Chủ nhật, 05/05/2024,


Mười yêu (Tống Ngọc Trung) (07/09/2011) 
 
Mười yêu

Một yêu anh có xe hơi
Hai yêu nhà lớn ngự nơi mặt đường
Ba yêu công chức cao lương
Bốn yêu có máu văn chương trong lòng
 
 

Năm yêu quảng đại đàn ông
Lục tiền nắn túi cũng không bảo gì
Sáu yêu không tính đa nghi
Về khuya, điện thoại cười khì cho qua
Bảy yêu bố mẹ chưa già
Bế cháu, nhờ vả... gọi là vô tư
Tám yêu xe chạy từ từ
Ngồi xe cảm giác cũng như ngồi nhà
Chín yêu tệ nạn không sa
Mười yêu Lao Ái thua xa trên giường.
 
 
Tống Ngọc Trung
Số nhà 04/07, ngõ 160, đường Trần Lãm, Tp. Thái Bình
Điện thoại: 0982796548 - Email: duatrung@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 12/09/2011 5:52:23)

VĂN MÌNH VỢ NGƯỜI

Thơ người ai cũng muốn chê,
Chẳng qua cái bệnh nhà nghề thơ văn.
Khen thì kẻ khác cho rằng,
Khen người, chắc hẳn là thằng kém thơ.

Xóm tôi có cổ ba tư,
Ra đường ai cũng gật gù khen xinh.
Chồng cô thì bảo vợ mình,
Thua bà hàng xóm, hay nhìn khen ông.

(Trích từ THƠ NGỤ NGÔN, TẬP 3: PHỎNG THEO VĂN HỌC DÂN GIAN của Nguyễn Bá Trinh, NXB Văn học 2011)
 

  vũ Quốc Tuý - traophung@gmail.com - 0974.958.864 - thị trấn Quỳnh Quỵch, Thái Bình  (Ngày 07/09/2011 21:26:13)

Dẫu là Lao Ái yêu thương
Vài năm rồi cũng chán chường yến oanh
Thói đời chuộng lạ tham thanh
Của người cũ nát vẫn thành mới ta
Dẫu là cơm nguội của nhà
Vẫn là phở tái thằng cha láng giềng

Các bài khác: