Thứ năm, 09/05/2024,


Khi chồng lên sếp (Vũ Quốc Túy) (21/10/2011) 
 
KHI CHỒNG LÊN SẾP
 
 
Chồng lên sếp, vợ cũng “lên”
Người hay to tiếng bỗng nhiên nhu mì
Dung nhan có vẻ uy nghi
Phục trang trông oách y xì… bà quan
Nói năng dường cũng khôn ngoan
Đẩy đưa, chèo chống, góp bàn lời hay
Việc của chồng, vợ ra tay
Người nào cầu cạnh, phải đầy phong bao.
Vợ thành chỉ huy tối cao
Chồng thành công bộc, miễn sao lắm tiền
Cứ làm sếp… thử một phen
Có khi cũng được vợ hiền… giật dây!
 
Vũ Quốc Túy
Email: traophung@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 26/10/2011 10:55:33)

CHẠY CHỨC



Người đời chạy chức thi tài

Nơi đâu cũng thấy lai rai chuyện này

Học hành chữ nghĩa nọ hay

Văn chương sử sách bay bay kiểu gì ?

Đến khi trường mở khoa thi

Đại học tại chức khác chi trò đùa

"Cử nhân, thạc sĩ" bán mua...

Việc công sao nhãng, chạy đua trưởng phòng

Nhiệm kỳ chưa hết, chưa xong

Lên phó giám đốc thật không ai ngờ...

Bây giờ toàn chuyện ởm ờ

Tài năng thật sự khó chờ nổi danh !!!

23/8/2011

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 24/10/2011 0:13:12)

LÀM VỢ SẾP
Làm vợ Sếp sướng gì đâu
Suốt ngày cứ phải đi vào đi ra
Nào là nhận gói nhận quà
Lo việc lớn nhỏ từ xa chí gần
Nào đâu có được yên thân
Nói ra thì bảo ai cần mà khoe
Làm vợ của Sếp khổ ghê
Có ngày mươi lượt thoát y thay đồ
Đem thì kiêmt định bao thư
Nào tham mưu xếp chức gì..cho ai
Đừng nhìn vợ Sếp bề ngoài
Thực tâm mà nói Sếp tài gì đâu
Cơ quan thong thả ra vào
Ở nhà vợ Sếp lo âu thay chồng
Thế mà chả được tính công
Lại còn mang tiếng ngồi không lắm trò
Đi gần Sếp khiển ô tô
Đi xa du lịch vài giờ máy bay
Công việc bận rộn tối ngày
Người đời bảo vợ Sếp nay thanh nhàn
Thôi mặc miệng lưỡi thế gian
Làm thử vợ Sếp một phen ...biết liền

  GIÓ Lào - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 23/10/2011 7:11:24)

SẾP TOI

Sếp con học dốt ham chơi.
Từ sáng đến tối cứ ngồi on - lai
Sếp mẹ than ngắn thở dài
Học hành kiểu ấy phí hoài công. toi

Đến khi sếp bố đổ rồi,
Sếp con sếp mẹ ra ngồi bờ đê.
Cùng người áo rách nón mê.
Tay bị tay gậy hành nghề ăn xin!
Gió Lào
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 22/10/2011 21:09:24)

NGƯỜI ĐIỀU BINH KHIỂN TƯỚNG

Từ ngày chồng nhậm chức cao
Nên Vợ cứ phải ra vào luôn chân
Tiếp khách xa , tiễn khách gần
Bởi do hiếu khách áo quần phải sang
Kiêng khem cơ thể nở nang
Nói lời thỏ thẻ dịu dàng êm tai
Phong bao cứ nhận hoài hoài
Mang vào tủ cất, tiêu xài nay mai
Lộc trên ban phát hàng ngày
Để bàn đâu phải đưa tay , mới cầm
Tối về thủ thỉ với chồng
Nhà này lo việc đầu lòng cho con
Ông này thì muốn tiến thân
Chị kia nhờ vả có chân trong ngành
Thôi thì trăm chuyện ba sinh
Do tay Vợ xếp , mình đành đứng sau
Từ ngày được nhậm chức cao
Ở nhà vợ nhận phong bao đều đều
Thật là vợ Xếp đáng yêu
Xứng danh bà chị biết điều khiển binh
Giá gì Xếp đến phần mình
Cho vợ mình cũng tươi xinh như người
 

  GIÓ Lào - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 22/10/2011 12:59:47)

SẾP CON
HỌC LẮM LÀM CHI

Sếp con học lắm làm chi
Sếp cha chức trọng thiếu gì tiền đô
Cần bằng chỉ việc a lô
Muốn chi có nấy ô tô nhà lầu

Gái chơi tứ xứ về chầu
Chán chơi rút ván cắt cầu bỏ đi
Tiền chùa sẵn có người chi
ăn chơi trác táng, ai bì được đây

Đi Tây du học "tầm thày"*
Tiêu tiền công quỹ sếp này thật oai !!!
Sếp con học dốt ham chơi.
Từ sáng đến tối cứ ngồi on - lai *

Học hành thì chả giống ai
Chơi ngông đủ mốt đủ bài cổ kim
Công việc nhà nước sếp tìm.
Những nơi mát mẻ kiếm tiền đô – la

Bạn gái bu kín sân nhà.
Sếp con sành điệu giống là Sở Khanh..
Ra đường tài tử tranh giành.
Liền anh liền chị ôi đành thua xa !

“Quá tài” con sếp của ta...
Ở đâu con sếp cũng là vua con .

*(Online) Games online

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 22/10/2011 7:22:05)

Cảm nhận từ: giomienque [Bạn đọc] 21.10.11@21:49

HỌC LẮM LÀM CHI

Sếp con học lắm làm chi
Sếp cha chức trọng thiếu gì tiền đô
Cần bằng chỉ việc a lô
Muốn chi có nấy ô tô nhà lầu
Gái chơi tứ xứ về chầu
Chán chơi rút ván cắt cầu bỏ đi

Tiền chùa sẵn có người chi
ăn chơi trác táng, ai bì được đây
Đi Tây xuất ngoại "tầm thày"*
Tiêu tiền công quỹ sếp này thật oai !!!

Viết tiềp lời thơ GMQ
* Xuất ngoai tìm thầy du học

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 21/10/2011 15:27:23)

SẾP CON

Sếp con học dốt ham chơi.
Từ sáng đến tối cứ ngồi on - lai *
Học hành thì chả giống ai
Chơi ngông đủ mốt đủ bài cổ kim
Công việc nhà nước sếp tìm.
Những nơi mát mẻ kiếm tiền đô - la
Bạn gái bu kín sân nhà.
Sếp con tài giỏi giống là Sở Khanh..
Ra đường tài tử tranh giành.
Liền anh liền chị ôi đành thua xa !!!
“Quá tài” con sếp của ta...
Tại gia con sếp như là vua con .

*(Online) Games online

Các bài khác: