đất xa
Không nhận thì biết dựng nhà ở đâu?!
 
Hỏi quan! Quan chỉ lắc đầu:
Việc của dự án, chứ đâu phải mình!...
Ngẫm đi, ngẫm lại mà kinh!
Lời quan còn vẳng sân đình hôm nao!!??
 
Bỗng nghe lời của trăng sao:
- Lưỡi quan tham chẳng khi nào có xương!!!
 
Tân Uyên, ngày 22/12/2011
 
Đồ Bòng
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TTTân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 15/01/2012 14:50:54)

Đồ Bòng xin cảm ơn các Thi huynh, Thi hữu gần xa đã có bài ủng hộ Lời của trăng sao!
Xin chia xẻ cùng bạn Đới Cường mấy lời:

Khắp trên đất nước rộng dài
Anh Hùng Liệt Sĩ - Tượng đài ghi danh
Khói hương dâng tận trời xanh
Ngàn năm Tổ quốc yên lành nhớ ơn!

Chuyện anh nghe oán nghe hờn
Kẻ nào bạc nghĩa, vô ơn với Người
Hiến dâng trọn cả cuộc đời
Cho quê hương được đẹp tươi bây giờ?!

Khôn thiêng các cụ độ cho
Đời con cháu được ấm no, yên bình!!!

Tân Uyên, ngày 15/ 01/ 2012
ĐB

  Công Tâm - Hoangcongtam975@gmail.com - 01638123975 - Thị trấn Tân Uyên Huyện Tân Uyên Tỉnh Lai Châu   (Ngày 09/01/2012 23:49:14)


GÓP VUI CÙNG BÁC ĐỒ BÒNG NHÉ:
DỰ ÁN "MA"
Dự án chạy vào nhà ai
Coi như chịu cảnh thiên tai đau lòng
Dự án mà chạy lòng vòng
Dân nghèo lạnh lẽo, ấm lòng quan tham.

Mấy lời cùng bác Đới Cường: Tình cảnh GĐ nhà bác thì tôi biết. Nhưng gần đây tôi mới biết GĐ bác là GĐ LIỆT SỸ. Tôi cảm thấy ái ngại mà không biết làm gì cho bác được. Vây tôi có mấy lời này an ủi và chia sẻ cùng bác nhé:

Ông trời để nắng lem nhem
Mây trắng thì ít, mây đen thì nhiều
Đời nay vất vả bao nhiêu
Đời sau sung xướng, nhiễu điều vây quanh
Ai ơi ăn ở cho lành
Kiếp này không được, để dành kiếp sau.
Tân Uyên 9/1/2012

  Đới cường - doixuancuong26@gmail.com - 0972400499 - Khu 26-T.T: Tân Uyên- Lai Châu  (Ngày 02/01/2012 0:04:10)

MẤY LỜI CÙNG BÁC ĐỒ BÒNG
xem ra chẳng phải mình tôi
Nơi mình cùng cảnh khắp nơi bị lừa.

Đọc bài: LỜI CỦA TRĂNG SAO của bác Đồ Bòng tôi nghĩ ít nhất mình cũng có người đồng cảnh ngộ. Tôi có mấy lời sau đây xin góp với Bác bày tỏ sự đồng cảm. Mong độc giả gần xa hiểu, thông cảm và chia sẻ cùng anh em chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

THÔI ĐÀNH KÊU CHA
Cha ơi vì nước quên mình
Mong cho con cháu hiển vinh sau này.
Cha nào biết cảnh hôm nay
Nhà mình họ đến họ bày trò ma.
Dự án đất, dự án nhà
Họ lừa lấy đất nhà ta làm đường.
Xong rồi trở mặt bất lương
Lừa dân dối Đảng chẳng thương dân lành.
Cướp ngày đã rõ rành rành
Kêu trời chẳng thấu, thôi đành kêu Cha!

Tân Uyên, ngày 01/01/2012

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 01/01/2012 23:13:40)


DỰ ÁN MA GÂY RA ĐAU ĐỜI

Giờ nhiều" dự án" lạ kỳ
Phê nhanh, duyệt gấp, có "gì", "xong" ngay!
"Dự án" bày dặt xưa nay
Mỡ màu vơ lớn, hai tay kí nhằng!

Thấy đơn xin đất, kí băng
Giá đất biết nói,quan răng lìa hàm
Dự án ma- dự án tham
A,B cùng lũ cứ sàm sỡ ăn

Quan ăn nhiều, dân khó khăn
Ruộng không, việc hết, đau hằn tim, gan...
Quan tồi nhũng nhiễu gian tham
Thấp cổ bé miệng, dân làm chi đây?

Ước gì bão nổi cuốn mây
Cho tan cả lũ bọ rầy, mọt, sâu!

  DƯA LÊ - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TH  (Ngày 01/01/2012 11:00:47)

MÁU LÀM QUAN

Trên đời sướng nhất : Làm Quan
Không ham thứ ấy còn ham cái gì?
Làm Quan xôi, thịt tỳ tỳ
Rượu ngon, gái đẹp thiếu chi trên đời !
Câu ca xưa: “Quan nhất thời”
Bây giờ đảo lại - mấy đời vinh hoa!?
Quan con tiếp nối Quan cha
Họ hàng hang hốc đều là lên…Quan!
Làm Quan “Đệ nhất giàu sang”
Đô la - Biệt thự - Bạc vàng - Đất đai…
Lâu la một lũ tay sai
Tầu xe võng lọng hôm mai đi, về…
Dân chửi mặc – “Phớt Ăng lê”
Mặt dầy mày dạn “ngón nghề” của…Quan
Vì ham võng lọng, bạc vàng
Nên chi đời thích làm Quan…lẽ thường!
Muốn sang giàu phải bất lương
Làm việc thất đức... Chuyện thường tình thôi
Bao giờ mất ghế quan ngồi
Thì quan lại trở về thời dân đen..

DL

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 31/12/2011 22:17:55)

LỜI CÙNG VỚI BÁC ĐỒ BÒNG

Thơ bác Đồ Bòng rất hay
Nêu ra dân bị đắng cay đúng rồi
Nhan nhản khắp chốn quan tồi
Nghe quan lừa dối, nhà tôi cũng tàn

Mấy năm sống cảnh lầm than
Như bị cướp sạch nát tan đất nhà
Khổ con trẻ, đau lòng già
Tiền bồi thường tựa như là chơi thua

Quan thì giàu có như vua
Cho nên "dự án' bốn mùa bày ra
Dân lành càng lắm xót xa
Vì ăn,quan mặc dân nhà nát tan !

 

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì- Hà Nội  (Ngày 31/12/2011 15:01:14)

Năm cũ chuẩn bị qua , một năm mới lại bắt đầu.Mọi người ai cũng muốn chào đón một năm mới với nhiều thắng lợi mới, nhiều thời cơ mới.Nhất là người dân lao động hàng ngày phải luôn "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" thì họ còn rất cần đến sự đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.
Vậy mà đâu đó vẫn còn các Quan tham lộng hành ngang dọc, Quan tham có mặt ở các vùng miền đất nước , dân có sơ hở ra là chúng tìm mọi cách để ăn, chính vì điều đó mà người dân chỉ biết kêu TRỜI.............
Tôi là một độc giả thường xuyên vào trang lục bat đọc các bài thơ của các tác giả của khắp miền tổ quốc gửi về.Mỗi bài thơ ở Mõ làng lục bát đều có những cách viết khác nhau, nhưng phần lớn là lên án mặt trái xã hội hiện nay.
Hôm nay khi vào trang Mõ làng lục bát tôi bắt gặp bài thơ: Lời của trăng sao" ĐỒ BÒNG tôi lại thấy đâu đó có những dự án đất công vô cùng bất công, đất dự án thừa, đất làm ruộng cho người dân thì lại thiếu.Không hiểu sao nhiều dự án đến thế là cùng , dự án này....kia.... Ông quan này về lấy đất, ông kia lại lấy đất làm dự án hỏi đất nông nghiệp cần bao nhiêu cho đủ cho các ông quan lấy bây giờ.Khi người dân té ngửa ra mới biết là mình bị Lừa.......?
Năm mới sắp bắt đầu tôi cũng tha thiết mong Đảng và nhà nước ta quán triệt những vụ việc : Đất , dự án, Còn tồn đọng để người dân còn có lòng tin vào Đảng, các chính sách pháp luật đúng với đường lối của Bác Hồ .
Còn 1 ngày nữa là bước sang năm mới.Tôi xin gửi tới BBT lục bát com lời chúc sức khỏe , chúc các anh , các chị luôn là nhịp cầu nối giữa tác giả với độc giả. Chính các anh các chị đóng góp một phần to lớn đến việc chống tham nhũng hiện nay, Có các anh các chị chúng tôi mới biết được các thông tin chính xác của các bài thơ của các tác giả khắp mọi miền đất nước gửi tới, các anh chị là người soạn thảo những bài có nội dung, đúng với thực tế thời nay, chúng tôi hiểu xã hội hơn rất nhiều.Người thật việc thật chính là các anh các chị.
Chúc Mừng Năm Mới Chúc các anh chị MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC- AN KHANG THỊNH VƯỢNG độc giả hướng về các anh các chị rất nhiều.
Xin cảm ơn!
 

Các bài khác: