Chủ nhật, 19/05/2024,


Chuyện tình yêu (28/11/2011) 
 
CHUYỆN TÌNH YÊU
 
 
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.

Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn dập dờn vòng quay.

Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.

Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.

Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
 
 
Lý Thị Tẹt (sưu tầm)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005- 0977330 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 30/11/2011 11:14:47)

TÌNH YÊU HỌC ĐƯỜNG

Vai quàng khăn đỏ đã yêu
Thời đại bùng nổ với nhiều thông tin
Xóm gần cho chí làng bên
Ở tuổi mười bốn trẻ em học đòi
Yêu thử cho biết mùi đời
Hẹn hò trong lớp , ra chơi liếc nhìn
Về nhà kiếm có xin tiền
Rủ nhau phích ních tới miền hoang sơ
Vài ngày cúp tiết bỏ giờ
Tình yêu tuổi trẻ bây chừ oái ăm
Thấy con cơ thể nở nang
Cha Mẹ chỉ biết cắn răng, không lường
Học sinh đã vội yêu đương
Nãy sinh trong cả Học Đường ....mới ghê

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 29/11/2011 21:54:57)

MẤY VẦN NỐI MẠCH THƠ ĐAU

Đang buồn cái " Chuyện tình yêu"
Lại " Tiền và nghĩa " bao nhiêu là buồn
" Chuyện tình yêu" giờ " yêu "luôn
Có khi nước chấm cánh chuồn lại thôi !

Gái non giờ lắm yêu rồi
Yêu nhanh ,yêu thử ,yêu ngồi , yêu di...
Nên chẳng còn ra yêu gì
Toàn là rẻ rúng , hài bi lỡ làng

Phí sao là cái ngàn vàng
Lắt lay góc chợ , giữa đàng nhớp nhơ

Chuyện " tiền và nghĩa " thành thơ
Tưởng là đẹp đẽ , ai ngờ đớn đau
Khổ đến bạc tóc trắng râu
Nhân tình thế thái thật đau khôn lường !

Con cháu giờ chẳng có thương
Vì tiến ,bố mẹ ra đường như chơi
...
Ới bác Thanh Hà đấy ơi
Có hay tình nghĩa tả tơi vì tiền !

  Nguyễn Thanh hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 29/11/2011 16:37:04)

TIỀN VÀ NGHĨA
Cái thời bao cấp chưa xa
Lương tháng bố mẹ chưa già một trăm
Cửa hàng cung cấp gạo ăn
Bốn hào một ký độn gần nửa khoai
Nhà còn em bé cơm nhai
Thương con, bố mẹ ăn khoai cả ngày
Áo quần mẹ rách chưa may
Vải mua bằng phiếu mỏng dày đủ thôi

Lớn lên bao cấp quên rồi
Nhớ thời ăn cháo nên người hôm nay
Cửa hiệu to, hàng hóa đầy
Tự do buôn bán cả ngày lẫn đêm
Gạo đầy chợ bán mùa, chiêm
Hạt thơm, hạt dẻo, hạt mềm lại ngon
Thịt rau đầy chợ cho con
Áo quần kiểu, mốt nay còn mai thay
Bán buôn chạy chợ hằng ngày
Công ty nhà máy mọc đầy xóm thôn
Không làm giám đốc hãng buôn
Lãi lờ tiền tỷ dại khôn ai bằng
Mẹ cha nay đã rụng răng
Làm sao kiếm được hàng trăm triệu đồng
Nhiều tiền nhiễm tính chơi ngông
Cưỡi xe tiền tỷ chê ông bà đần
Con chê, bố tím ruột gan
Nhiều tiền, ít nghĩa nát tan tình người.
29-11-2011
Nguyễn Thanh Hà
Email: nguyenthanhhahy@gmail.com

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 28/11/2011 20:49:51)

LẮM CẢNH MỐT YÊU

Ra bờ hồ thấy họ ôm
Đến Công viên thấy họ chồm bê nhau
Hôn hít nhau ở bờ lau
Một đôi hú hí ở sau sân đình

Sau nhà ôm hôn tỏ tình
Trên cầu thang máy cũng mình ôm ta
Ôm nhau ở quán nước trà
Bế nhau ở cửa chuồng gà , gốc si

Giữa cầu thang họ ôm ghì
Ở hàng bánh cuốn , bánh mì ôm nhau
Ôm hôn ở bờ ruộng rau
Ôm nhau giữ khúc sông sâu trên thuyền

Ôm nhau bên bãi bóng chuyền
Ôm nhau sau lúc đấu quyền giải lao
Ôm nhau bên sườn núi cao
Ôm nhau bên luống su hào , gốc chanh
...
Đều là theo mốt yêu nhanh
Tình yêu sét đánh , không phanh bây giờ
Chẳng cần tìm hiểu ,mộng mơ...
Nhanh như chảo chớp bây giờ "iêu" nhau !

Các bài khác: