Thứ năm, 09/05/2024,


Gửi thằng Cuội (Chu Văn Keng) (29/10/2011) 
 
GỬI THẰNG CUỘI
 
Làm gì trên đó Cuội ơi!
Gốc đa, Cung Quế, rong chơi được gì?
Xuống trần mà dự “Hội thi”
Tha hồ lừa dối, ai đi bỏ tù…
 
 
Ăn chơi, gái gú, lu bù…
Chỉ cần khoác áo “thầy tu” đàng hoàng
Miệng luôn “dâng hiến chân thành”…
Chúa sẽ ban tặng phước lành, hi... hi...!!!
 
Cuội ơi cứ hứa bừa đi…
Nếu mà “thất thoát”,... thiếu gì cách hay
Trần gian từ trước tới nay
Làm ăn thua lỗ, nợ vay là thường…
 
“Hùng hồn”, “dõng dạc”, “khiêm nhường”,…
Mày đâu “đáng Chức”, để lường mất thua!
Nhưng mà cũng phải vừa vừa
Lưới trời thưa thật, lọt qua cũng phiền…
 
 
Chu Văn Keng (CHLB Đức)
ĐT: 00 49 30 2966 1360
Email: cv-keng@gmx.de
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCM  (Ngày 06/11/2011 21:06:11)

Vũ Minh tôi có mấy câu sẻ chia cùng TG

Bác xa Tổ Quốc bao la
Vẫn yêu thương đến quê nhà thế sao!
Can qua mấy trận ba đào
Đau thương ngợp đất đã cao tới trời
Giờ đây giặc ngoại tan rồi
Còn lo giặc nội đương thời tắc oai
Hám tiền sẵn luỵ tay sai
Chui đầu cho bọn nước ngoài giật giây
Cháu con sau nữa sao đây...?

ONG VÀNG KÝ SỰ

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 06/11/2011 8:30:18)

CUỘI XƯA CUỘI NAY
Cuội xưa ngồi gốc cây đa
Cuội nay ngồi ở trong nhà khiển binh
Cuội nay hào phóng văn minh
Ngồi xe cao cấp người tình kề bên
Cuội nay lừa dưói dối trên
Căn bệnh thành tích đặt lên hàng đầu
Việc làm cuội chẳng sờ vào
Đến khi báo cáo biết bao điển hình
Nào là kế hoạch dân sinh
Nào là phát triển thị thành mở mang
Chưa mưa lụt ngập tràn lan
Đường cao hơn cả nhà dân bao đời
Làm xong xẻ ngược xẻ xuôi
Tiền chùa Cuội cứ vẽ vời quanh năm
Chuyện Cuội có mấy ngàn năm
Nay còn tồn tại nên dân kêu trời
Cuội kía sống mãi trên đời
Có nghe than vãn của người trần gian
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 30/10/2011 13:12:27)

CUỘI MÀ

Cuội ngồi hóng mát gốc Đa
Vì Cuội đã có Hằng Nga trên đời
Mất gì Cuội chẳng ăn chơi
Trâu đâu phải giữ cứ ngồi gốc Đa
Sớm chiều ngắm chị Hằng Nga
Khác nhiều hạ giới, ai mà hiểu cho
Bao nàng Tiên đến gật gù
Đánh trần đâu áo thầy tu làm gì.?
Của trời mình có mất chi.?
Đã mang tiếng Cuội cần gì phải lo
Cuội ơi sao bụng Cuội to
Cuội ngồi một chổ mới thừa thịt, da
Cũng vì nhờ Gốc cây Đa
Nên Cuội nông nỗi mới ra thế này
Đã từng mang tiếng xưa nay
Nhưng Cuội vẫn cứ càng ngày lên hương ...!

Các bài khác: