Chủ nhật, 05/05/2024,


Ông có truyền kinh nghiệm? (Đồ Bòng) (21/09/2011) 
 
ÔNG CÓ TRUYỀN KINH NGHIỆM?
 
Thành phần cha mẹ bần nông
Thoát ly công tác rõ không có gì!
Rời làng, cất bước ra đi
Ba lô con cóc cười khì sau lưng.
 
Học hành cũng chỉ nửa chừng
Nhưng nhờ lưỡi dẻo và lưng lại mềm
Nên công danh cứ êm đềm
Hết phó, đến trưởng, tiến lên vù vù.
 
 
Nhởn nhơ có lọng, có dù
Ông dọa cấp dưới, ông hù cấp trên
Ai muốn lên chức, lên quyền
Muốn chuyển công tác, muốn yên mọi bề...!
 
Phong bao ông vốn không chê
Đúng nơi, đúng chốn, ông phê cho liền!
 
Ông đang sống giữa cảnh tiên
Vợ con ông chỉ sài tiền đô la
Nhà ông lừng lững mấy tòa
Xe hơi vài chiếc, toàn là hàng sang...
 
Kể từ cất bước rời làng
Ba mươi năm chẵn, rõ ràng không sai!
Khen ông quá giỏi, quá tài
Công danh - Tiền bạc ít ai sánh bằng!
 
Ông truyền kinh nghiệm cho chăng?!
 
17.8.2011
 
Đồ Bòng
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hà thị thảo - nganthaovp@gmail.com - 01689788874 - hà nội  (Ngày 06/10/2011 19:31:40)

Ông quan mặt đỏ đỏ gay
Giống tôi cuốc đất cả ngày lẫn đêm.

Xe ông bóng loáng đắt tiền
Còn tôi "bóng bẩy" một mình con trâu!

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmal.com - 0376252218 - tp Thanh Hoá  (Ngày 21/09/2011 17:52:30)

Kính Chào nhà thơ Đỗ Bòng, Đọc bài thơ : Ông truyền kinh nghiệm. Mô tả chân dung một con người có đầy bản lĩnh và ý chí vươn lên từ anh Bần cố nông từ làng quê nghèo khó,học hành giang dở nhờ tài ăn nói ngoại giao. có thêm chút may mắn và giỏi lách luồn lên quan,có lẽ Cao Cầu trong Thuỷ Hử của Trung Quốc có sống lại cùng phải bái lạy sư phụ, ...Vơ vét của người làm của mình. Quả là kinh nghiệm quý cho những ai có máu làm giàu. Thật đáng khâm phục ngòi bút của Đỗ Bòng, Thật xứng đáng là hậu duệ của Tú Xương - Tú Mỡ.
Chúc nhà thơ mạnh khoẻ có nhiều thơ hay để lại cho hậu thế.cùng tác

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmal.com - 0376252218 - tp Thanh Hoá  (Ngày 21/09/2011 16:49:06)

Sếp tôi kinh nghiệm có đầy
Bí quyết nghề nghiệp sao truyền được đây

Ai ơi trên cõi đời này
Nếu thoải mái quá có ngày nhịn ăn

Các bài khác: