Thứ sáu, 18/10/2024,


Chồng tôi (Tre Làng) (10/07/2011) 
 
CHỒNG TÔI
 
Chồng tôi có tiếng là hiền
Thu nhập hàng tháng chỉ tiền lương thôi
Công chức tám tiếng bàn ngồi
Hết giờ công sở lại vui la cà
Con thì một đứa lên ba
Đứa lên sáu tuổi mà la quá trời
 
 
Suốt ngày tụ tập bia hơi
Chú em em chú ngọt lời dân ca
Rủ nhau đi tắm tiên sa
Mải mê đàn đúm ba hoa cả ngày
Việc nhà chẳng mấy mó tay
Bia ôm quán nhậu mặt mày đỏ au
Hết tiền đi gõ cửa sau
Anh em bè bạn giúp nhau chút tiền
Chồng tôi hiền thật là hiền
Đóng vai ông bụt ông tiên thôi mà
Bao giờ ổng mới tỉnh ra
Làm ăn chăm chỉ cả nhà mới vui!...
 
Tre Làng
ĐT: 0934304072
Email: thanhphuong982@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 30/07/2011 21:59:47)

Chào anh!
Thấy anh có bài vui, em xin góp vui ngay đây:

Chồng tôi cứ tưởng là hiền
Tiền lương lĩnh được đưa liền cho tôi

Ông này rõ thật dở hơi
Thế thì sáng sáng ông xơi bằng gì
Dù là một cái bánh mì
Cái gi, cái gỉ, cái gì thì sao?

Ai hiền? Hiền với ai nào
Thì ra ông ấy rất cao. Cáo già!
Cũng bia ôm cũng la cà
Cũng nhậu nhẹt cũng sa đà kém ai!

Cũng bồ bịch, cũng gái trai
Chẳng hề thua một chồng ai không hiền
Ăn chơi thì phải có tiền
Có tiền thì phải lên tiên? Vào tù!

Chồng ơi liệu liệu mà tu!

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá  (Ngày 13/07/2011 17:46:16)

CHỒNG KHEN

Chồng em áo rách em chê
Chồng người xe đẹp em mê em chiều
Em nghĩ ra rõ lắm chiêu
Quyết câu bằng được, có điều tốn công
Tốn công nhưng được tiền đồng
Em về khoe với ông chồng của em
Thế là em được chồng khen...
Vợ anh giỏi, đẹp như "tiên giáng trần"

13/7/2011
Vũ Huyên

  Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 12/07/2011 8:20:19)

Gỉa danh ông Bụt còn ai hiền bằng?
Biết sao được rận trong chăn
Mà hay được "bợm" phàm ăn ngập mày
Bơm nói sách vở rất hay:
(Nói không tham nhũng) việc này ai tin!
(Đóng vai ông Bụt, ông Tiên)
Vỏ bọc ông cán bộ hiền, dễ ăn...

ONG VÀNG
12/7/2011
 

Các bài khác: