Chủ nhật, 28/04/2024,


Mảnh ruộng cuối cùng (Nguyễn Minh Khiêm) (03/10/2011) 
 
MẢNH RUỘNG CUỐI CÙNG
 
 
Thẫn thờ gói bạc trong tay
Ruột như xát muối, ớt cay xé lòng!
Còn một mảnh ruộng cuối cùng
Bao cửa ép xuống, bao vòng ép lên!
Giấy mời hội họp triền miên
Cấp dưới giải thích, cấp trên thỉnh cầu!
Lời xa rào trước đón sau
Lời gần nghe tiếng thớt dao lạnh người!
 
 
 
Nào con cái lớn cả rồi
Chẳng nhẽ cứ sống mãi nơi xó nhà?
Nào đảng viên của quê ta
Chưa ai loại bốn, loại ba bao giờ!
Đạn bom dần đã nhạt mờ
Từ trong khuất lấp bất ngờ lại rung!
Bao đời gốc rễ nhà nông
Vần xoay phút chốc bỗng không ruộng cày!
Cầm tiền là để trắng tay
Cầm tiền là để rồi đây bỏ làng!
Tấc đất vái lạy tấc vàng
Càng đô thị hóa làng càng chênh chao!
Mượn làng một khúc ca dao
Làm nơi bỏ nắm đất vào thắp hương!
Bắt đầu một cuộc tha phương…
Ước chi cứ ở chiến trường như xưa!
 
13.9.2011
 
Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2, Thị trấn Quán Lào
Yên Định, Thanh Hóa
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 28/10/2011 10:05:13)

Cảm nhận từ: nguyen quoc dan [Bạn đọc] 24.10.11@22:32
Chào nhà thơ GIÓ LÀO. Tôi xin cảm nhận đôi vần.

ĐỒNG ĐẤT

Bao nhiêu tấc đất...tấc vàng
Cho nên đồng đất ngày càng hụt hao
Trận mưa " dự án" rào rào
Lúa xanh bỗng hoá nhà cao kẻ giàu
Người làng quê dắt díu nhau
Đứng đường,xó chợ,bến tàu mưu sinh.
10/2011
NQD

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP THANH HOÁ  (Ngày 09/10/2011 6:58:08)

Cảm nhận từ: giomienque [Blogger] 08.10.11@22:57

HOÁN ĐỔI

Tiếng là đất của quốc gia
Dự án Hoán đổi biến thành tư nhân
Ruộng này trước của nhân dân
Bây giờ là của quan gần quan xa
Ăn theo dự án chia ra
Đem xây biệt thư cao ba bốn lầu
Xây rồi quan có ở đâu
Họ đăng quảng cáo đấu thầu bán mua
Dân làng đành phải chịu thua
Hết tiền không đất chát chua với đời!

(GÓ MIỀN QUÊ- Nguồn Blog tiengviet.net)

 

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP THANH HOÁ  (Ngày 08/10/2011 15:51:37)

- Đất đai, ruộng vườn đang là vấn đề thời sự nóng bỏng và nhạy cảm. người ta đang cố tình lảng tránh sự thật.
- Nhiều người giàu lên nhờ đất, lắm kẻ khánh kiệt bỏ làng trốn nợ cũng vì đất...
- Thật đáng thương cho những người nông dân phải trao mảnh ruộng cuối cùng để làm dự án, được nhận lại xấp giấy bạc trong tay để rồi không biết làm gì kiếm sống. Tiền đền bù đất đem xây nhà, mua xe máy rồi rốt cuộc trở thành kẻ tay trắng đi tha phương cầu thực làm thuê vác mướn. Có mấy dòng chia sẻ cảm thông ...

KÉM GÌ AI ĐÂU!

Tay cầm nắm bạc đền bù
Sẵn tiền trong túi ngật gù... ăn chơi.
Dọc ngang chung một khoảng trời
Nhà cao xe máy kém người nào đâu,
Chơi ngông chửa được bao lâu
Tai nạn xe máy đi chầu Diêm Vương
Cháu con khóc lóc thảm thương...
Hết tiền rau cháo tìm đường tha phương.
Đời người lắm truyện nhố nhương!!!
Hỏi xem thiên hạ ai thương ai nào ?

GIÓ LÀO

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP THANH HOÁ  (Ngày 08/10/2011 10:53:07)

KÉM GÌ AI ĐÂU!

Tay cầm nắm bạc đền bù
Sẵn tiền trong túi ngu gì không chơi
Dọc ngang chung một khoảng trời
Nhà cao xe máy kém người nào đâu
Được thời gian chẳng bao lâu
Tai nạn xe máy đi chầu Diêm Vương
Cháu con hết cửa hết đường
Hết tiền rau cháo tìm đường tha phương...

GIÓ LÀO

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 07/10/2011 23:24:41)

Chia xẻ cùng tác giả Nguyễn Minh Khiêm.

THÌ CỨ THA PHƯƠNG...
Đồ Bòng

Xót thay mảnh ruộng cuối cùng
Đổi thành nắm bạc dắt lưng, bỏ làng!

Cũng đành làm kiếp lang thang
"Tấc đất vái lạy tấc vàng" là thua!

Dự án là chúa là vua
Đất nào mà chả bán mua được nào!?

May còn có khúc ca dao
Để ông bỏ nắm đất vào thắp hương!

Tha Phương! Thì cứ tha phương!
Nhưng xin đừng ước chiến trường!
Nghe ghê!

Tân Uyên, ngày 08/10/2011
 

  vu ngoc huyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 07/10/2011 7:53:03)

- Đất đai, ruộng vườn đang là vấn đề thời sự nóng bỏng và nhạy cảm. người ta đang muốn lảng tránh sự thật. nhiều người giàu lên nhờ đất, lắm kẻ khánh kiệt bỏ làng trốn nợ cũng vì đất...
- Bài thơ rất mộc mạc chân thật. Thật đáng thương cho những người phải trao mảnh ruộng cuối cùng được nhận lại xấp giấy bạc trong tay để rồi không biết làm gì kiếm sống. Tiền đền bù đất đem mua xe máy, xây nhà rồi rốt cuộc trở thành kẻ tay trắng đi tha phương cầu thực làm thuê vác mướn. Có mấy dòng chia sẻ cảm thông cùng tác giả.
GIÓ LÀO

Các bài khác: