Thứ ba, 07/05/2024,


Cây tăm (Bùi Văn Thanh) (20/12/2011) 
 
CÂY TĂM
 

Từ thân tre trúc sinh ra
Mặc dù nhỏ bé nhưng mà vẫn xinh
Nếu em chỉ đứng một mình
Mọi người nhìn đó thân hình tí teo
Mặc cho giá rẻ như bèo
Giàu nghèo ai cũng mang theo em về
Đừng coi em bé mà chê
Ăn xong là nhớ, no nê… chẳng rời!
Giúp người xỉa xói khắp nơi
Làm cho sạch sẽ, miệng đời thơm tho.
 
Bùi Văn Thanh
(TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc)
Điện thoại: 0982345096
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu ngoc huyen - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 22/12/2011 12:51:36)

Vịnh thạch sùng

Thạch sùng bé tí tẹo teo
Suốt ngày đu bám chạy leo trên trần
Tính xa mà chả phòng gần
Cắn nhau đuôi đứt tội thân lìa đời
Cái thân chạy trốn mất rồi
Còn đuôi ở lại lừa mồi cứu thân...

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 21/12/2011 19:24:29)

HĂNG RẾT
Còn răng thời phải ngậm tăm
Hăng rết còn lợi ngậm bằng cái chi..?
Đau buồn cho chiếc tăm tre
Xĩa sói kẻ hở lừa nhè của ...dư
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/12/2011 13:34:28)

Phạm Tự xin chia sẻ với nhà thơ Bùi Văn Thanh mấy vần nôm na cho đời thêm vui...!

VẪN CƯỜI...

Ngậm tăm...thương nhớ vui cười
Câu thơ lục bát ngàn đời chân quê
Kẻ giầu khốn khổ..xum xoe ?
Phận nghèo dùng chiếc tăm tre vẫn cười...
Phạm Tự

Các bài khác: