Chủ nhật, 19/05/2024,


Radio tự sự (Quách Hùng) (22/11/2011) 
 
RADIO TỰ SỰ
 
 
Ngày xưa người quí người yêu
Người gìn người giữ,người đeo bên mình
Mỗi khi có trận đá banh
Trẻ, già xúm xít chung quanh trầm trồ
Vẻ vang một cõi giang hồ
Bây giờ xếp xó, xài đồ Ti vi
Mạng In tơ nét thiếu gì
Chẳng ai còn thiết ngồi nghe đến mình
Thôi đành làm bạn mấy anh
Già nua, ốm yếu, ngoại thành, vùng cao…
Cuộc đời khắc nghiệt làm sao
Vinh quang tột đỉnh, lật nhào phải cam!
 
Quách Hùng
Đ/c: 6/120, Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng
ĐT: 0904398523 - Email: quachhung6120@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dâu Tốt - traophung@gmail.com - 016955750087 - Thanh Xuân- Hà Nội  (Ngày 23/11/2011 8:05:25)

Đồ cũ giữ mãi làm gì
Tiếng ngày càng xấu nghe chi cho nhàm
Thôi đừng nghĩ ngợi thở than
Cái gì không mới tiêu tan là thường
Nhìn đâu cũng thấy đáng buồn
Cái mình tưởng tốt là phường bất nhân

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.straße 27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 22/11/2011 14:34:21)

Đọc bài thơ của QH
Tôi có cảm nhận và chia sẻ với TG

LỜI CỦA GIÓ

Thôi nào trách phận làm chi
Nay yêu mai ghét, có gì lạ đâu
(Ngẫm đời thương kiếp ngựa trâu)
Ngay ăn, còng chịu...ai đâu còn ngờ!

Chu Văn Keng CHLB Đức

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 22/11/2011 12:15:46)


GÓP LỜI VỚI BÁC QUÁCH HÙNG

Ra-đi-ô khác chi người
Tuổi già ,đồ cũ gặp mười lần đau !
Con người trong cõi bể dâu
Lúc yêu , lúc ghét ,biết đâu mà lường ?

Cùng đời , cùng cảnh ...mới thương
Cùng phường- xôi- thịt chẳng nhường chi ai
Đời khắc nghiệt đâu chỉ Đài
Đời người còn thấy gấp hai , ba lần !

Các bài khác: