Chủ nhật, 05/05/2024,


Đại tang, đại hiếu (Ong Vàng Ký Sự) (19/09/2011) 
 
ĐẠI TANG ĐẠI HIẾU
 
Làng tôi có một ông to
Bao năm chẳng thấy mặt thò thăm cha
Cha ông luẩn quẩn trong nhà
Tháng năm hiu quạnh như là không con
Đến khi tắt thở… "bỏ hòm"
Con cháu thành phố om xòm làm ma
 
 
Đại tang đại hiếu ối cha!
Di ảnh phóng đại cha già kính thương
Cụ còm chỉ có nắm xương
Ảnh kỹ thuật số phi thường lắm nha:
Cụ thành to béo đẫy đà
Xứng ơi là xứng cha già đại gia!
Trống kèn hết cỡ đài loa
"Văn" thợ khóc mướn nghe mà thương ơi!
Gia chủ chấp điếu tơi bời
Đoàn kia…, đội nọ... rợp trời lễ tang
Khách đâu về chật đường làng?!
 
 
Ong Vàng Ký Sự
Địa chỉ: 23, Nguyễn Phụng Nguyên, P. 10, Q. 3, TP.HCM
Điện thoại: 0977907160
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bàng Thăng - bangthangdatquang@yahoo.com.vn -  - 16 KTT mỏ Đeo Nai Quang Ninh  (Ngày 07/10/2011 19:30:17)

MỪNG GẶP THI HUYNH

Vẫn là giọng điệu Vũ Minh
Cười ra nước mắt sự tình bấy nay
Kể từ ngày ấy chia tay
Ba mươi năm lẻ đến ngày gặp nhau
Cảm ơn lục bát bắc cầu
lại nhìn thấy bạn qua câu thơ cười
Chắc nay qua tuổi sáu mươi
Bút còn sắc sảo như thời xa xưa
"Ong Vàng" châm có đâu vừa...
"Nhật Nguyệt" tình đến ngẩn ngơ lòng người
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Gìa nua bao thứ tình đời trẻ trung
Mấy lời chúc phúc thi huynh
Bút vàng sắc sảo, đậm tình mãi sau
Mong sao luôn "gặp" lại nhau!

BT

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmal.com - 0376252218 - tp Thanh Hoá  (Ngày 24/09/2011 14:00:54)

MƯỚN KHÓC CHA

Thằng con bất hiếu đây rồi
Hôm nay nó mướn thuê người khóc cha
Cha sống chả thấy nó qua
Cho cha tấm bánh đồng quà động viên
Giờ đây cha đến cõi tiên.
Đâu cần vàng mã đốt tiền làm chi.
Bạc thay thiên hạ chỉ vì
Kinh doanh cha mẹ mỗi khi qua đời
Người ơi bạc tựa như vôi
Vì tiền ngậm miệng nuốt trôi ân tình

  nguyen Dinh Phieu.Do luong,Nghe an - nguyendinh.phieu@yahoo.com.cv - 0972 55 66 40 - CLB tho Luc bat Doan Thi Diem Hung Yen  (Ngày 21/09/2011 17:28:14)

Gui thi huynh Vang Ky Su

Bất Hiếu

Con ông học rộng tài cao
Không phân biệt nổi chữ nào chữ Cha
Con ông học rộng tài ba
Không cắt nghĩa nổi chữ Cha là gi .



 

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmal.com - 0376252218 - tp Thanh Hoá  (Ngày 20/09/2011 8:14:14)



CƯỜI KHÌ

Đám hiếu này chuyện để đời
Làm ma cha... miệng quan cười toe toe
Cháu con vui vẻ hả hê
Phong bì phúng viếng thu về đầy mâm
Gọi là một chút thành tâm
Bóc ra chia chác đừng nhầm phần nhau
Cha chung nên chẳng thấy đau
Con cháu mải miết chia nhau phong bì
Vợ quan sung sướng cười khì
Mất cha ta được phong bì sướng ghê..

20/9/2011
GIÓ LÀO
 

 

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 20/09/2011 0:55:17)

Xẻ chia cùng bác Ong Vàng

VIẾT NHẦM
Đồ Bòng

Bây giờ lắm chuyện lạ đời
Nhà quan, các cụ khóc cười ra đô!

Đang hiu quạnh tựa quả cô
Bỗng ngày mừng thọ, khách vô đầy nhà!
Phong bao - Gọi là chút quà
Mừng cụ thượng thọ - Đại gia hiếu hiền!
Khách đi: Con vơ bộn tiền!
Con đi: Mẹ lại một miền cô đơn!

Tuổi già như ngọn lửa rơm
Sáng loè, tắt rụm chiều hôm!
Một mình!
Đám tang đệ nhất linh đình
Vòng hoa, bức trướng cung nghinh đầy đường!
Phong bao chất ngất...Xót thương!
Khách vái xì xụp, âm dương nhập nhoà
Tri ân, trả nghĩa đại gia
Việc hiếu, việc hỷ gọi là...thành tâm!

Hình như ai đó bị hâm
Viếng mẹ mà lại viết nhầm ...Tên con!!!

19/9/2011

Các bài khác: