Chủ nhật, 19/05/2024,


Vịnh tiền chùa (Chu Văn Keng) (30/11/2011) 
 
VỊNH TIỀN CHÙA
 
 
Tiền của - sở hữu dân ta!
Chẳng của ai cả, mới ra “Tiền Chùa”
 
“Tiền Chùa” mấy cũng không vừa
“Lòng tham vô đáy” xin thưa…  quan hiền!
Họp hành hội nghị liên miên
Bàn nhau chia chác, bung biêng rượu chè
Bắt tay phe phái nhóm bè
Đẻ ra “Cơ Chế”, dễ bề chia bôi!...
 
“Tiền Chùa” đâu của giời ơi
Mồ hôi nước mắt dân tôi cày bừa
Khen ai khéo vẽ “Tiền Chùa”
Để cho bao kẻ làm “bùa” tiến thân!
 
“Tiền chùa” - sở hữu toàn dân!
Xin ai chớ có giải ngân làm bừa.
 
 
Chu Văn Keng(CHLB Đức)
ĐT: 00 49 30 2966 1360
Email: cv-keng@gmx.de
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TTTân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 03/12/2011 0:26:55)

Đồ Bòng xin chia xẻ cùng bác Keng và các bác mấy câu:
QUAN NÓI - QUAN LÀM

Quan tham mang cái mặt hiền
Hình như ngài cũng ngồi thiền, nam mô...?
Bạc tiền ngài biến thành đô
Dự án ngài hoá ô tô, nhà lầu.
Trước DÂN ngài "tụng" làu làu
Công bằng, dân chủ...Không câu nào thừa.
"Tụng" xong ngài vẫn làm bừa
Tiền công ngài biến tiền chùa ngài xơi.
Trăm năm sống ở trên đời
Làm dân đừng cả tin lời quan tham!

  Tú Cười  - butkim@ gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 02/12/2011 15:28:18)


xin chia sẻ với Chu Văn Keng mấy lời "văn nghệ" cho vui nhé !

ĐỜI CÒN CAY ĐẮNG XÓT XA !

Mang chuông đi đấm nước ngoài
Lại còn mơ mộng... viết bài chống "tham"...
Nhiều khi thật lại bị oan
Còn phường "giả dối" khen ngoan nhất đời !

Chống "tham"... đã nói lâu rồi
Nói mãi cũng thế... phí lời khuyên răn
Thế thời lắm kẻ tham ăn
Thoả tay vơ vét... làm dân đau đời.

Nghĩ mà buồn lắm người ơi
Văn chi đâu có sáng trời mà Minh ?
Rạ rơm đâu biết cửa đình...
Quan tham biến hoá bóng - hình...Tà ma

Đời còn cay đắng xót xa
"Tiền chùa" - "lộc nước" đầy nhà quan tham
Nói thật có ngày chết oan
Còn phường "giả dối" dọc ngang...Lạ đời ?

Mang thân đi học chữ người
Mà lòng đau đáu...lệ rơi..."Tiền chùa"....
Tú Cười

  Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCM  (Ngày 02/12/2011 10:23:01)

Âm-ly vặn đủ người nghe
Hứng cao quá chớ để phè hai tai
Biết rằng thơ nói đến ai
Mà ai ai vẫn dỏng tai mới "là"
Dù ai có muốn đánh ta
Bói đâu ra tội mới là "là" đây!

Ngà ngà nửa tỉnh nửa say
Ta cầm chơi rút cái giây động rường.

OVKS

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 01/12/2011 23:33:02)

Tôi rất cảm động trước những cảm nhận
của các Bác, nhưng xin các Bác:để cho
em còn có đường về thăm quê hương VN
chứ...vây có thơ rằng:

LỜI CỦA GIÓ

Lậy xin các Bác vừa thôi
Âm-Li vặn nữa...em thôi đường về
Tha hương đau đáu nhớ quê
Nghĩ còng số tám, ở quê đang chờ...
Đau lòng con "Tép" lắm cơ!
Lẽ nào chịu kiếp: bơ vơ xứ người???

Chu Văn Keng - CHLB Đức

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 01/12/2011 18:10:41)

Lại gặp Keng trên mõ làng lục bát. Chúc mừng có bài thơ hay,rất chuẩn
vần, anh cũng thấy vui vì nội dung chống tham nhũng mà mấy ai dám lên án mạnh như Keng.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 01/12/2011 5:23:24)

GỬI BÁC CHU VĂN KENG

Tên bác nghe đến là kêu
Thơ chống tham nhũng , bác nêu hàng đầu !

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 30/11/2011 23:19:13)

LỜI CÙNG THI HỮU



"Làm chuồng thì đã mất bò"

Bởi quan nào cũng đút cho túi đầy !

Trống khua ,kèn thổi ,múa may...

"Tiền chùa" đã tốn , lại bay "tiền chùa" !



Chống tham nhũng như chuyện đùa

Thế giới họ bảo : mất mùa chống tham !

Đân thì đành phải cho cam

Quít tham , cam khổ , biết làm sao đây ?



Bởi rằng họ đã thành " dây "

Có "ô" , có "lọng" kết bầy mọt sâu

Cho nên chuyện chống , còn lâu

Nếu mà không khéo vỡ đầu như chơi !



Vỡ đầu thì chỉ kêu trời

Quan nha trong bụng không lời khen đâu !

Dân lành ta bảo lẫn nhau

Đấu tranh- đâu tránh nỗi đau dân lành !

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCM  (Ngày 30/11/2011 22:02:57)

Tham nhũng ta đã đấu tranh
Biện pháp yếu kém, thi hành vướng chân...
Chống đi, chống lại bao năm
Nhũng thì thêm nhũng, tham ăn thêm nhiều
Thưa các thi hữu mến yêu
Khoá này Quốc Hội có nhiều điều hay...
Tham quan cũng phải chùn tay.
Riêng tôi tôi thấy việc này đáng lo
làm chuồng xong đã mất bò...


 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 30/11/2011 20:08:18)

THƠ GỬI BÁC CHU VĂN KENG

Lại phục bác Chu Văn Keng
" Tiền chùa" tiêu bậy , bác pheng vỡ đầu
Bác ở mãi tận châu Âu
Mà nói mỗi ý mỗi câu đúng liền !

" Tiền chùa" họ chén như điên
Một lô bác kể đến...Tiên cũng buồn
Bác Keng biết hết ngọn nguồn
Thì cả thế giới thấy luôn hết rồi

Nhân loại thấy quan mình tồi
Thì ai còn muốn cùng ngồi với ta
Đau lòng héo ruột mẹ cha
Có con ăn bẩn hơn là mọt sâu .

Tôi mượn bác Keng vài câu
Làm vũ khí phạng vỡ đầu quan tham !

  gió lào - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 30/11/2011 19:47:58)

ĐỊNH NGHĨA TIỀN CHÙA

Tiền trong túi bạn, túi ta.
Nhịn ăn đem biếu hoá ra tiền chùa.
Tiền chùa kẻ được người thua,
Tiền chùa vẫn bán vẫn mua được mà
Quan tham, bà lớn, gần xa.
Tham nhũng hối lộ hoá ra tiền chùa
GIÓ LÀO

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005- 0977330 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 30/11/2011 12:57:21)

CHỐNG THAM NHŨNG
Tiền chùa đâu đổ mồ hôi
Tiền chùa đâu mất , cứ xơi đều đều
Duyệt dự toán có ít nhiều
Duyệt kế hoạch được tính đều phần trăm
Duyệt công trình mới bở ăn
Mỗi khi hạ bút " Ký , Cân " rõ ràng
Biết bao lần ký trong năm
Tiền chùa lũ lượt trôi dần vào bao
Vẽ vời dự thảo chia nhau
Hợp lý trên, dưới trước sau cho vừa
Chi tiêu mình chẳng phải lo
Tốn kém đã có tiền chùa mất chi
Quan to đã có phong bì
Quan dưới nhậu nhẹt li bì no say
Chống tham nhũng nói hàng ngày
Chống ai , ai chống dân cày chống ai...?

Các bài khác: