Thứ ba, 17/09/2024,


Đăng - xinh (Quách Hùng) (22/07/2011) 
 
ĐĂNG - XINH
 
Văn minh Tây gọi “Đăng - xinh”
Nhảy đầm là tiếng dân mình dịch ra
 
Bước gần rồi lại bước xa
Khi vênh mặt ngoảnh, khi đà khoác vai
 
 
Khi thì chúm chím môi ai
Lúc luồn qua nách, lúc toài qua chi
 
Con cho một tháng đôi kỳ
Nhịn ăn quà sáng để đi ra sàn
 
Về nhà chả dám nhìn ngang
Vợ mà có hỏi, nói toàn hụt hơi
 
Cuội mà có thật trên đời
Cũng thua các cụ bảy mươi thuộc bài!
 
 
Quách Hùng
Đ/c: 6/120, Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: 0904398523 – Email: quachhung6120@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tiến Tính - hoanghontim1951@gmaij.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đông Amh Hà Nội  (Ngày 08/08/2011 13:13:22)

KHỎA
Thoạt đầu em khỏa đôi tay
Nõn nà tay trắng đeo đầy kim ngân
Tiếp rồi em khỏa đến chân
ngọc ngà chân thẳng thêm phần chiều cao
Ngực xinh em khỏa thêm vào
Mởn mơ ánh mắt khát khao nụ hồng
Tiếp rồi em khỏa đến hông
Hông đầy ngồn ngội đôi vồng tương tư
Rốn tròn khỏa tiếp kẻo dư
Bây bi quả quýt thực hư nỗi niềm
Còn gì khỏa tiếp nữa em
Em cười không nói buông rèm quay đi
Trần Tiến tĩnh

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 22/07/2011 19:33:11)

Tôi mê các cụ bảy hai (72 tuổi)
Vui vẻ rèn luyện theo bài " đăng- xinh "
Mới xem , có bác...giật mình
Hiểu rồi thì thấy người mình giỏi giang
So với Tây cũng tài ngang
Vũ trường ta cũng vào hàng văn minh

Xin đừng khiếp vía rùng mình
Điệu nhảy hoàn vũ đẹp tình xưa nay
Cho người sống khoẻ mê say
Trẻ , già khiêu vũ đều hay ,nên làm

Đừng vì " của ấy ' mà ham
"Khiêu vũ khách sạn" để làm khổ nhau !
 

  Dậu Tốt - traophung@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 22/07/2011 8:13:56)

Thôi thì tay ải tay ai
Cứ quang chút xíu cho oai tuổi già
Đàn ông cho chí đàn bà
Cứ ôm nhau nhảy...cha cha, chát bùm!
Một khi nhảy ...đại tùm lum
Ăn no ngủ khỏe, xấu hùm (hổ) làm chi
Gặp nhau thích chí cười khì
Đôi nào hợp 'cạ'thì đi... nhà hàng!

Các bài khác: