Thứ ba, 17/09/2024,


Nói hay nhớ phải làm hay (Thảo Dân) (24/07/2011) 
 
NÓI HAY NHỚ PHẢI LÀM HAY
 
Người xưa đã nói là làm
Đã đi là đến… đã bàn là thông
Bây giờ... "xưa" có còn không?
Nói hay làm dở… đau lòng lắm thay!
 
 
Nọ kia… suốt cả tháng ngày
Văn hoa chữ nghĩa…, đắng cay muôn phần!
Biết rồi…. cứ thấy… vân vân...
Trời cao có thấu… xa gần… thực hư?
 
Nhiều khi có mắt giả mù
Có tai giả điếc… ậm ừ cho xong
Đời người số kiếp long đong
Lời hoa tiếng nụ… chờ mong từng ngày?
 
Bao giờ Làm – Nói đều hay…
Thế gian muôn sự… giãi bày ở đâu?
Thân tằm cay đắng… phận dâu
Lời suông… như thể qua cầu gió bay!
 
Nói hay… nhớ phải làm hay!…
 
 
Thảo Dân
(Hà Giang)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 04/08/2011 20:16:21)

Sửa lại mấy câu cho sát thực hơn.

SẾP TỒI

Sếp tồi mua chức bằng tiền
Đang ngồi ghế dưới tót liền chức cao
Xét xem tư cách thế nào?
Trình độ, học vị, sánh sao được người
Nói ra thiên hạ buồn cười
Lớp tám thi trượt lớp mười bằng (ao)*?
Tại chức luồn lách "siêu sao"!
Nên bằng đại học có vào tận tay
Thế là sếp lên chức ngay
Quyền cao chức trọng ôi hay... tuyệt vời
Điều hoà mát rượi sếp ngồi
Sếp hưởng lộc trời rồi sếp tác oai!!!
27/7/2011

  Thảo Dân  -  -  - Hà Giang  (Ngày 03/08/2011 14:58:18)


@GIÓ LÀO

Cảm ơn thi sĩ "Gió Lào"
"Sếp Tôi" dài-ngắn khoe vào khoe ra...
"Sếp" là lộc của người ta
Còn mình thì vẫn chỉ là dân thôi !

Cần chi ta cứ làm người
Mọt sâu mặc nó,có Trời sáng soi?
"Sếp Tôi" "giỏi"...sẽ bị toi...
"Gió Lào" thanh thản cứ ngồi làm thơ !

"Sếp" toi...Dân mới được nhờ...
Thảo Dân

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 28/07/2011 6:26:28)

Đôi lời bộc bạch cùng độc giả:
Bài thơ (Xếp tồi)ra đời trong bối cảnh sếp tôi vừa được thăng quan tiến chức trước sự ngỡ ngàng thán phục của bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Sêp được thăng quan trong điều kiện vô cùng thuận lợi. vì bầu lãnh đạo không có đối thủ, chỉ một mình xếp nên xếp được tập trung phiếu bầu dĩ nhiên là trúng cử với số phiếu cao! Sếp không học cấp ba (lớp 8,9,10 thang bậc học là 10/10) nhưng chểm chệ ngồi vào giảng đường đại học....Tất nhiên là Đại học tại chức, Nhờ có tấm bằng cử nhân luật tại chức cùng với chất xúc tác "đầu tiên" mà sếp tiến nhanh trên đường danh vọng...
Xin bạn đọc và thi huynh cùng suy ngẫm.

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 27/07/2011 9:26:44)

SẾP TỒI

Sếp tồi mua chức bằng tiền
Đang ngồi ghế dưới tót liền chức cao
Xét xem tư cách thế nào?
Học vị, bằng cấp sánh sao được người
Nói ra thiên hạ buồn cười
Lớp tám thi trượt lớp mười bằng (sao)?
Không học bổ túc ngày nào!
Mà bằng đại học có vào tận tay
Thế là sếp lên chức ngay
Quyền cao chức trọng ôi hay... tuyệt vời
Thế rồi sếp cứ việc ngồi
Sếp hái lộc trời rồi sếp tác oai!!!
27/7/2011

Các bài khác: