Trung trinh
Lê Văn Hoan
Biết rằng biển hết yêu tôi
Kết chùm hoa trắng tung chơi với bờ
Ta ngồi vo cát làm thơ
Biển dâng con sóng xoá mờ vết sâu
Rạch tim lấy máu tô màu
Biển trào sóng dậy còn đâu bóng hình
Ta ngồi như kẻ thất tình
Vui chi mà biển rập rình reo ca
Vì sao biển chẳng yêu ta
Biển tung muôn vạn cánh hoa lên bờ
Mình ta đi lại thẫn thờ
Bỏ đi thì nhớ, đứng chờ lại đau
Ta ngồi cho đến mai sau
Hoá bờ cát trắng,trắng màu trung trinh.
L.V.H
-----------------
Liên hệ tác giả: Lê Văn Hoan
Địa chỉ: 45 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0914 127 027