Thứ tư, 08/05/2024,


Ghen lạ (Đồng Bác Kế) (06/11/2011) 
 
GHEN LẠ
 
Ngày xưa anh, mới gặp em
Chẳng mấy khi thấy hờn ghen… vậy mà…
Bây giờ dở chứng về già
Hơi một tí ấy thế là lại ghen.
 
 
Cứ mỗi lần gặp người quen
Đứng gần một tí mà ghen lộn lồng
Túm tay rồi véo tai chồng
Y như trẻ lắm thật không ra gì.
 
Kéo chồng xềnh xệch lôi đi
Chồng ơi chồng hỡi khác gì trẻ con.
Tình yêu nguyên vẹn vẫn còn
Thì ra em lại trẻ hơn mỗi ngày.
 
Yêu gì kiểu ấy… thật gay!
Ghen gì ghen kiểu thế này hả em?
Cấm. Không được gặp người quen.
Thế gian hỏi mấy như em lạ kì!
 
Đồng Bác Kế
Giáo viên trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
ĐT: 0915303016 – Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 11/08/2012 14:29:23)

Chào các anh các chị Biên Tập Viên và các bạn thơ:
Bạn Lương Bành
Anh Đoàn Trọng Dũng
Anh Quách Hùng
Anh Bùi Hải Đăng
Anh Nguyễn Ngọc Đấu
Cô giáo Lục Thị Bích Hạnh
Đồng Bác Kế rất vui được các anh các chị BTVchọn đăng bài, được các bạn hữu đã sang đọc thơ và dành thời gian làm thơ cảm nhận, chia sẻ cùng "Ghen lạ".
Sự quan tâm chia sẻ của các anh chị, các bạn luôn là nguồn cổ vũ động viên lớn đối với Kế.
Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều!
Chúc các anh chị và các bạn vui khỏe, hạnh phúc!

  Lương Bành - thquynhluunqnb@yahoo.com.vn - 0303846367 - Tiểu học Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình  (Ngày 29/11/2011 10:03:38)

Ngày xưa vì quá yêu em
Nên là chẳng thấy em ghen bao giờ
Nay vì anh biết làm thơ
Cho nên em phải ghen hờ chồng ơi!
Thả ra là mất như chơi
Càng già anh lại càng chơi hơn nhiều
quanh anh biết mấy nàng kiều
Anh vào "Lục bát" anh yêu hết mình?
Em nằm thao thức bên anh
Mà Tình "Lục bát" anh dành phần hơn!
Cho nên em sợ ra đường
Gặp "Thơ" anh lại quên luôn lối về...

  Đoàn Trọng Dũng - dunglov@gmail.com - 0906291898 - 16 Ngách 226/5 đường Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 26/11/2011 9:16:55)

CHỒNG YÊU …
(Kính tặng vợ nhân kỷ niệm ba năm ngày cưới)

Chồng yêu tiếng gắt hàng đêm
Khăn đâu? Tã giấy lại quên nữa à?
Chồng yêu câu nói trách bà
Chăm không khoa học kẻo mà cháu hư
Chồng yêu lúc vợ hầm hừ
Chồng yêu khi vợ cười trừ bỏ qua
Số vợ là sướng đến già
Mọi nơi mọi lúc nhất là ... chồng yêu!!!

Dunglov

  Quach Hung - quachhung6120@gmail.com - 0904398523 - 6/120 Nguyen huu Tue Q Ngo quyen Haiphong  (Ngày 21/11/2011 7:53:28)



Hờn & ghen

Hờn nhau một chút-Đáng yêu
Hờn thành ghen lớn là điều thất kinh
Tựa như sư tử nhe nanh
Tựa nhu sét đánh bên mình, ù tai
Mới hay sống ở trên đời
Hoạn Thư đâu chỉ một thời Nguyễn Du

  Bùi Hải Đăng - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 - Nghĩa An Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 14/11/2011 6:03:08)

Chúc mừng bài thơ có cách ghen rất lạ kỳ của ĐBK...Có lẽ trong văn học dân gian việt Nam chưa có cấh ghen nào dị kỳ như vây:
"Cấm. Không được gặp người quen.
Thế gian hỏi mấy như em lạ kì!"
Thế là "em" đã tự cấm tình yêu của chồng dành cho mình!
Chúc DBK bút lực dồi dào!
 

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yhaoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà nội  (Ngày 12/11/2011 14:35:02)

Một bài thơ lột tả một sự ghen tuông" Rất thật" của người phụ nữ thời nay. Tôi bắt gặp một hình ảnh cô gái có máu hoạn thư thời nay qua bài thơ: Gen lạ của " Đồng Bác Kế".
Mỗi người có một tính ghen khác nhau người thì ghen âm thầm , có người lại ghen kiểu lành làm gáo vỡ làm muôi.Nhưng sau mỗi cơn ghen lại cho ta thấy ở đằng sau mỗi cơn ghen luôn có một tình yêu chân thành tha thiết.
Có yêu nhiều thì mới ghen được, nhưng là phụ nữ ta ghen kín đáo tế nhị, ghen để kéo được người mình yêu về bên mình rất cần một nghệ thuật ghen.Nếu vô tình ta bắt gặp người mình yêu có nhiều vệ tinh xung quanh ta phải nhìn lại mình xem đã đủ duyên dáng , đáng yêu chưa? Mình sẽ làm gì để có được người mình yêu? Mình sẽ làm gì? Bỏ chạy ư việc gì phải vậy. đối mặt ư kể ra cũng lo lo. Nhưng nếu là người có lòng chung thủy thì mình tìm mọi cách để làm mới bản thân, Tạo cho mình một sự duyên dáng rất ăn điểm trước mặt người đó. Để họ phải biết rằng :
Vào vườn ai cũng muốn tìm hoa đẹp
Nhưng cũng cần nhận xét kỹ từng bông
Đừng thấy hoa phơn phớt màu hồng
Mà đã vội chìa tay ra hái lấy.
Hiểu được người mình yêu và kéo được người mình yêu về phía mình cần phải yêu chân thành , sống hết mình về tình yêu. Tình yêu sẽ đến với ai biết trân trọng nó.
Cảm ơn tác giả

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 06/11/2011 19:36:27)

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

Xứng danh sư tử Hà Đông
Bởi yêu nên mới giữ chồng khư khư
Trẻ thì suy nghĩ vô tư
Về già mới thấy mình nhừ hơn khoai
Quý ông chắc cũng bãnh trai
Nên mới bị Vợ véo tai lôi đầu
Người quen chớ đứng gần nhau
A lô xin số rồi mau về nhà
Kẻo không sư tử gầm la
Trái tính sử sự như là trẻ con
Tình yêu có mấy vuông tròn
Hoạn Thư nổi máu nhừ đòn nghe Ông
Đã là sư tử Hà Đông
Cớ sao không dậy bảo chồng vài phen..!

Các bài khác: