Chủ nhật, 19/05/2024,


"Nhà tình nghĩa" (Đồ Bòng) (06/12/2011) 
 
"NHÀ TÌNH NGHĨA"
 
 
Quan Tham đánh tiếng xây nhà
Doanh nghiệp chẳng chút nề hà cúc cung:
- Tặng anh gạch đá đủ dùng
- Biếu anh sắt thép đi cùng xi măng
- Em hiến đội thợ tài năng
- Kính anh nội thất toàn hàng tây âu…
Quan tham đắc ý vuốt râu
Nhìn ngôi nhà mấy tầng lầu vươn cao
Kém gì khách sạn năm sao?!
Toàn là của biếu, chứ nào của ông!
"Anh em tình thắm, nghĩa nồng
Mỗi người tự nguyện góp công gọi là!"
 
Dân lành chỉ trỏ từ xa
"Ngôi nhà tình nghĩa" - Ấy nhà quan tham!
 
Tân Uyên, ngày 06/12/2011
 
Đồ Bòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TTTân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 17/12/2011 0:27:03)

Hoan hô Công Tâm và Đới Cường!

Thì ra đất mới quê mình
Mà nhiều "Thi hữu" bất bình thế ư?
Tiếc thay trong chốn ô dù
Trắng đen lẫn lộn, tít mù vần xoay!
Mong sao cho chóng đến ngày
Trắng, đen, phải, trái tỏ bày phân minh!
Đời vui chữ NGHĨA chữ TÌNH
Niềm tin trở lại quê mình như xưa?

Tân Uyên, ngày 17/12/2011

  công Tâm - Công Tâm-Hoangcongtam 59@gmai.com - 01638123975 - Thị trấn Tân Uyên Huyện Tân Uyên Tỉnh Lai Châu   (Ngày 15/12/2011 20:16:26)

MẤY LỜI CÙNG BÁC ĐỒ BÒNG:
Em có mấy lời cùng bác Đồ Bòng, Em bắt đầu mê bác rồi đó. Nhưng em vẫn kỳ vọng và tin tưởng rằng: Dưới ánh sáng của Đảng, một ngàỳ không xa bọn " sâu mọt" này rồi cũng phải được phơi bày mà thôi!
Như nhà thơ Tố Hữu viết rằng: "Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ.
Mỗi vần thơ bom đạn phá cầm quyền".
Em tin rằng một ngày nào đó bác sẽ được nhắc đến như những vị tiền bối của một thời đã qua.
Xin phép bác cho em thêm đoạn kết nhé!
" Anh em tình thắm nghĩa nồng
Mỗi người tự nguyện góp công gọi là"!
Còn thêm một bữa Tân gia
Anh em " Mật thiết" gần xa chúc mừng
Chén anh, chén chú tưng bừng
Xong nhà có lẽ lãi chừng mươi "cây"
Ngày mai quan lại nới tay
Tạ ơn doanh nghiệp, mặc mày đời sau.

  Đới cường - doixuancuong26@gmail.com - 0972400499 - Khu 26-T.T: Tân Uyên- Lai Châu  (Ngày 13/12/2011 23:30:06)

GỬI BÁC ĐỒ BÒNG

Đồ bòng bác cũng to gan
Bác không sợ lũ quan gian nó thù
Bác mà không "Lọng" không "Dù"
Có ngày nó đến nó "Thu" cả nhà.

...Nhà quan họ đắp họ xây
Nhà tôi họ đập họ quây đây này!
Kêu Trời! Trời có biết đâu!
Kêu Đất! Đất lặng, kêu đâu bây giờ ?!

  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TTTân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 13/12/2011 1:58:22)

Đồ Bòng xin cảm ơn các bác, các anh đã giúp Đồ Bòng xây ngôi "NHÀ TÌNH NGHĨA" trên Mõ làng Lục Bát. Cũng chỉ vì:

Nghĩ mà căm lũ gian thần
Trăm mưu ngàn kế hại dân, hại người.
"Nhà tình nghĩa" đứng giữa trời
Muôn ngàn bia miệng, tiếng đời cười chê!

Xin kính chúc các nhà thơ luôn mạnh khoẻ và không ngừng "xuất chiêu" chiến đấu với Quốc nạn!
Kính chào trân trọng!
ĐB
Tân Uyên, ngày 13/12/2011

  Tú Cười  - butkim@ gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 07/12/2011 14:25:10)


MỌT SÂU MƯU KẾ...

Âu là cái số "trời cho"...
Mả xưa...may táng trúng vô "hàm Rồng"...
Sâu có dạ Mọt mở lòng
Nhà cao cửa rộng ăn không ngồi rồi.

Lạ chi cái chuyện ở đời
Kim lấy giẻ bọc...dỉ rồi cũng ra
Đúng là một lũ tà ma
Gặm xương hút máu...,gần xa rủa nguyền.

"Nhà tình nghĩa" thế có nên ?
Mọt sâu mưa kế...bóc tiền của Dân !

Tú Cười

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 07/12/2011 0:46:01)

Mấy lời chia sẻ cùng Bác Đồ Bòng
Nhân đọc "NHÀ TÌNH NGHĨA":

LỜI CỦA GIÓ

Quan nào chứ ấy...quan ta
Vô vàn mánh khóe...moi quà dân đen
Ngôi nhà tình nghĩa dựng lên
Thước đo "Tình Nghĩa"...anh em quan mình

Chu Văn Keng (CHLB Đức)

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCM  (Ngày 06/12/2011 17:50:21)

TIỀN CÚNG CÔ HỒN

Mấy lời thưa bác Đồ Bòng:
Nào ai chở củi vào rừng mà chi!
( bạc vàng sếp có thiếu gì)
Nhưng khong biếu sếp sếp "đì" đến nơi!
Thiếu gì kiểu, cách sếp "chơi"
Sếp "bam" nhẹ cũng gấp mười tiền cung
Thôi thì cắt ruột mà mừng
Bớt đi cái hoạ "coi chừng"-là hơn!
THÔI... NHƯ TIỀN CÚNG CÔ HỒN!

ONG VÀNG KÝ SỰ
 

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 06/12/2011 14:57:04)

XÂY NHÀ TIỀN ĐÂU

Tiền thừa ... mà chẳng phải thừa
Mồ hôi nước mắt ... họ vơ được về
Tiền từ áo rách dân quê
Tiền từ mảnh đất trăm bề đắng cay
Máu xương đổi lấy đất này
Nhẹ tênh, riêng họ được xây nhà lầu.
Xây rồi họ có ở đâu?
Họ đem rao bán kiếm mầu lãi cao!
Dân nghèo, lệ vẫn tuôn trào
Người cày mất ruộng đói nghèo...ăn xin
Ông ơi sao quá vô tình
Sướng mình mà hại sinh linh bao người!!

Góp vui cùng Đỗ Bồng

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 06/12/2011 10:38:42)

MỪNG - LO

Người ta công bộc vì dân
Quan đầu bé
dạ dày gần lại to !
Vác bụng đi trước như bò
Ăn toàn của biếu , của cho không mà
Mượn danh xây cửa dựng nhà
Doanh nhân cấp dưới gọi là "Mừng" quan
Lộc như nước miễn phải bàn
Hoá đơn gửi tặng an nhàn dựng xây
Mừng toàn hàng xịn đồ Tây
Nếu không chỗ đứng cuả bay coi chừng ?

Trăm năm kẻ mạnh được "mừng"
Để cho kẻ yếu ngậm gừng mà "LO"

TĐK

Các bài khác: