Thứ ba, 17/09/2024,


Vẽ... vời!... (Nguyễn Việt Tiến) (20/07/2011) 
 
VẼ… VỜI!...
 
 
Mẹ ông ốm chỉ loàng xoàng
Nhân viên đã vội xếp hàng tới thăm
Là dịp trả nghĩa tiền “trăm”
Dịp quan hệ “tốt”... để nhằm lên hương.
Là dịp mong sếp sẽ thương
Chiếu cố công việc... dễ đường tớ tôi
Không đến thì sẽ lôi thôi
Sẽ bị để ý và rồi biết tay!
Chưa hưu... sếp lắm việc thay
Cưới xin, cúng giỗ... sếp hay vẽ vời
 
Nguyễn Việt Tiến
(Hưng Yên)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 20/07/2011 19:03:56)

(XIN SỬA LẠI)
SẾP TÔI
Sếp ông không bằng sếp tôi
Chẳng ốm, chẳng có vẽ vời vặt đâu!
Sếp tôi tính rộng, tính sâu
Ăn uống kín đáo, làm giầu từ xa
Sếp vơ toàn những ĐôLa
Tham nhũng sếp trắng trong là...là không.
Sếp tôi siêu chửa - thưa ông?

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 20/07/2011 9:10:54)

SẾP
Sếp hắt hơi, đến viện nằm
Bao nhiêu cấp dưới đến thăm ...ồn ào
Dưa hồng, dưa bở, mận đào
Gói quà đã nặng còn trao phong bì
Vợ sếp sung sướng cười khì
"Ông năng cảm cúm nhà thì giàu to"
Anh em cấp dưới lại lo
Sếp hay "phải gió" bán bò...đi thăm!
Lê Danh Tuệ

Các bài khác: