Chủ nhật, 28/04/2024,


Ngẫu hứng “lục bát chấm cơm” (Xuân Hỷ) (05/10/2011) 
 
Ngẫu hứng “lục bát chấm cơm”
 
 
Mở ''chạn'' lục bát chấm ''cơm''
Ngó trong tủ lạnh nức thơm món xài
Thích thì cứ việc lai rai
Nhắm cho đủ vị ngọt, bùi, đắng, cay...
 
 
Vị bùi đang ở tầm tay
Vị cay vị đắng của ngày hôm qua
Vị ngọt còn đợi chế pha
Tạo nguồn cảm tác... la đà men say
 
Riêng tôi khoái nhất chiêu này
Vừa hề vừa gậy... múa may xoay vần
Độc giả từ xã đến dân
Muốn thử một lần... xin cứ mở vung!
 
Xuân Hỷ
Hội VHNT Ninh Bình
Email: buixuanhy64@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01697274457
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 24/10/2011 0:50:12)

GỬI GIÓ LÀO
Kính thưa bút pháp GIÓ LÀO
Sao người tài thế thơ nào cũng hay
NGỌC ĐẤU xin được giãi bày
Đôi ta kết bạn từ nay tới già
Đến khi LUC BAT đơm hoa
Kết chùm quả ngọt thì ta vui lòng

  lecong - le.cong43@yahoo.com - 0933 860. 903 - hoi VHNT Ninh Bnh  (Ngày 10/10/2011 18:32:06)

Chào Xuân Vui! Một nghệ sỹ đa tài. Vừa bm máy vừa làm thơ. Giỏi, chúc có nhiều thơ hay, ảnh đẹp...

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 06/10/2011 14:29:48)

Thơ cho chuyên mục "Mõ làng lục bát"

TRÒ ĐỜI
Tưởng rằng vẫn ở ghế cao
Về quê hưu sống đứa nào dám khinh
Thời nay có chuyện bất bình
Sưu tầm tư liệu đi trình cấp trên
"Muốn cho chế độ vững bền
Phải cho cái bọn "xã quyền" biết tay"
Thân già đi khắp đó đây
Đêm mò "cổng đỏ", sáng ngày "cổng xanh"
Trông chờ vào sự anh minh
Đèn giời soi xét chúng sinh được nhờ
Ai ngờ rồi lại ai ngờ
Cấp trên "kính chuyển" lập lờ hoãn binh
Kẻ bị kiện vẫn giầu nhanh
Bao nhiêu mảnh đất trở thành của riêng.

Còn ta sẵn đất "Chùa Giềng" (1)
Gọi là có chút "đáp đền" công lao
Bây giờ biết nghĩ làm sao
Đất cơi bịt miệng nói làm sao đây?
Chung qui tại cái dạ dày
"No rồi lại đói" vơ đầy túi tham.
--------
(1)- Mấy năm trước có một vị sĩ quan
cấp cao về hưu chuyên sưu tầm tư
liệu và khuyết điểm về quản lý
đất đai của cấp xã, làm đơn kiện khắp
nơi. Kết quả, bí thư xã bị chuyển lên
huyện, chủ tịch về hưu non. Chủ tịch
mới lên thay bèn "cắt cho" vị này một
xuất đất ở Chùa Giềng. Thế là vị ấy im re.
Nguyễn Thanh Hà
xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên.

  vu ngoc huyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 05/10/2011 21:44:02)

MỞ CỬA LỤC BÁT

Căn nhà lục bát của ta
Mở toang cửa, đón khách xa bạn gần.
Người nhanh chân, kẻ chậm chân
Ai cũng có phần mặc kệ trước sau
Không khen sang chẳng chê nghèo
Có tài,có trí hoạ theo viết bài
Đâu có phân biệt gái trai
Mời bạn có tài xin cứ tham gia...
GIÓ LÀO

Các bài khác: