Chủ nhật, 19/05/2024,


Luật nhà thơ (Việt An) (14/11/2011) 
 
LUẬT NHÀ THƠ
 

Điều 1: Viết phải rửa tay
Điều 2: Luyện chữ bằng chày giã cua
Điều 3: Cấm ngặt cười đùa
Điều 4: Ngồi giống sư chùa tụng kinh
Điều 5: Cấm liếc gái xinh
Điều 6: Cấm được tỏ tình với trai
Điều 7: Phải mặc quần dài
Điều 8: Thêm nữa, mặc hai quần đùi
Điều 9: Thơ phải có mùi
Điều 10: Câu kết phải lùi... xuống mông.
----
Mười điều đọc kỹ cho thông
Nếu quên, thì đổi từ "mông" thành "đầu"
Bí thơ, gãi thấy... rơi gàu
Thì cho đổi lại từ "đầu" thành "mông"
Riêng thơ của vợ, của chồng
Khi viết - đặc cách... rằng không mặc gì!

Luật này viết bằng bút chì
Ai sửa thì sửa, không thì... thông qua!
 
 
Việt An
ĐT: 0988533996
Email: viet.an09@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9054 - Hà Nội  (Ngày 21/11/2011 1:21:59)

Tiếp lời Việt An:

"Điều 9: Thơ phải có mùi
Điều 10: Câu kết phải lùi... xuống mông."

Điều Mười một... cấm bút lông!
Điều Mười hai... cấm xuống dòng lung tung!
Điều Mười ba... cấm in chung!
Điều Mười bốn... cấm in cùng văn xuôi!

Điều Mười lăm... chỉ trao đời,
Nếu ai đem bán nhất thời tịch thu!
Điều Mười sáu... dùng thơ ru...
Nếu con không ngủ... khỏi thù lao thơ!

Điều Mười bảy... cấm mộng mơ,
Nàng thơ, theo luật bây giờ... một thôi!
Điều Mười tám... cấm viết ngồi!
Vừa đi vừa đọc... cho người chép thay!

Điều Mười chín... viết ban ngày,
Đêm về phải ngủ sớm ngay ở nhà!
Điều hai mươi... viết chữ Ta,
Cấm lai Tây, giữ nếp nhà Việt thơ!

Mỗi ngày sáng tác tám giờ,
Thi nhân định mức... bài thơ trên ngày!
Luật thơ ban bố mai này,
Khối nhà thơ lại vác cày về quê!

TLB

  Vũ Quốc Túy - traophung@gmail.com -  - Thanh Xuân- Hà Nội  (Ngày 16/11/2011 9:13:29)

Một khi có "luật nhà thơ"
Bao nhiêu thi sĩ ất ơ lên đời
Con người chẳng được làm người
Phải luôn ca tụng theo lời cấp trên
Đời thêm có lắm thằng điên
Làm thơ nịnh hót kiếm tiền mà thôi
Mõ làng thì hết chỗ chơi
Giữ mồm kẻo nữa đi đời nhà ma!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 14/11/2011 20:46:58)

THÌ CÙNG " THÔNG QUA "
Xem ra bác Việt An tài
Lục bát vần điệu 1, 2...9, 10
Toàn quanh các bộ phận người
Thế mà thú vị , buồn cười vì...say

Luật thơ cứ như thế này
Thì các thi hữu vui ngày vui đêm !
Vợ chồng da thịt sát thêm
Luật thơ 10 nhớ bền thềm " thông qua" !

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 14/11/2011 12:43:42)

NGHIÊN CỨU LUẬT
Mười điều viết quá rõ ràng
Mười điều Thi sĩ Việt An trình bày
Mười điều cảm súc thật hay
Cấp trên nghiên cứu luật này sớm ban

Các bài khác: