Thứ sáu, 18/10/2024,


Dự án treo (Ong Vàng) (06/07/2011) 
 
DỰ ÁN TREO
 
 
Ơ hay cái dự án treo!
Nhiều năm chẳng có ai "trèo" gỡ đi?
Đất hoang cỏ mọc xanh rì
Nhà không được sửa chỉ vì "án treo"
Sổ hồng, sổ đỏ "ăn theo"
Dân không làm được vì "treo" vẫn còn
Bao năm lòng dạ héo hon
Bước đi mắc biển, vướng non trùng trùng!
Thủ tục hành chính cứ bưng...
 
Ong Vàng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - Mai Quốc Quy@yahô.com.vn - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 22/07/2011 22:38:23)

Biết rồi nói mãi! Khổ lắm!

  Vu Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá  (Ngày 18/07/2011 5:13:07)


BÁNH VẼ

Bánh vẽ ôi thật là ngon
Toàn là những món tươi, giòn, thơm tho
Nhìn thôi cũng đã thấy no...
Câu nhử đối tác thập thò tìm vô.

Dự án vẽ thật quy mô
Nhà cao cửa rộng, đường to phẳng lì
Vỉa hè râm mát, người đi
Bên này siêu thị bên kia trạm, trường

Bản vẽ hiện đại phi thường.
Bể bơi, sân bóng thấy càng mộng mơ
Vườn hoa, cây cảnh nên thơ
Thoắt nhìn đã thấy ngẩn ngơ, sững sờ

Thực ra quy hoặch giả vờ
Để cho đối tác không ngờ mưu gian.
Vô tình dích bẫy quân tham
Đầu tư tiền tỷ để mang lại buồn!!!.

18/7/2011
Vũ Ngọc Huyên


 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá  (Ngày 11/07/2011 18:34:16)

Gửi bác Ong vang:

IM MIỆNG TA NHỜ

Chức ta có được ... bằng lòng
Kèm theo mất cả tiền đồng đó ông
Đừng tưởng ta được chức không!
Chưa thu hồi vốn ta không dễ từ
Mặc cho thưa kiện đơn thư
Cái việc từ chức ông thừa hiểu ra
Bây giờ như thế cả mà
Ông cứ ghen tị với ta làm gì ?
Biết điều im miệng ngay đi
Đừng nói ra nữa những gì ông nghe
Bằng lòng sẽ được chở che
Nếu còn nói xấu ông đè ... vặn răng.
Ông ra ông – thằng ra thằng
Đừng nói lằng nhằng đem vạ vào thân./.
Gió Lào 11/7/2011

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá  (Ngày 11/07/2011 13:25:46)

IM MIỆNG TÔI NHỜ

Chức tôi có được ... bằng lòng
Kèm theo mất cả tiền đồng đó ông
Đừng tưởng tôi được chức không!
Chưa thu hồi vốn tôi không dễ từ
Mặc cho thưa kiện đơn thư
Cái việc từ chức ông thừa hiểu ra
Bây giờ như thế cả mà
Ông cứ ghen tị với ta làm gì ?
Biết điều im miệng ngay đi
Đừng nói ra nữa những gì ông nghe
Bằng lòng sẽ được chở che
Nếu còn nói xấu ông đè ... vặn răng./.
Gió Lào 11/7/2011

  Vũ Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 -  Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 06/07/2011 20:12:07)

Xin tiếp lời bác Thanh Hà

Dại gì từ chức

Chức tôi có được ... bằng lòng
Kèm theo mất cả tiền đồng đó ông
Cứ tưởng tôi được chức không!
Chưa  thu hồi vốn tôi không dễ từ
Mặc cho thưa kiện đơn thư
Cái việc từ chức ông thừa hiểu ra

Gió Lào 6/7/2011

  Nguyên Thanh Hà - nguyenthanhha@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 06/07/2011 15:04:24)

                                    "VĂN HÓA TỪ CHỨC"

                                    Ti vi buổi sáng đưa tin
                          Bộ trưởng nước "mặt trời lên" xin về
                                    Nước Nhật thảm họa nặng nề
                          Sóng thần, động đất, bốn bề tan hoang
                                    Người hi sinh mấy chục ngàn
                          Điện nguyên tử cũng hỏng tan mất rồi !
                                    Thiên tai rung chuyển đất trời
                          Dân Nhật bình tĩnh không lời kêu than
                                    Chính quyền lập tức lo toan
                          Khôi phục đất nước cho dân yên lòng
                                    "Bộ trưởng tái thiết" là ông
                          Thăm dân mà vẫn "lạnh lùng nói năng"
                                    Biết tin Bộ trưởng "nói xằng"
                          Cấp cao nhắc nhở, ông rằng xin thôi
                                    Vài câu "nói hở" với người
                          Lỗi lầm, từ chức, ông thời đệ đơn
                                   Bộ trưởng xin được về vườn
                         Thủ tướng quyết định cho chuồn thật nhanh
                                   Ngày nay, nước Nhật, bạn mình
                         "Văn hóa từ chức" thật tình nghĩ sao ? 

                                                                 6-7-2011
                                                       Nguyễn Thanh Hà

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - Dị Sử, Mỹ Hào Hưng Yên  (Ngày 06/07/2011 14:47:26)

Ong bò vẽ gửi Ong vàng

LẠ ĐỜI

Quê tôi có chuyện lạ đời
Đất thành dự án xây rồi vẫn treo (1)
Cũng nhà, cũng xưởng, biển treo
Ở xa trông tưởng có nhiều công ty
Ông thuê đất để làm gì
Gần mười mẫu đất làm vì ông ơi
Tưởng rằng nhà xưởng cơ ngơi
Hơn chục năm trời vẫn cứ trống không
"Tiền chùa" ông tính ra không?
Mong "Ngài" Hàn quốc bỏ đồng đô-la
Bấy giờ ông mới "xuất ra"
Theo gương, công nghiệp hóa ra...nuôi mèo!

(1)- Từ năm 2001, gần 10 mấu đất ở khu "Ao Dòm"
(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) không rõ "công ty ma"
nào mua xây nhà xưởngrồi để 11 năm mà không
thấy sản xuất gì. Nghe nói là của "một ông to" chờ "
gọi nước ngoài vào  đầu tư", kiếm món lơi kêch sù !
Không tin, thử kiểm tra nghiêm túc xem !

Nguyễn Thanh Hà
                                        

  Vũ Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - P. Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 06/07/2011 14:05:48)

Tù treo anh cũng cóc cần
Huống chi treo đất có mần chi nhau
Hôm nay treo, để ngày sau
Đất đai khan hiếm cùng nhau thu lời
Trời cho ta sống trên đời
Đất đai đâu đễ cho người vào vay
Trời cao, mây thấp, đất dày.
Mấy ai có được đất này để  treo..

 6/7/2011
Gió Lào

Các bài khác: