Thứ năm, 09/05/2024,


Chồng em (Hoàng Tấn Đạt) (23/10/2011) 
 
CHỒNG EM
 
 
Chồng em chat chat mail mail
Cùng bồ trên mạng thả diều văn chương
 
Ả rằng nhớ, ảnh bảo thương
Mặc em ôm gối trên giường trơ trơ
 
Họ thì hú hí văn thơ
Em thì thắc thỏm nằm chờ trời ơi!
 
Kiếp sau nếu có luân hồi
Em vái cả nón mấy người nhà thơ!
 
Hoàng Tấn Đạt
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - Thành phố Bắc Giang  (Ngày 02/11/2011 22:46:52)

CHỒNG NGƯỜI - CHỒNG EM

Chồng người đi ngược về xuôi
Chồng em ngồi bếp để b.u.ô.i chấm gio
Chồng người giữ của bo bo
Chồng em gặp gái là cho hết tiền
Chồng người đã ngoan lại hiền
Chồng em dở dở điên điên thế nào
Đêm nằm thì những chiêm bao
Sáng dậy mơ tưởng con nào về lô
Chồng người sắm cả ô tô
Chồng em đề , chắn cái bô không còn.
Chồng người đã trẻ lại giòn
Chồng em già khú lại còn lẳng lơ.
Chồng người còn biết "phú thơ "
Chồng em" Tửu ,Sắc" mơ mơ màng màng.
 

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 31/10/2011 22:27:23)

Chào Bác Hoàng Tấn Đạt!Bác làm thơ LB hay quá, hôm nay tôi làm bài thơ CHỒNG CHỊ để HỌA bài CHỒNG EM của Bác:

CHỒNG CHỊ

Chồng chị cũng rứa chat...mail
Với ai không biết, chắc gì văn chương?

Vợ chồng quý nhất chữ...thương
Thị phi cùng tránh, canh trường đỡ...trơ!

Cầu mong chàng gặp Nàng thơ
Ngoài vợ thêm chút ngẫn ngờ...Nàng ơi!

Thăng hoa lòng trải...bồi hồi
Thắm tình duyên mạng, ơn đời có...thơ!

Chu Văn Keng - CHLB Đức
ĐT: 00 49 30 2966 1360
E-Mail: cv-keng@gmx.de

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 24/10/2011 0:32:24)

CHÒNG EM
Chồng em nửa tỉnh nửa mơ
Lên mạng mail chat theo bồ văn chương

Đem nằm thì cựa ầm giường
Mơ mơ tỉnh tỉnh em thường chỏng trơ

Suốt ngày hú hí văn thơ
Để em cứ phải bơ vơ một mình

Kiếp sau có ế đứng đình
Còn hơn yêu kẻ đa tình với thơ

Các bài khác: