Chủ nhật, 28/04/2024,


Với nàng thơ trên mạng (Hoàng Tấn Đạt) (14/10/2011) 
 
VỚI NÀNG THƠ TRÊN MẠNG
 
 
 
Nào cùng lên mạng đi anh!
Ngày mail đêm chat ta thành uyên ương
Cần chi chung gối chung giường
Nàng thơ cũng đủ đượm hương thắm tình
Em - vầng trăng của riêng anh
Cứ huyền diệu, cứ lung linh trong lòng
Biết rằng có cũng bằng không
Từng ngày sao vẫn chờ mong từng ngày
Em cho ta một trời say
Và cho cả tứ thơ này thăng hoa!
 
 
Hoàng Tấn Đạt
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thương Hoài  - nhochieubien@yahoo.com - 0983533675 - 74/21 Trương Công Định   (Ngày 03/12/2011 21:38:33)

Họa vui bài thơ Với người tình trên mạng của bác Hoàng Tấn Đạt

VỚI NÀNG THƠ

Giàu tình khổ lắm nghe anh!
Ngày gian, đêm dối tích dần tai ương
Dám đâu tính chuyện gối giường
Đong đưa đôi chút toả hương ngát tình
Mộng mơ vương phải tình anh
Hết làm nũng, đến tương tư trong lòng
Ngọt ngào trên mạng an không?
Dối gian chồng - vợ lang thang trọn ngày
Biết đâu nâng chút tình say
Đời còn tươi đẹp tràn đầy hương hoa!

2/12/2011
Thương Hoài



GỬI NÀNG THƠ TRÊN MẠNG.

Em về lên mạng cùng anh!
Hết mail rồi chat e thành kẻ ương
Tạm quên gối gối, giường giường
Nàng thơ chỉ biết đong đưa chút tình
Em rút mất sợi hồn anh
Có tơ vương mới tri ân trong lòng
Dẫu tình có có không không
Nhân duyên trắc trở nhớ mong từng ngày
Em gửi anh chút men say
Và gửi bài hoạ thơ này chút hoa!

2/12/2011
Thương Hoài

  Nguyễn Thị Thương Hoài - nhochieubien@tahoo.com - 0983533675 - 74/21 Trương Công Định  (Ngày 01/12/2011 21:27:28)

Gửi Bác Hoàng Tấn Đạt:
NÀNG THƠ TÌNH ẢO

Ừ thì lên mạng đi anh!
Dính vào mail, chat ngại ngần vấn vương
Đời trần cần gối với giường
Nàng thơ chỉ muốn quyện hương trao tình!
Em-hồn thơ của riêng mình
Muốn vương vấn cứ khắc ghi trong lòng
Dẫu tình có cũng như không
Ngày mong, đêm nhớ đợi trông từ giờ
Yêu thơ em vẫn mong chờ
Phút giây mail, chat hồn thơ dâng trào!

29/11/2011
Thương Hoài

NÀNG THƠ TỈNH MỘNG

Ta cùng rời mạng đi anh
Ngày mail, đêm chat có lành gia can?
Gối chăn lạnh lẽo vô vàn
Nàng thơ giận dỗi, tình tan đâu rồi!
Em-giờ về với chồng thôi
Có yêu thơ kết thành đôi bạn bè.
Tình thơ dẫu có vuốt ve
Lòng em giờ đã sắt se mất rồi!
Vài dòng góp một đôi lời
Mình cùng tỉnh mộng cho đời nở hoa!


30/12/2011
Thương Hoài

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 02/11/2011 23:16:40)

Chào Bác Hoàng Tấn Đạt!

Bận quá(Sự nghiệp mưu sinh)nên hôm nay mới có thơ
để HỌA bài VỚI NÀNG THƠ TRÊN MẠNG của Bác đây:

VỚI NGƯỜI TÌNH

Thôi nào vừa phải...nghe anh!
Kẻo đời đàm tiếu mình thành ẩm ương
Phút giây êm ái trên...giường
Để đừng thành kẻ bất lương chia ...tình
Vẫn biết em của mình anh
Cứ lúng liếng thế làm anh rối lòng...
Nhớ anh lên mạng được không?
Vợ anh mà biết đêm giông bão ngày
. . .
Già rồi còn có em say
Đời còn đẹp chán... ngày ngày kết hoa!!!

Chu Văn Keng

 

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 14/10/2011 17:30:07)

MUỐN CÓ SỔ ĐỎ

Văn phòng "một cửa cài then"
Muốn xin đóng dấu một phen mệt nhoài
Mấy ông "quan xã" ra oai
"Phòng ban" ghế ngắn bàn dài chen nhau
Đất đai là chuyện xót đau
Cái mầm tham nhũng hàng đầu tại mi
Tổ tiên để lại một khi
Cha truyền con nối tính gì thiệt hơn
Cha già để lại cho con
"Con già" cho cháu đời còn tiếp theo
Nhưng mà có chuyện chéo khoeo
Muốn làm "sổ đỏ" phải chiều cửa quan
Gặp Ngài "địa chính" gian nan
Kê khai, công chứng mấy lần vào ra
Lót tay không phải hai ba
Có đưa tiền triệu cửa đà mở then
Vậy mà cũng chẳng được yên
Năm lần bảy lượt mất tiền chưa xong
Người "xơi" mấy mẫu đất công
Vì là "quan chức" nên không mất tiền
Muốn được "sổ đỏ" có liền.
Nguyễn Thanh Hà
nguyenthanhhahy@gmail.com

 

Các bài khác: