Thứ năm, 09/05/2024,


Vợ tôi (Vũ Đình Minh) (04/11/2011) 
 
VỢ TÔI
 
Vợ tôi hiền đến là hiền
Thử lòng, tôi nổi trung thiên một hồi...
Vợ tôi tươi một nụ cuời:
“Gớm trông thi hữu sáng ngời mặt chưa?
Trà đây em hãm xin thưa...”
(Vũ phu, gia truởng cũng chừa thói hung!...)
 
 
Vợ tôi hiền đến lạ lùng:
Giả vờ tôi quậy tứ tung một ngày...
Vợ tôi dịu ngọt: “Ơ hay!
Uống trà kẻo nguội hãy rầy la em!”
 
Lạnh lùng tôi giả bộ ghen...
Vợ tôi thỏ thẻ làm quen cười cười:
“Em đi ra chợ vừa rồi
Kén mua trà Bắc cho ngươi thương đây!”
 
Hết trò... tôi “đóng kịch” say
Nói tên “bồ nhí” cô này... xóm bên
Vợ tôi máu Hoạn Thư lên
Rút ngay dao Thái cắt liền "khoản ta"
Hoảng hồn tôi chạy tôi la...!


Vũ Đình Minh
Đ/c: Số 23, Nguyễn Phúc Nguyên, P.10, Q.3, TP.HCM
ĐT: 0977907160 – Email: vuminh1950@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bàng Thăng - bangthangquangninh@yahoo.com - 0909522512 - 16 KTT mỏ Đèo Nai Quảng Ninh  (Ngày 07/11/2011 9:31:58)

CƯỜI

Qua nhiều thi phẩm với bút danh ONG VÀNG KÝ SỰ tứ thơ nào cũng đem đến cho ta một nụ cười dù có đang buồn. Nhưng sau mỗi nụ cười là nước mắt là xót đau, nếu không ít nhất cũng là mùi vị đắng cay chua chát. Với tp VỢ TÔI hôm nay là nụ cười tươi sáng. ý tác giả muốn ta khẳng khoái tâm để dễ nhận một "liều thuốc đặc trị bệnh" gia tưởng, vũ phu của những ông chồng thời bạo lực gia đình đang không thiếu.MỘT nụ cười với tôi dễ yêu dễ mến làm sao!

  GIÓ Lào - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 05/11/2011 20:13:38)

Vợ ông vợ tôi

Vợ ông đẹp nết đẹp người
Bởi chăng số phận ông trời ban cho
Hàng ngày dù đói dù no
Vợ chồng hoà thuận chăm lo việc nhà
Chả bù cho vợ của ta
Cũ người xấu nết, lê la phố phường
Về nhà phá vỡ kỷ cương
Gia phong nề nếp coi thường lắm nha
Cả ngày thắc mắc kêu ca
Ông khen vợ quá làm ta buồn lòng
Trăm năm cái nghĩa vợ chồng.
Nói ra có lẽ đau lòng vợ ông...

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 04/11/2011 17:56:57)

Đọc bài VỢ TÔI của Anh, tôi có ý kiến nhỏ gửi Anh
tham khảo-xem sao nhé!

GỬI ANH VŨ ĐÌNH MINH

Thử vợ, tôi nói anh hay
Anh mà làm thế, có ngày mất Ch..
Lấy gương bác Tám(*)làm tin
Vượt phà Tân Đệ...Anh tin không nào?

(*) Nhà Thơ Bùi Hoàng Tám(Thái Bình)

Chu Văn Keng (CHLB Đức)

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 04/11/2011 12:12:14)

CÓ NGÀY TREO NIÊU
Tặng Vũ Bình Minh

Khôn ngoan ta thử người ngoài
Không nên thử vợ có ngày treo niêu
Thật là bạn cũng lắm chiêu
Vợ ghen nổi máu làm liều khổ ta

Các bài khác: