Thứ năm, 09/05/2024,


Cưới chồng cho con (Vũ Ngọc Huyên) (31/10/2011) 
 
CƯỚI CHỒNG CHO CON
 
Ở phố tôi có đại gia
Đám cưới con gái ăn ba bốn ngày
Tiền chùa ngài cứ thẳng tay
Chi tiêu thoải mái cả ngày lẫn đêm.
 
 
Tiệc tùng thết đãi liên miên
Quan khách nội ngoại khắp miền gần xa
Người lễ vật, kẻ dâng quà
Phong bì đại hỷ gọi là mừng ông.
 
Oang oang mấy cái loa thùng
Hát ca ầm ĩ khắp vùng cùng nghe
Thi nhau chất giọng ngang phè
Khổ thân hàng xóm phải nghe nhức đầu!
 
Xe hơi “Rồng rắn” đưa dâu
Vòng vèo khắp phố đâu đâu cũng nhìn
Giàu sang là chuyện thường tình
Nhưng sống cũng phải biết nhìn mặt nhau!
 
 
Vũ Ngọc Huyên
Đ/c: 54, Cửa Tả, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa
Email: vungochuye@gmail.com – ĐT: 01672248598
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ NGOC hUYÊN - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 09/12/2011 14:00:58)

Gió Lào xin cảm ơn các thi huynh thi hữu: Nguyễn Văn Sách Gió miền quê, .Nguyễn Ngọc Đấu. Nguyễn Văn Năm Vũ Đình Minh.Bùi Văn Bồng đã đọc thơ và có thơ hoạ thật hay và đồng cảm với gió lào...
Xin chúc các nhà thơ luôn luôn mạnh khoẻ và có nhiều sáng tác hay.

  Bùi Văn Bồng  - bvbongqd@gmail.com - 0974820909 - T. p Cần Thơ  (Ngày 06/12/2011 10:14:34)

Nhan dip doc baif giam doc so VHTTTT Thanh Hoa cuoi chong cho co toan bo CBCNVC duoc nghi 10 ngay. Dang tren tuoi tre cuoi so 441 ngay 1/12/2011
SUONG GHE

Đỗ Thanh-giám đọc truyền thông
Truyền gì không biết, chuyện ông truyền đời
..."Hãy vì đám cười con tôi
Đứa nào hăng hái ông thời quan tâm
Cho mười ngày nghỉ phải chăm
Hãy lo bàn ghế, bưng mâm chu toàn..."
Nhân viên, cán bộ bị phiền
Con ông xuất giá, xuất tiền cơ quan
Phong bì đầy túi hân hoan
Lại thêm cắt xén thời gian bạc vàng
Ông làm giám đốc nghênh ngang
Cưới con mà để thế gian ì xèo.../

( Huynh đọc tin đệ cung cấp, thấy lạ, thấy tức, có mấy vần đọc chơi) _ BVB

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCM  (Ngày 02/11/2011 19:29:38)

ONG VÀNG KÝ SỰ

Cũng là lũ mọt lũ sâu
Đục dân chưa đủ đục nhau ấy mà
Thôi thì đủ kiểu xa hoa...
Có đi có lại người ta mất gì!
...

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 02/11/2011 16:34:09)

Ở đâu chẳng có đại gia
Đám cưới, nhà đất, đám ma sang giàu
Điều là nhộn nhịp như nhau
Họ làm lấy được hơi đâu mà bàn
Chuyện đầy rắc rối tràn lan
Mình đâu có phải là quan nhiều mầu...
Ở đời thường đã có câu
" Một đời đánh phấn soi hoa
Một đời đánh chịn cũng qua một đời".

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 01/11/2011 7:28:40)

CẢM NHÂN CƯỚI CHỒNG CHO CON

Làm quan dù nhỏ hay to
Bề ngoài liêm chính vô tư công đường
Những khi Bố Mẹ yếu ươn
Nào là giỗ chạp muôn phương kéo về
Cưới xin thôi đủ món nghề
Để nhận quà cáp gọi là tri ân
Khách xa cho chí khách gần
Ô tô đậu kín cả sân láng giềng
Nào là cấp dưới cấp trên
Rượu tây ,Bia ngoại huyên thuyên mấy ngày
Thương cho mấy Bác dân cày
Giỗ Cha cũng chỉ sắp bày lưng cơm
Không đủ tiếp cháu tiếp con
Sao đời cứ mãi bất công kiếp người
Kẻ thì thoả thích ăn chơi
Người thì từng bữa lần hồi chẳng ra
Qua dân đâu có cách xa
Cùng làng cùng xóm hai nhà sát nhau
Cuộc sống rõ nét nghèo giầu
Khắp nơi cùng một chuyến tầu nhà Quan
Nói ra họ bảo mình gàn
Cớ chi lo việc của Quan , chóng già

  GIÓ Lào - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 31/10/2011 19:22:33)

Cảm nhận từ: giomienque [Bạn đọc] · http://giomienque.blogtiengviet.net 27.10.11@11:25
Đã hô đã hoán bao lần
Tiết kiệm quốc sách toàn dân thực hành
Vùng sâu vùng biển rừng xanh
Ở đâu cũng học nhưng hành thì chưa
Người nghèo đâu giám ghanh đua
Mấy ông quan sếp có thừa quyền uy
Họ làm đâu có sợ gì
Sếp trên sếp dưới cùng thi nhau mà
Khách gần cho đến khách xa
Xe to xe nhỏ chạy ra chạy vào
Khác chi xung trận năm nào
Trang kim pháo nổ ào ào bụi bay
Zô Zô bia rượu thật say
Tiền mừng vượt trội mặt mày nở nang
Khổ thay dân xóm dân làng
Đã nghèo nghèo mãi làm sang thế nào?
Kinh nghiệm các sếp hãy trao
Để dân học tập làm sao nhanh giàu?...


GMQ
Cảm nhận từ: nhathienduybl [Blogger] 27.10.11@14:46
..................
Xe hơi "rồng rắn" đưa dâu,
Vòng vèo khắp phố đâu đâu cũng nhìn....
------------------

Nhân đây xin tặng bạn mấy câu thơ của một nhà giáo già mới gửi cho mình mấy hôm trước:

Nhà Thày mưa hắt quanh tường vách
Phong hẹp chữ tràn những khoảng xinh
Nhà bên trúng quả lên tầng bốn
Chữ so vừa đủ ký tên mình

Hai nỗi thiếu thừa thời hội nhập
Hai dấu than lạc giữa lộ trình.

Nguyễn Văn Sách

  GIÓ Lào - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 31/10/2011 18:53:42)

Hiện nay đang là mùa cưới. Hủ tục cưới xin ngày càng nặng nề xa hoa lãng phí trong khi nền kinh tế đang suy thoái, khủng hoảng tiền tệ,lạm phát gia tăng. đời sống ngày càng khó khăn. Nhưng nhiều nơi, nhiều gia đình rất phô chương hình thức, tổ chức cưới hỏi linh đình, trống kèn hò hát ầm ĩ nhức đầu đau tai hàng xóm phố phường. Lãng phí tiền của. Tốn nhiều thời gian đám cưới với người nghèo là cả ghánh nặng cho cả gia đình, đối với các quan sếp là cơ hội kinh doanh có hiệu quả, làm giàu nhanh. được khai thác và xử dụng triệt để ...Xin có mấy vần góp vui.

Các bài khác: