NÓI VỚI EM
Nguyễn Đức Huy
Yêu thì nồng nhiệt vô cùng
Tưởng như đá cũng cầm lòng chẳng đang
Nhạt thì nhạt thếch nhạt thang
Chỉ mau mau muốn đôi đàng đôi nơi
Trách nhau giờ cũng vậy thôi
Có đâu níu lại được thời đã xa
Thì em cứ với người ta
Mặc tôi cứ thế bôn ba với đời
Phụ nhau cũng đã phụ rồi
Tôi thay em chịu tiếng đời đục trong
Dù mai xa mặt cách lòng
Vu quy em cứ thiệp hồng mời tôi.
Đêm 25/10/08.
N. Đ.H
_________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Đức Huy
Điện thoại: 0906046688
Email: frenchshipb@yahoo.com