Thứ sáu, 18/10/2024,


Sếp ơi! (Tú Sườn) (14/07/2011) 
 
SẾP ƠI!
 
 
 
Sếp tôi hay tửu, hay bồ,
Hay rượu thịt chó, hay đô, hay vàng,…
Làm thì chọn việc nhẹ nhàng
Ăn thì chọn chỗ xịn, sang hơn người
Nói thì trợn mắt, phùng môi
Chơi thì sếp chọn những nơi sang giàu
Sách thì chẳng đọc một câu
Để cho lòng dạ tối màu, sếp ơi!!!
 
Tú Sườn
Đ/c: số 19C, tổ 50, phường Quang Trung
Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Email: phamminhgiangtb@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 21/10/2011 13:52:53)

SẾP CON

Sếp con học dốt ham chơi.
Từ sáng đến tối cứ ngồi on - lai *
Học hành thì chả giống ai
Chơi ngông đủ mốt đủ bài cổ kim
Công việc nhà nước sếp tìm.
Những nơi mát mẻ kiếm tiền đô - la
Bạn gái bu kín sân nhà.
Sếp con tài giỏi giống là Sở Khanh..
Ra đ ường tài tử tranh giành.
Liền anh liền chị thôi đành thua xa !!!
“Quá tài” con sếp của ta...

*(Online) Games online
GIÓ LÀO

  Tú Sườn - qttptb@gmail.com - 0363.843.765 - số 19, tổ 50, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình  (Ngày 21/07/2011 16:45:11)

Tú Sườn xin chào các thi huynh Vũ Ngọc Huyên, Trần Ngọc Sơn, Thảo Dân, Gió Lào và tất cả các thi huynh, thi hữu và bạn đọc.
Tú Sườn rất vui vì đã được các thi huynh, thi hữu cảm thông và thương Tú Sườn. Quả thật, làm sếp sướng quá. Xe xịn, nhà sang, ăn ngon, mặc đẹp, rượu tây,... sướng hết mức! (May mà sếp lại hơi có máu...làm thơ đấy). Có lẽ kiếp sau, Tú Sườn sẽ cố gắng phấn đấu để được làm sếp. Khi ấy thì các thi huynh, thi hữu đừng có mà "đả" Tú Sườn nhé.
Tuy nhiên, sướng như thế là sướng trên nỗi khổ đau của bao nhiêu người, sướng như thế cũng chẳng hạnh phúc gì (có thể sẽ bị vợ hư, con hư và người đời phỉ nhổ). Sướng như thế không bền đâu, có phải không các bác?
Thôi đành (đành lòng vậy, cầm lòng vậy), thôi cầm lòng ăn cơm với nước cáy, với bà vợ tóc hoa râm của ta và những vần thơ trào phúng của chúng ta. Như thế là ta cũng đã "sướng" rồi!
Xin cảm ơn các bác. Kính chúc các bác cùng bạn đọc xa gần sức khỏe và gia đình hạnh phúc.
Tú Sườn (phamminhgiangtb@gmail.com).

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 20/07/2011 7:36:21)


SẾP TÔI

Sếp ông thua hẳn sếp tôi
Điều hoà không khí sếp ngồi sếp chơi
Đi đâu có sẵn xe hơi
Loại bốn chỗ ngồi đời mới thật sang
Người ta ngồi mát bát vàng
Sếp đây ngồi mát thu hàng tỷ đô
Việc công ông chẳng hề lo
Chơi toàn bồ nhí, các cô chưa chồng
TÚ Sườn thấy có sướng không ...
Làm việc với sếp thật lòng... khó mơ.
Ngồi buồn sếp cũng làm thơ
Loay hoay viết lách hàng giờ không ra
Suốt ngày sếp cứ rày la
Cả lũ ăn hại “Tổ cha” chúng mày.
Làm ăn kiểu cách thế này
Có nước đóng cửa “ăn mày”, nhịn trơ.
Sếp nay quen thói phỉnh phờ
Rượu Tây xếp uống, gái tơ sếp xài.
Quyết định mặc kệ đúng sai
Miễn là lắm lộc...thì ai cũng ừ.
Con sếp dù dốt, dù hư
Cũng đâu vào đó...oai như cóc kềnh.
Nhà sếp thì rộng mông mênh
Hồ câu, trang trại...xông xênh cõi đời.
Cổ phần xếp đóng “tiền hơi”
Lợi nhuận hàng tháng, chốt lời... tiền tươi
Bằng cấp sắm đủ bộ chơi
Danh hiệu, học vị...ôi thôi miễm bàn!
Sếp này đích thị ...quan tham
Cho vào nhà đá (trại giam)...dưỡng già!
Chưa hết, còn cả sếp bà
Quân sư đích thực tại nhà sếp tôi.
Sếp bà thoả sức ăn chơi.
Xe sang, váy xịn khắp nơi phưỡn phờ.
Quán ba, sàn nhảy lượn lờ
Chỉnh trang nhan sắc... giả vờ còn “zin”
Giúp việc nhà, có Ô sin
Chẳng cần suy nghĩ lo phiền điều chi
Sếp ông đi vắng thường khi.
Sếp bà bồ nhí kém chi đâu mà
Phi công trẻ có trong nhà
Sẵn sàng phục vụ sếp bà mua vui....

GIÓ LÀO

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 15/07/2011 23:13:37)

VÂN VÂN...

Không được làm sếp rất buồn...
Đọc thơ thương lắm Tú Sườn nhà ta
Thôi nghèo đừng có kêu ca
Cố gắng "thi đấu" chắc là lên ngôi...

Lên rồi...thoả sức mà chơi
Để cho thiên hạ...buồn cười "sếp"...toi !
Đeo kính...giả bộ xem voi
Ngờ đâu sờ trúng cái vòi...tưởng chân…

Đời vân vân...sếp vân vân...?
Thảo Dân

  Vungochuyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 15/07/2011 13:48:37)

Nối 2 đoạn thơ góp vui cùng Tú sườn

Sếp “Xôi thịt”

Sếp ông thua hẳn sếp tôi
Điều hoà không khí sếp ngồi sếp chơi
Đi đâu có sẵn xe hơi
Loại bốn chỗ ngồi đời mới thật sang
Người ta ngồi mát bát vàng
Sếp đây ngồi mát thu hàng tỷ đô
Việc công ông chả hề lo
Chơi toàn bồ nhí, các cô chưa chồng
Tú Sườn thấy có sướng không ...
Làm việc với sếp thật lòng... khó mơ.
Ngồi buồn sếp cũng làm thơ
Loay hoay viết lách hàng giờ không ra
Suốt ngày sếp cứ rày la
Cả lũ ăn hại “Tổ cha” chúng mày.
Làm ăn kiểu cách thế này
Có nước đóng cửa “ăn mày”, nhịn trơ .
Sếp nay quen thói phỉnh phờ
Rượu Tây xếp uống, gái tơ sếp xài.
Quyết định mặc kệ đúng sai
Miễn là lắm lộc...thì ai cũng ừ.
Con sếp dù dốt, dù hư
Cũng đâu vào đó...oai như cóc kềnh.
Nhà sếp thì rộng mông mênh
Hồ câu, trang trại...xông xênh cõi đời.
Bằng cấp sắm đủ bộ chơi
Danh hiệu, học vị...ôi thôi miễm bàn!
Sếp này đích thị ...quan tham
Cho vào nhà đá (trại giam)...dưỡng già!
Chưa hết, còn cả sếp bà
Quân sư đích thực tại nhà sếp tôi.
Sếp bà thoả sức ăn chơi.
Xe sang, váy xịn khắp nơi phưỡn phờ.
Quán ba, sàn nhảy lượn lờ
Chỉnh trang nhan sắc... giả vờ còn “zin”
Giúp việc nhà, có Ô sin
Chẳng cần suy nghĩ lo phiền điều chi
Sếp ông đi vắng thường khi.
Sếp bà bồ nhí kém chi đâu mà
Phi công trẻ có trong nhà
Sẵn sàng phục vụ sếp bà mua vui....

 

  Vu Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 15/07/2011 9:00:41)

Xin viết tiếp Trần Ngọc Sơn:
XẾP BÀ

Chưa hết, còn cả sếp bà
Quân sư đích thực tại nhà sếp tôi.
Sếp bà thoả sức ăn chơi.
Xe sang, váy xịn khắp nơi phưỡn phờ.
Quán ba, sàn nhảy lượn lờ
Chỉnh trang nhan sắc... giả vờ còn “zin”
Giúp việc nhà, có Ố sin
Chẳng cần suy nghĩ lo phiền điều chi
Sếp ông đi vắng thường khi.
Sếp bà bồ nhí kém chi đâu mà
Phi công trẻ có trong nhà
Sẵn sàng phục vụ sếp bà mua vui....
 

  Trần Ngọc Sơn - sonthi1977@gmail.com - 0984157998 - Khu 6-Hà Thạch-TX Phú Thọ- P:hú Thọ  (Ngày 14/07/2011 21:21:37)

Sếp nay quen thói phỉnh phờ
Rượu Tây xếp uống, gái tơ sếp xài.
Quyết định mặc kệ đúng sai
Miễn là lắm lộc...thì ai cũng ừ.
Con sếp dù dốt, dù hư
Cũng đâu vào đó...oai như cóc kềnh.
Nhà sếp thì rộng mông mênh
Hồ câu, trang trại...xông xênh cõi đời.
Bằng cấp sắm đủ bộ chơi
Danh hiệu, học vị...ôi thôi miễm bàn!
Sếp này đích thị ...quan tham
Cho vào nhà đá (trại giam)...dưỡng già!

 

  Vu Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 14/07/2011 13:02:02)

Tiếp lời thơ Tú Sườn.

Xếp ông thua hẳn xếp tôi
Điều hoà không khí ông ngồi ông chơi
Đi đâu có sẵn xe hơi
Loại bốn chỗ ngồi đời mới loại sang
Người ta ngồi mát bát vàng
Xếp đây ngồi mát thu hàng tỷ đô
Việc công ông chả phải lo
Chơi toàn bố nhí, các cô chưa chông
TÚ Sườn thấy có sướng không ...
14/7/2011

Các bài khác: