Thứ sáu, 18/10/2024,


Mướn khóc (Nguyễn Tiến Bình) (26/06/2011) 
 
MƯỚN KHÓC
 
Than ôi, tiếng khóc “não nề”
Nhị, đàn đệm nhịp mí- rề héo hon
Khóc thuê cho cả cháu, con
Bởi chưng đau xót..., xin... còn... chờ lâu!
 
Tiếc thương, không khóc một câu
Lòng với cha mẹ như màu trắng vôi
Chẳng thương, chẳng tiếc…, thì thôi
Mướn người khóc hộ nhạt trôi nhân tình!
 
 
Đúng là trò lỡm hợm mình
Giả nhân với mẹ, bạc tình với cha
Được thuê, họ khóc như ca
Bài ghi âm sẵn phát ra loa rè!...
 
Khổ cho hàng xóm phải nghe
Khóc vờ thương rởm chán phè nhạt tanh
Con lên “chị”, con lên “anh”
Con đàn, cháu đống thành danh lẫy lừng
Mà coi cha mẹ dửng dưng
Thuê người khóc mướn, để bưng mắt người
Xóm làng ghê cái mặt cười
Cha “già”, mẹ “héo” mà tươi như gì...
 
Chỉ lo nhận phúng "phong bì"
Chẳng thèm khóc cha mẹ khi không còn
Bất nghĩa bất hiếu - cháu con
Mẹ cha chín suối, chắc hồn đớn đau!
 
 
Nguyễn Tiến Bình
Đ/c: Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội
ĐT: 01686711077 - Email: tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  gió lào - vungochuye@gmai.com - 0376252218 - TP Thanh Hoa  (Ngày 08/09/2011 6:59:11)

GỬI GIÓ PHƯƠNG NAM

Gió Phương nam ngược gió Lào
Cho nên không có khi nào thổi chung
Mượn câu lục bát đôi dòng
Tâm tình với gió Tấm lòng cùng ai
Cuộc vui này hãy còn dài
Hôm nay chưa gặp... ngày mai hoạ cùng

8/9/2011
Chúc gió phương nam mạnh khoẻ có nhiều thơ hay.Thường xuyên tham gia cùng Lucbat.com
GIÓ LÀO

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 10/08/2011 22:23:06)

Lạ quá hôm qua GPN sang thăm, cám ơn và đã họa thơ? sao bay đâu không thấy lên?

Đừng trách Gió nỡ vô tình
Chắc tại anh...mạng nên mình chẳng duyên
Ai ơi xin chớ vội phiền
Đọc thơ lòng thấy chung riêng khoảng trời!

GPN xin cám ơn Người đã họa thơ cùng GPN nhé!

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá  (Ngày 11/07/2011 13:39:29)

TÂM TƯ THỢ KÈN
Ôi này bác "Tiến Tùng" ơi
Đời này ai ghét tiền tươi đâu mà
Có một rồi muốn có ba
Làm tiền, cái đó coi là việc chung
Vì tiền em chẳng ngượng ngùng
Phồng má trợn mắt em cùng hoạ theo
Mặc ai giầu có, hèn nghèo
Có nhiều tiền thướng khóc theo ...cóc cần .
Họ hàng, chúng bạn xa gần
Ai cho tiền thướng em mần tuốt luôn .
Khóc than lệ ướt, ưu buồn
Suy ra em cũng như phường hát rong
Nào ai đo đếm cân đong
Em cầu xin một chút lòng thành tâm ...

28/6/2011
Vũ Ngọc Huyên

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 30/06/2011 9:26:29)
Nếu không còn  bổ xung thêm gì nữa xin phép bác "Ong vàng" cho em nối lại các câu thơ cho dễ nhìn bác nhé! lấy tên là:
 
ĐÁM MA THỜI MỞ CỬA
 
Bên nhà tôi có quan to
Mấy năm chẳng thấy mặt thò thăm cha
Tháng ngày lủi thủi bên bà
Vợ chồng hưu quạnh như là không con
Đến khi ông bỏ vào "hòm"
Con cháu thành phố om sòm làm ma
Đại tang quan lớn thế là:
Chụp ảnh phóng đại "cha già xót thương"
Ông gầy chỉ có nắm xương
Ảnh kỹ thuật số phi thường lắm nha!
Ông to, ông béo đẫy đà
Rất xứng diện mạo cha già của quan
Khách về viếng chật đường làng...
Xe con xe lớn xếp hàng ... thắp hương
Vòng hoa dựng kín bên đường
Trống kèn sáo nhị, ai nhường cho ai
Thầy chùa thấy cúng đua tài
Khấn  vái, lễ lạy đủ bài xưa nay
Dân hàng khen rõ là hay .
Đám hiếu này quả hôm nay mới từng ...
Mặt quan béo tốt phừng phừng
Ngày đêm túc trực không ngừng chấp tang
Loa đài thuê khóc ầm làng
Khóc thuê chuyên nghiẹp văn càng thấy "hay":
Cháu con hiếu nghĩa lắm thay!
Xót thương thảm thiết đất dày trời cao.
Ai ơi rốn lại xem nào .
Người ra nối tiếp người vào viếng ông
Vàng hương, rồi cả tiền đồng
phong bì, lễ vật, thật lòng, kính dâng
Ông ơi ... Thưa với ông rằng
Xin ông chấp nhận tấm lòng hiếu chung.
Phụng thờ gia chủ đến cùng .
Tiễn ông ra tận ...ngoài đồng làng ta.
 
  Tú đủ loại
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 29/06/2011 17:52:12)

 

Xin viết tiếp lời "Ong Vàng ký sự"

Xót thương thảm thiết đất dày trời cao...

 

Ai ơi rốn lại xem nào .

Người ra nối tiếp người vào viếng ông

Vàng hương, rồi cả tiền đồng

phong bì lễ vật thật lòng, kính dâng

Ông ơi ... Thưa với ông rằng

Xin ông chấp nhận tấm lòng hiếu chung.

Phụng thờ gia chủ đến cùng ....

  Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 28/06/2011 18:27:28)

ONG VÀNG XIN TIẾP BÁC VŨ NGỌC HUYÊN

"Đán hiếu này quả hôm nay mới từng"
Mặt quan béo tốt phừng phừng
Ngày đêm túc trực không ngừng chấp tang
Loa đài thuê khóc ầm làng
Khóc thuê chuyên nghiẹp văn càng thấy "hay":
Cháu con hiếu nghĩa lắm thay!
Xót thương thảm thiết đất dày trời cao.

 

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 28/06/2011 11:25:17)
Em xin tiếp nối vần thơ bác ong vàng
 
Khách về viếng chật đường làng...
 
Xe con xe lớn xếp hàng ... thắp hương
Vòng hoa dựng kín bên đường
Trống kèn sáo nhị đâu nhường cho ai
Thầy chùa thấy cúng đua tài
Khấn  vái, lễ lạy đủ bài xưa nay
Dân hàng khen rõ là hay .
Đám hiếu này quả hôm nay mới từng ...
  Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 28/06/2011 9:12:35)

Bên nhà tôi có quan to
Mấy năm chẳng thấy mặt thò thăm cha
Tháng ngày lủi thủi bên bà
Vợ chồng hưu quạnh như là khôg con
Đến khi ông bỏ vào "hòm"
Con cháu thành phố om sòm làm ma
Đại tang quan lớn thế là:
Chụp ảnh phóng đại "cha già xót thương"
Ông gầy chỉ có nắm xương
Ảnh kỹ thuật số phi thường lắm nha!
Ông to, ông béo đẫy đà
Rất xứng diện mạo cha già của quan
Khách về viếng chật đường làng...

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 28/06/2011 6:56:42)
TÂM TƯ THỢ KÈN
 
Vì tiền em chẳng ngượng ngùng
Phùng má trợn mắt em cùng hoạ theo
Mặc ai giầu có, hèn nghèo
Có nhiều tiền thướng khóc theo ...cóc cần .
Họ hàng, chúng bạn xa gần
Ai cho tiền thướng em mần tuốt luôn .
Khóc than lệ ướt, ưu buồn
Suy ra em cũng như phường hát rong
Nào ai đo đếm cân đong
Em cầu xin một chút lòng thành tâm ...
 
28/6/2011
Vũ Ngọc Huyên
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 27/06/2011 22:15:11)

                                                                 

                                                                VỚI THI HỮU

                                                       Bác Ong Vàng Ký Sự ơi

                                              Lời  Bác chân thật cho đời tôi vui

                                                    Lệ rơi , khăn thấm đẫm chùi

                                    Khi viết Mướn Khóc ngậm ngùi tiếc thương

                                                Đúng là phóng bút như thường

                               Nhưng đầu vẫn nghĩ " vấn cương " điều là :

                                             Con cháu làm bực ông bà

                            Thì thường chửi toáng : " mẹ cha " chúng mày

                                         Khi viết , tôi  tránh điều này

                           Cho nên cái dở , cái hay đi cùng

                                        Vì tôi , vì lợi ích chung

                       Với tấm lòng đẹp đã cùng tham gia

                                   Vui Nhà Lục Bát của ta

                   Thơ hay nói được sâu xa lẽ đời . 

       

          

  Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 27/06/2011 11:16:33)

Bài thơ bác NTB  viết cho bao người khổ tai vì trò hợm hĩnh mà "gia chủ" chằng biết ngượng (sượng) mặt. Nhưng bác BÌNH ơi! Khi cảm hứng phóng bút hình như bác viết lộn hai từ thì phải chữ "mẹ" đứng trước chữ "cha" nhạc điệu với hay chứ bác.

Chỉ lo nhận phúng "phong bì"
Chẳng thèm khóc mẹ cha khi không còn
( Mẹ cha gia chủ héo hon
Ngượng ngùng với lũ cháu con nhà mình) 

 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 26/06/2011 16:52:23)

                                                 TIẾP VỚI  BÁC NGUYỄN THANH HÀ 

                                                    Đúng là chẳng đứa nào thương

                                          Bây giờ cái lũ bất lương , sao nhiều ? 

                                                   Bác lo tuổi đã về chiều

                                         Sống đã quá khổ , chết nhiều thứ lo

                                                 Mong Bác cứ quên đi cho

                                      Nghĩ làm chi , bởi lắm lò súc sinh

                                             Tôi  dang lo caii   phận mình

                                     Khi " đi " chắc chẳng chút tình gì đâu

                                        Nếu được mướn khóc đôi câu

                                  Là may mình được vui lâu dưới  mồ !   

        

         

 

                   

 

  Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1936 - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bat Đoàn thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 26/06/2011 10:36:42)

 Ông Nguyễn Tiến Bình ơi !

Khổ cho tôi, phận đã già

Chắc là cũng phải làm ma có ngày

Lạ gì khóc mướn thương vay

"Khóc như cha chết" có hay nỗi gì

Bây giờ nó thế, một khi

Cha già mẹ héo làm gì phải thương./.

 

Các bài khác: