Hữu Kim
Ru hời ta tựa mạn thuyền
nghêu ngao hát với nỗi niềm mênh mông
Ngủ đi nào gái xa chồng
Ngủ đi hỡi những cánh đồng ngủ đi .
Thôi đừng gọi nữa từ quy
Bao đêm người đợi người đi không về
Ru hời cỏ mướt triền đê
Qua cơn binh lửa - sông quê - cánh buồm
Ngủ đi chớp bể mưa nguồn
Ngủ đi hỡi những nồi buồn không tên
Ngủ đi nhớ nhớ quên quên
Trong mơ ta vẫn gọi tên một người
Sông khuya thao thiết ru đời
Sóng xô nhịp phách ru hời... hời ru...!
H.K
_____________
Tác giả Hữu Kim - Chủ tịch Hội VHNT Kom Tum
Email: huukimkt@yahoo.com; ĐT: 0905061899