Chủ nhật, 19/05/2024,


Mèo chuột thông đồng (Trần Tích Thiện) (16/11/2011) 
 
Mèo chuột thông đồng
 
 
Mèo cho chuột bánh chưng xanh
Nguy rồi bọn chúng đồng hành cùng nhau
Từ nay chuột cắn phá đâu
Mèo già ngoảnh mặt quặp râu phớt lờ
Ruộng đồng, bến bãi, nhà kho
Họ hàng chuột cứ tự do tung hoành
Cứ đục khoét đến tanh bành
Có mèo đã bật đèn xanh lo gì
Nuôi mèo hỏi có ích chi
Thông đồng với chuột cùng đi “đột vòm”…
 
Trần Tích Thiện
(Hải Phòng)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 18/11/2011 13:39:18)

MÈO CHUỘT NHƯ TRANH
Bức tranh cưới chuột Đông Hồ
Mèo kia có cá thờ ơ cần gì
Họ hàng nhà chuột cứ đi
Từng đàn lũ lượt, Mèo thì liếm râu
Thi nhau đục lùn nhịp cầu
Mèo nói động đát ai nào hiểu cho
Tránh sao Mèo chuột vào hùa
Có phần chuột sẽ dâng cho phần nhiều
Chỉ cần lên tiếng meo meo
Để cho thiên hạ tưởng Mèo siêng năng
Ngồi không sưởi ấm tấm thân
Thiếu gì chuột sẽ tặng dâng chớ buồn
Bức tranh có ngọn có nguồn
Người xưa sáng tác để hôm nay nhìn....!

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 16/11/2011 11:04:50)

NGỔN NGANG
Ngổn ngang bao khúc tự tình
Biết rằng khổ đấy mà mình phải yêu
Ngổn ngang luếnh loáng những chiều
Sớm mai để lại bao điều đắng cay
Ngổn ngang khôn khéo bàn tay
Xây thành rồi lại tự tay phá thành
Ngổn ngang những bước đồng hành
Nói cười khúc thẳng khúc quanh ai nào ?...
Ngổn ngang cả những đêm sao
Nhỏ to sáng tối ồn ào mây trôi
Ngổn ngang đất, ngổn ngang trời
Vung tay quá trán, đau đời xin...cho
Ngổn ngang sự nghiệp cơ đồ
Trước cơn hồng thủy nhởn nhơ nhân tình
Ngồn ngang rồng đậu mái đình
Rêu phong còn ngỡ lung linh sắc màu
Ngổn ngang chèo chống nông sâu
Con thuyền trôi nổi về đâu phương trời
Ngổn ngang nhiều khóc ít cười
Giật mình giấc ngủ rối bời bữa ăn
Ngổn ngang những bước thăng trầm
Cỏ xanh phận cỏ tháng năm tình buồn !
16-11-2011
DƯƠNG XUÂN DIỄN
81 tuổi, Như Quỳnh,
Văn Lâm Hưng Yên.

  ONG VÀNG KÝ SỰ - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN P10 Q3 TPHCM  (Ngày 16/11/2011 9:18:08)

NGUY CHO ĐỒNG RUỘNG

kéo nhau chuột đã leo cao
Ruộng đồng, bờ bến rồi sao hỡi trồi?
Đất đai chuột đào bới rồi
Tài nguyên còn chút mồ hôi dân cày
kéo nhau lên rõ một bầy...

Ong Vàng Ký Sự

Các bài khác: