Thứ bảy, 27/04/2024,


Đối lại chùm LỤC BÁT Ế CHỒNG (26/05/2008) 

Sau khi chùm thơ: LỤC BÁT Ế CHỒNG được tác giả khuyết danh sưu tầm và đưa lên mạng, ngay lập tức có rất nhiều ý kiến phản hồi của các thi nhân dành cho chùm thơ  ấy. Sau đây lucbat.com xin giới thiệu một số bài thơ thú vị đối lại với quan niệm Ế CHỒNG đó. Để các cô gái có nhỡ 'quá lứa lỡ thì' cũng không phải tự ngậm ngùi cho duyên phận.

Chùm LỤC BÁT Ế CHỒNG

I. Không đưa nhau được trọn đường

Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa

Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng

Làm sao trả 'có' về 'không'

Làm sao bắt 'có' thành 'không' hả trời?

Không dưng châm lửa một thời

Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau

Này đau thì để cho đau

Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!

 

 

II. Lâu rồi mình chưa yêu ai 

Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình

Tình mà đẹp thế sao tình

Chạy rông thì được, cả rình lại không

Ơi ời, ơi ới đàn ông

Say đâu để tớ ngồi không thế này

 

III. Rồi mai mình sẽ ế chồng

Vào ra tay bế tay bồng con nuôi

Tay người yêu cũ qua cười

'Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!'

(ST)

 

ĐỐI

Bài 1

I. Không đưa nhau được trọn đường
Nhưng đưa một đoạn thì không khó gì!
Cuộc đời lắm lúc lâm ly
Lắm khi được hết, lắm thì tay không!
Khi xưa nếu ấy thực lòng
Thì nay đâu phải nằm không mà buồn
Yêu thì chớ tính thiệt hơn
Chỉ mong được lúc tâm hồn hòa chung!
Còn suy tính được chữ đừng
Thì ra ấy đã chưa từng yêu ai!


++++++


II. Lâu rồi mình chưa yêu ai!
Thế nên chữ quạnh mới dài cô đơn
Ấy ơi ấy có thật lòng!
Thì ta nguyện giúp một công với đời!
Làm mai cho ấy một người
Nếu xem không hợp thì đòi ông mai 


++++++


III. Làm gì có chuyện ế chồng!
Chắc kia kén quá nằm không 'thất mùa'!
Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa
Có khu vườn đẹp bốn mùa đầy hoa
Có chàng lữ khách đường xa
Vào đây xin hái bông hoa màu hồng!
Luật vườn: được hái một lần
Đóa hoa ta nghĩ muôn phần đẹp hơn.
Lang thang khắp chốn khu vườn
Bông hoa đẹp nhất, đẹp hơn, vẫn còn...
Cuối vườn vẫn phải tay không
'Chắc mai sẽ được một bông tuyệt trần'......

 

 

Bài 2

I. Đưa em chỉ một đoạn đường
Thì xin trả lại lời thương cho người
Bao nhiêu gói hết chữ hoài
Còn bao nhiêu nữa gửi loài sáo bay
Cuộc đời nào mấy ai hay
Khi yêu ai chẳng ước ngày lên duyên
Còn như nói đến chữ đừng
Là không mắc lại lỗi lầm ngày xưa
Lửa kia tắt bởi cơn mưa
Tình này tắt bởi ngày xưa hết rồi

 

II. Lâu rồi mình chưa yêu ai!
Nay mình lại muốn một ai yêu mình
Vừa may tình lại hợp tình
Có ấy bên cạnh giúp mình mối mai
Cho đi những tháng chờ dài

III. Một mai mình chẳng ế chồng!
Một mai mình sẽ má hồng kề vai
Ấy là trăm sự gọi là
Nhờ công của ấy giúp mình thiết tha
Hỡi chàng lữ khách đường xa
Dừng chân nghỉ mệt, ngắm hoa cùng mình
Vườn hồng xinh thiệt là xinh
Chỉ xin đừng ngắt linh tinh, em buồn

 

Bài 3

I. Cuộc đời thiệt giả nào hay
Được cười, mất khóc, đó đây lẽ thường
Không chung được hết con đường
Chỉ mong một đọan yêu thương nhất đời
Người trong vật lý có lời:
lâu bao lại cũng có thời lâu hơn
Chỉ xin chung một đọan đường
Nhưng xin một đọan dài hơn cuộc đời!


“Lửa kia tắt bởi cơn mưa
Tình này tắt bởi ngày xưa hết rồi”
Trong mưa lửa tắt ta mồi
Tình này có tắt ta “đòi” tình sau!


----------------------------


II. Hồi nào ấy chửa yêu ai!
Hồi nay, ấy đợi mối mai một chiều
Vậy là ấy chửa từng yêu
Đã yêu thì chỉ có liều mà thôi
Khi xưa nếu ấy yêu rồi
Thì nay ấy chẳng co đôi sáo diều
Đã yêu thì chỉ có liều
Chứ không toan tính ít nhiều thiệt hơn
Đã yêu yêu tận tâm hồn
Không vương tuổi tác, chẳng buồn hèn sang
Đã yêu vũ trụ là chàng
Đã yêu tất cả cho nàng mà thôi!


--------------------------


III. Một mai ấy sẽ theo chồng!
Nhưng không có nghĩa trong lòng còn yêu
Sau ngày áo cưới diễm kiều
Tình yêu xếp lại như điều đã qua!

(ST)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: