Chủ nhật, 19/05/2024,


Mưa buồn thì mặc mưa buồn! (Vũ Ngọc Huyên) (04/12/2011) 
 
MƯA BUỒN THÌ MẶC MƯA BUỒN
 
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi,
Lòng ta giá lạnh, mưa ơi thật buồn!
Sao mà mưa cứ mãi tuôn
Cho ta mang nặng nỗi buồn cô đơn.

Ta đâu biết tính thiệt hơn
Cũng đâu có giỏi "tài đờn,… hát ca"
Cho nên em bỏ rơi ta
Chạy theo cái gã đại gia nhiều tiền.

 
Người đời nói tại ta hiền
Chung quy là bởi ít tiền nhiều thơ.
Thôi thì ta cứ mộng mơ
Cho mưa bớt lạnh cho thơ bớt buồn...
Cho vần thơ cứ trào tuôn
Ai giàu cũng kệ, mưa buồn mặc mưa
Đại gia rồi cũng... già nua
Chỉ thơ ta mãi bốn mùa tốt tươi
Thơ làm tươi rói nụ cười
 Để đời thắm những hồn người mộng mơ
Vui, buồn gói ghém thành thơ
Gửi trang lục bát ta nhờ chuyển đi
Để cho thiên hạ cười khì
Cho đời sẽ mãi vơi đi nỗi buồn...
 
 
Gió Lào (Vũ Ngọc Huyên)
Email: vungochuye@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 09/12/2011 10:41:16)

Gió Lào Vũ ngọc Huyên xin kính chào các thi huynh thi hữu: Bác ong Vàng ký sự Vũ Đình Minh, Bạn thơ Chu Văn Keng, Nguyễn Ngọc Đấu, Vũ Thanh Phương, Từ Đức Khoát. Nguyễn Hữu Thắng. Thầy giáo già...Đã đọc thơ và có thơ hoạ thật hay, đồng cảm với Gío lào... Vũ Ngọc Huyên vô cùng xúc động và rất vui, xin có mấy câu hoạ lại đáp lễ

Khi vui trời cũng chiều người.
Đọc thơ mà miệng mỉm cười sướng ghê.
Thơ tình ai đọc cũng mê
Đọc thơ rồi lại ngứa nghề làm thơ...

Xin gừi đến các thi huynh thi hữu, BBT Lucbat.com và bạn đọc xa gần lời chúc sức khoẻ lời cảm ơn chân thành chúc mọi người dồi dào sức khoẻ vạn sự như ý.
Xin cảm ơn:

  VŨ NGOC hUYÊN - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - P. Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 06/12/2011 14:17:37)

MONG ĐƯỢC NHƯ LỜI

Tuyệt vời...Thầy giáo già ơi!
Đọc thơ mà thấy tình đời tươi ra
Mong rằng thầy vẫn bên ta
Viết thêm ra những bài ca cho đời.
Mong sao được giống như lời
Để cho tôi nở nụ cười với em
Cao sang... thiên hạ chả thèm
Mong rằng được sống êm đềm thảnh thơi
Quay lưng với những mảnh đời
Đau thương bất hạnh một thời bên em
Nếu như em chẳng thích tiền
Buồn chi cho nặng chữ phiền trong tâm
Vén mây gọi nắng thơ ngân
Tình yêu chân thật cõi trần đến thôi
Em về chung sống cùng tôi.
Hám danh hám lợi một đời buồn thương
Mong ai không bị nhầm đường.
Tham tiền gây cảnh thê lương với người.

GIÓ LÀO

  Thầy giáo già - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - [Blogger]   (Ngày 06/12/2011 9:46:01)

Cảm nhận cho bài: MƯA BUỒN
Cảm nhận từ: Thầy giáo già [Blogger]
"Thôi thì ta cứ mộng mơ.
Cho mưa bớt lạnh cho thơ bớt buồn..."

Một ngày... trời lại mưa tuôn,
Chán tiền em lại thấy buồn nhớ thơ.
Thế là lại có thời cơ,
Trao em đọc những mộng mơ kiếp người.

Thế là em lại mê tôi!
Thơ là tất cả cuộc đời thế gian,
Tiền ai dẫu có trăm, ngàn...
Cũng không đổi được dăm hàng thơ... Huyên!

  vungochuyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - tp Thanh Hoa  (Ngày 06/12/2011 9:27:04)

Cam nhan : Nguyen Huu Thang
nhận từ: nhathienduybl [Blogger] 08.11.11@21:37

Người đời nói tại ta hiền.
Chung quy là bởi ít tiền nhiều thơ.
Thôi thì ta cứ mộng mơ.
Cho mưa bớt lạnh cho thơ bớt buồn...
Mưa tuôn thì mặc mưa tuôn
Tình thơ cứ nắng, ấm hồn thi nhân
Dẫu rằng túi lão ít tiền
Nghĩa đời đầy ắp, cõi tiên đấy mà
Mặc ai vênh váo đại gia
Thương yêu, ta vẫn là ta trên đời.

Nguyen Huu Thang
Ban doc

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 06/12/2011 7:38:24)

Thư gửi Vũ Ngọc Huyên

Đôi lời gửi lại cho thơ
Túi đầy Lục bát đâu mơ mộng tiền
Làm cho mụ vợ phát điên
Phong bì hiếu hỷ liên miêm …chết rồi !
Ngày xưa trách chẳng ai mời
Bây giờ liên tục đứng ngồi không yên
Muốn đi mà lại hết tiền
Thua dân làng …quá muộn phiền cho "Thơ"?
Nghề với NGHIỆP vẫn đang chờ
Đục trong tối sáng lờ mơ hành nhau
Đai gia , kìa ! họ sang giầu
Tiểu gia, này ! biết tìm đâu ra tiền
Tôi đi bám cái bình yên
Vịn thơ mà để đứng lên …Tương Phùng ?
Biết bao câu chữ điệp trùng
Cho người gõ phím ngại ngùng "Vưu vưu"*
Vô thường - vô đinh - vô ưu…
Nén vào THƠ để mà chìu lựa nhau
Mai sau tìm lại mai sau
Khi về cõi Phật mà đau lòng mình !

TĐK

----------------------------------------------------------
* Vưu" Hán tự phán có hai nét nghĩa : "vưu" còn gọi là "vô" lấp lánh lộ ra cái không có gì . Khi thêm bộ "Nạch" phía trước thành ra :miếng thịt thừa bênh tật - chỉ cái thời bệnh hoạn đang phát triển trong cơ chế mở làm băng hoại nhiều thứ khủng bố sự bình yên của xã hội (Không kiêng nể gì thơ ) .

  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TTTân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 05/12/2011 23:47:16)

Đồ Bòng xin xẻ chia cùng bác Vũ Ngọc Huyên mấy câu thế này:

Nắng mưa là việc của trời
Bi hài là chuyện của người xưa nay.
Thanh bần mà lắm thơ hay
Còn hơn trọc phú đắm say bạc tiền.
Mấy lời gửi Vũ Ngọc Huyên
Mong bác đừng gác bút nghiên
Đời buồn!

Tân Uyên, ngày 06/12/201x

  vu ngoc huyen - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 05/12/2011 14:52:23)

GỬI BẠN THƠ

Quẩn quanh vẫn chuyện gia đình
Chả ai thèm hỏi, tự mình đi khoe
Trong nhà chưa tỏ, chưa nghe
Ngoài đường thiên hạ, bạn bè đã hay
Khó khăn mới phải giải bày.
Vợ tôi than thở giá ngày một cao
Mỗi lần ra chợ tính sao?...
Tiền ra rõ lắm tiền vào thì không
Luơng ông ba cọc ba đồng
Thị trường đắt đỏ ... sốt ròng bấy lâu !

Vợ tôi tính bạc cả đầu
“Túi ông còn đấy tiền đâu hết rồi”
Ông ơi tôi có mấy lời
Tiền ăn không có cứ ngồi viết thơ.
Trông ông giống kẻ mộng du
Tôi đang điên tiết phát đù người ra...
Sao mà ông chẳng thương bà.
Chung tay góp sức cả nhà cùng lo
Thơ ông dù có thơm tho
Cũng không đổi được nửa bò gạo xôi.
Tôi bán hết cả thơ rồi
Mà không mua nổi được nồi canh rau.
Giá tăng chóng mặt, nhức đầu
Ông còn hù dọa lại nhau làm gì
Nhịn ăn tôi đã thường khi
Chắc ông cũng thế, khác chi đâu mà
Cơm thì nấu bữa ăn ba
Lắm hôm đói đến mắt hoa, chân mềm
Việc nhà tôi phải làm thêm
Thương vợ tôi cố giữ êm trong nhà
Vợ tôi nóng tính hay la
"Việc quan" ông nhớ, việc nhà ông quên
Túi quần túi áo phồng lên
Cứ như tỷ phú lắm tiền nhiêu ngân
Đi đâu vợ cũng phải "thăm"
Bằng không muời bữa hết "xăng" cả mười!)
Tôi buồn nẫu ruột đi rồi
Đằng này ông cứ nói cười luyên thuyên
Ông vui người bảo ông điên
Túi ông láo nháo ít tiền nhiều thơ
Ông đem bán cái mộng mơ
cho tôi chút bạc bây giờ mua rau
giá còn tăng, chửa dừng đâu
Ông còn mơ mộng, có chầu...nhịn ăn...

NHIỀU TÁC GIẢ

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 05/12/2011 6:44:44)

NHÀ GIÀU MUA THƠ

Nắng nhiều cũng lắm mưa thôi
Đó là quy luật, Ông trời sinh ra
Tiền nhiều mấy lão Đại gia
Ta thì tiền ít nhưng ta thơ nhiều
Thơ từ buổi sáng tới chiều
Thơ trong giấc ngủ dập dìu năm canh
Cầu mong hạnh phúc dân lành
Ghét lũ đục khoét mới thành mọt sâu
Vũ Ngọc Huyên thơ nhiệm màu
Ai không ghét Lão nhà giàu mua thơ

NGOC ĐẤU - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 05/12/2011 0:57:22)

Tôi có vài lời chia sẻ với TG Vũ Ngọc Huyên
về chuyện ĐẠI GIA và NHÀ THƠ trong thế sự
hiện thời:

LỜI CỦA GIÓ

Ơ hay! Bạn Vũ Ngọc Huyền
Đại Gia lắm của thành liền "Nhà Thơ"
Bao Đô mỗi một tập thơ?
Tiên còn mua được..."Nhà Thơ" thá gì?
Thôi thì ta cứ cười khi!!!
Còn nhiều lý thú:nghĩ gì...có ngay!

Chu Văn Keng - CHLB Đức

 

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCM  (Ngày 04/12/2011 22:10:55)

Vui buồn gửi gắm vào thơ
Ghét lũ sâu mọt làm thơ giải phiền!
Mấy lời gửi Vũ Ngọc Huyên
Chất hài, chất phúng trào tuôn hả lòng
Mặc cho trời đổ mua ròng!

OVKS


 

Các bài khác: